1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hieuham, 07/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linh Vũ thích đọc thơ hay của ku Hâm thì vào mục "thơ hay sưu tầm". Trên đấy có bài hay lắm và có cả tiểu sử tác giả nữa. Hội nhà văn, nhà thơ VN sắp sửa đưa bài thơ ấy vào văn học sử vì thấy nó có vẻ tầm cỡ những bài thơ hay của thế giới đấy. Văn hoá VN sẽ có hy vọng vẻ vang vì kiệt tác ấy. Ẹnoy reading !
    Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 24/07/2006
  2. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thật dễ dàng nhận ra cậu này chính là cậu bé Vodka hôm nào... Chẹp chẹp...
  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đêm chia tay
    Đêm anh đi trời Hà Nội mờ sương
    Bỏ lai em chơi vơi với nụ hôn chiều thứ bẩy
    Tim nhói buốt và vành môi bỏng cháy
    Ta kiếm tìm gì nơi xa thẳm vì sao ?
    Đêm anh đi trời Hà Nội thật cao
    Và lạnh giá - (trăng hạ huyền có lỗi !)
    Em vội vã níu tay anh , rất vội ...
    Có níu được gì ngoài nỗi nhớ nhau đâu!
    Giữa một đám đông người ta vội tìm nhau
    Có một nửa đang rời xa một nửa...
    Chuyện cổ tích bây giờ ai tin nữa
    Mà hôm qua em thả bóng lên trời.
    ......................................................................
  4. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Chiều nay em về tóc ướt lỡ bờ vai
    Bàn tay vuốt hẫng cái nhìn hụt ngã
    Cười nhẹ nghe anh hát "thương lắm tóc dài". .
    Thế là hết chẳng yêu nhau được mãi
    Anh quay về nghiêng ngả dấu yêu xưa
    Bàn tay níu tiếng thở dài vội vã
    Chợt nhận ra mình đã nắng cả thời mưa!
    Thế là hết chẳng thương nhau được mãi
    Chốn anh đi gió cũng chẳng vọng về
    Chiều trơn quá, bàn chân quen trượt ngã
    Hất em chìm giữa nông nổi đam mê.
    Thế là hết, mùa thu thôi nấn ná
    Điếu thuốc tàn thừa thãi ngón tay anh
    Chầm chậm xé bài ca chưa kịp hát
    Vụn yêu thương tơi tả ngõ Hà thành.
    Thôi tất cả đến chiều nay đành hết
    Tóc không còn giấu nổi vai em gầy
    Đành dừng lại. Cuối con đường xa quá.
    Hạnh phúc có khi nào chỉ cách một tầm tay??!
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết từ nay vĩnh viễn
    Vũ Tuấn Anh biệt tích triền miên
    Sao có thể quay về chốn cũ
    Khi thốt ra lời, rồi lại lãng quên
    Đợi một ngày nhân ái lên ngôi
    Thi Ca sẽ bao dung, tha thứ
    Cho phút bốc đồng, câu nói đầu môi
    Vũ quay đầu , xin lỗi mọi người thôi
    Lời bàn của Giờ Thứ 25. Thân ôi! thời oanh liệt nay còn đâu
  6. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn mến được ờ ?
    Thế mà tôi thì vẫn không mến ngược lại các bạn được, thật là khó xử quá mức.
    Cô Deny nói thế tôi đồng ý trong một chừng mực nhất định.
    Nếu "thanphien" là xóa luôn cả topic, vậy tại sao bài post nào cũng có cái than phiền ấy ? Mà không để trên đầu mỗi topic để có thể xoá một lần - Tương tự như vote sao một lần cho một topic vậy ?
    Mỗi bài post đều có chức năng đó, thì cũng có nghĩa là chức năng đó dành riêng cho một bài post mà thôi
    Tôi thấy bạn trả lời vậy là sai nguyên tắc rồi.
    Còn nếu dùng để than phiền những bài post mang tính spam, hay mình không ưa thích ( cũng có thể cho là spam, như trò phá phách,khiêu khích, khen đểu nhầy nhụa của Giờ Thứ 25, pthuy ) tôi đã làm đúng, nhưng các Mod có xử lý không ?
    Khi người ta muốn giữ topic mình gọn gẽ, thì lại cho là không hòa nhã với mọi người ( Topic "Vỡ lòng" ), còn nếu trong một topic quá nhiều bài viết ngoài chủ nhân, thì lại cho là spam (Như "có một ngôi nhà mới", như "Miền lục bát" một thời ) Vậy có bất cập không ? Nhất quán không ? Các Mod quá thiếu linh động, và cũng không chịu biết lắng nghe.
    Cách xử lý mà tôi thường thấy ở DenyMe chỉ là "khoá topic", thường hơn nữa là khoá nick. Thế là xong! Vậy là lạm quyền chứ gì nữa,chỉ thể hiện khả năng yêu kém của Mod.
