1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hieuham, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hầu hết đều có tâm tư như bài này của anh taicuc.. nhưng vẫn phải yêu chứ nhỉ? em thích bài phố trước của anh tải cúc hơn, bài thơ gợi cho người ta một cảm giác buồn da diết nhưng mà phần kết hướng về một tương lai tươi sáng.
  2. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Không có em hoa sữa chẳng bao giờ thơm như cái ngày ấy nữa!
  3. concabenho

    concabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một dạng thơ tình sinh viên, ngòn ngọt, nhàn nhạt, nhẹ nhẹ, sáo sáo và mòn mòn êm đềm và mướt mát... quẩn quanh với lá rụng hoa cài lối cũ mùa xưa hương thơm xao xuyến bồi hồi kỷ niệm đớn đau u uất tình đầu ơi đã xa mất mát trống vắng xa xăm anh nhớ thương da diết...
  4. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nghe chửi của fonzzi quen rồi bi h thấy khen khiếc thế này kể cũng không thích lắm. Hơi bị cụt hứng đấy nhé. Đây mới chỉ là mở bài thôi phải không? Thân bài với kết luận thế nào ấy nhể, fonzzi ?
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tâm trạng lúc post bài trước là tớ thích cái câu mà cậu "trình diễn" ra hàng loạt tính từ như trên.
    Chứ không có ý định ném đá nên tớ và cậu không là đồng minh trong chuyện này.
  6. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thằng nuocmatquy dở hơi, đứa đek nào nó thèm ném đá mày, nó viết như thế là nó chê thật đấy nội ợ...
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đến chán! Đọc lại thấy taicuc xóa mất bao nhiêu là bài. Chẳng biết bác thế nào chứ tớ thấy xóa mấy bài đấy làm topic mất sinh động. Muốn sống lại không khí chiến đấu mà chẳng được. Hichic.
    Chẳng thà bác xóa thì xóa hết, chứ xóa loang lổ thế này tớ cũng không thích. Tớ thấy mấy bài tớ chiến nhau với fonzi cũng là một tác phẩm đấy chứ. :)
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn yêu, cũng định bình thử bài này của một người làm thơ có học, có kỹ thuật như anh Taicuc nhưng nghĩ nào lại thôi, bởi vì tưởng là chỉnh chu ở ý thơ và bố cục nhưng đôi chỗ tư duy rất trẻ con ví dụ như: Khi nói Cả thì chẳng ai lại nói thêm là Từng, bỏ từ Từng đi câu thơ đỡ ngô nghê trẻ con hơn. Rồi đến câu tiếp thơ anh Taicuc nhà ta Vồ ngay Cái thuở ấy.. ******** yêu nó rụng rời rơi vãi ra từng mảnh.
    Hai khổ sau bàn về Hoa Sữa, Mùa Thu và Tình Yêu, ngớ ngẩn ở chỗ con bé nào đi chơi riêng với nhà anh, đồng ý cho gài hoa mái tóc, thế mừ, ối giời! Xin hồn, anh không có tý rung động nào, thế nó mới chẳng đọng lại. Quả này thật là phí của giời.
    Rồi... Từ này anh dùng hơi nhiều và lập đi lập lại cái cụm Mùa Yêu lỏng lẻo, rất lỏng lẻo. Nói chung với một người cũng làm thơ hơi lâu như anh Taicuc đây, vần và từ có thể nhuyễn nhưng nội dung vẫn nhạt phều, nổi lềnh phềnh trong một mớ những thứ ngây ngây, ngô ngô, học sinh chẳng ra học sinh, lớn chẳng ra lớn hẳn. Chỉ duy nhất một điều với bài thế này, với tay súng bắn đâu trúng đấy như anh lại post vào topic của Hieuham, quả là thương cho Hieuham lắm lắm.
    Xét tịt cùng thì chưa chắc đọc đến thòi mắt ra đã làm được thơ hay. Mong anh Taicuc cố gắng hơn, post những bài thơ hay hơn, để khoe với anh em thica. Cả nhà đồng ý không nào? Tặng hoa anh Taicuc đê...
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nhà Hieuham nghĩa khí lắm, tao mừng là nghe được câu đấy. . Xoá đi thì ai mà biết được Hieuham đang trên cơ bạn yêu Fò zi , há há!
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là thằng này chậm tiêu.
    Cả bài của taicuc tao ko nói nhưng câu tao cho dấu chấm than vào là tao thích.
    Thằng kia muốn chê thế nào là việc của nó (kể cả mày) nhưng nó tưởng tao cũng chê nên lấy bài tao mà quote.
    Bây giờ bố đã hiểu chưa? Thưa bố!

Chia sẻ trang này