    Còn việc xoá những gì chính mình viết, không phải rất nhiều, mà chỉ là số rất ít, chỉ do các mod không làm việc nên đọng lại thôi.
    Mỗi người lên chơi ở đây đều có cách chơi của riêng mình, các mod không dụng luật mà sử dụng luật để làm sai luật, và lấy cái tôi của mình ra mà biện luận.
    Quan điểm của tôi post bài nên đây là để được sự chia sẻ, đồng cảm( dù là số đó rất ít ), chứ không cần nhố nhăng, vậy thì có quyền lọc bớt những bài mà mình không vừa ý, như vậy không thể xem là một sự tôn trọng đối với người đọc sao ?
    Với tôi, một trang thơ mà đầy đủ những thứ kinh khủng, gần đây là trong miền lục bát với một số các nhân vật mới thì thật chẳng ra gì, nếu xoá hết những bài trả lời của khách thì còn lại được bao nhiêu trang ?
    Cái chất lượng được quyết định không hoàn toàn do hay hoặc dở đâu.
    Song song đó, Mod phải ý thức nghĩa vụ của mình ( Khi đã chấp nhận làm Mod phi lợi nhuận ở trên này thì phải vứt cái khái niệm "vác tù và hàng tổng" đi ) là xử lý, dứt khoát, minh bạch rõ ràng và có trách nhiệm với Member, thế thì các Member với tôn trọng Mod được.
    Tôi mới gặp A E hồi chiều, vẫn nói là chưa post được dù tạo nick khác, hoặc tạo topic khác.
    Nếu các Mod nghiêm túc tôi chẳng ghét để mà đi spam làm gì!
    Thế nhé ?
    À, mà còn lấy lại được topic của tôi không ?
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn mến được ờ ?
    Thế mà tôi thì vẫn không mến ngược lại các bạn được, thật là khó xử quá mức.
    Cách xử lý mà tôi thường thấy ở DenyMe chỉ là "khoá topic", thường hơn nữa là khoá nick. Thế là xong! Vậy là lạm quyền chứ gì nữa,chỉ thể hiện khả năng yêu kém của Mod.
    [/quote]
    Bạn không thể đòi hỏi mod phải làm việc theo chủ ý của bạn. Trước hết bạn hãy chấp hành tốt nội quy, đừng có những bài khiêu khích, spam hoặc ngôn từ không đẹp. Tôi thấy nhiều bạn hành động không ra cái gì, nhưng khi gặp việc thì lại đòi hỏi trách cứ mod
    Như tôi thì chưa hề ý kiến, ý cò gì cả.
  8. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một trong số đó.
    Nhưng Giờ Thứ 25 cần phải ôn lại môn Vật lý đi và cả duy tâm nữa, không có gì tự nhiên sinh ra..., nhé!
    Tôi không đòi hỏi theo chủ ý của mình, mà Mod có quyền của Mod,( không công nhận cũng thấy rõ ) Member có quyền của member, cũng như quyền cơ bản nhất của con người là Nhân quyền, trong đó có tự do ngôn luận, nick cũng phải có những phạm trù tương đồng như thế.
    Riêng với Giờ Thứ 25, thú nhận là tôi luôn có cảm giác lợm, khi đọc bài hay thấy cái nick này ở bất cứ đâu, cho nên rất muốn hạn chế tiếp xúc, xin thông cảm nhé, và cùng nên tự trọng đừng đụng đến tôi.
    Có thứ này tặng, xem như quà cuối vậy:
    Đi về mà tắm lai boi
    Dù nhơ dù nhục dù giòi, cũng buông.
  9. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn với Tuấn Anh và tôi cùng một duộc với nhau thôi. Chúng ta khác những người còn lại ở đây. Bạn thấy mấy hôm trước Tuấn Anh xúc phạm rất nhiều người ở Thi Ca như cậu Hiếu Sài Gòn. Nhưng họ không nói gì cả, còn chúng ta nếu ở cảnh vậy sẽ phản ứng tức thì
    Duy có điểm này tôi kách bạn, là tôi không bao giờ phàn nàn với các mod cả. Hành động này có vẻ lèm bèm không đáng mặt đàn ông cho lắm. Mình làm mình ráng chịu, đi kêu ai thương cho
  10. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Lý lẽ và con chữ không là một, Giờ Thứ 25 ạ
    Bạn đừng nôn nóng, tôi chưa đủ trình mà cùng một duộc với bạn đâu.
    Rồi sẽ đến lúc độ bẩn của tôi sẽ ngang cùng bạn thôi.
    Lúc ấy so găng chẳng muộn.
    Còn bây giờ thì đã buồn nôn rồi.
    Bạn muốn viết thêm gì bên topic của tôi thì tuỳ, không hoan nghênh.

Chia sẻ trang này