1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Marki, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Thư Hà Nội

    ?oCon gái Sài Gòn bây giờ đẹp lạ, đi qua ngoái nhìn lòng lại ngẩn ngơ??

    Con gái Sài Gòn ơi, cho mình làm quen được ko? Mình là Marki, hội trưởng Box Trần Phú HN. Mình muốn sang làm quen với các bạn liệu có được ko? Mình thay mặt TPG chứ ko phải chỉ riêng mình đâu! Box bên mình nhiều boy hơn girl nên mới dziết dzậy thui chứ ko có ý gì hết cả. Nếu bạn nam bên các bạn muốn có thể ghé qua Box mình trên trang HN. Mình đã từng được vào Sài Gòn chơi một chuyến, quả thực con người Sài Gòn rất dễ mến, xinh đẹp và hiếu khách ko biết có phải do mình gặp may ko mà năm kia khi vào SG chơi mình chỉ hỏi đường thôi đã được hai cô bé áo trắng chắc cũng trạc tuổi mình rủ đi ăn chè rồi. Hỏi lý do tại sao lại rủ người lạ đi như vậy thì hoá ra là các bạn ấy bảo lâu lắm mới có một anh chàng thủ đô vào trong đấy chơi và lại ?oăn ảnh? quá! Cái lý do ấy nghe ?ochuối? thật! Hai cô bạn ấy học Nguyễn Thị Minh Khai, mình cũng chẳng kịp hỏi hai bạn ấy học lớp nào. Trường Minh Khai trong ấy ko biết nằm ở quận mấy nhỉ? Ko biết Minh Khai có như Trần Phú ngoài HN ko? Minh Khai có Mắt Ngọc thì Trần Phú cũng có Sắc Màu, rồi nhiều nhiều band trẻ nữa. Mình cũng chẳng hiểu tại sao Trần Phú trong giới học trò lại nổi tiếng đến thế, đó là những bài viết của HHT, SVVN,? mà thực ra học trò Trần Phú có phải hoàn toàn thế đâu, tuy mình ko phủ nhận hoàn toàn những gì báo viết nhưng cũng vì thế mà mình được nhiều người biết hơn, giúp đỡ hơn, hi hi? Sài Gòn sống xô bồ và nhịp sống nhanh hơn Hà Nội ko có những phố dài thơm hương hoa sữa cuối thu đầu đông, những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về lành lạnh co ro bên quán cóc ăn ngô nướng. Sài Gòn ngập tràn trong nắng chẳng như HN hay lạnh và hay mưa dầm gió bấc, HN nhiều quán nước lóc nhóc đầy đường mà người ta hay gọi là quán cóc, bất kì ai cũng có thể ghé vào làm chén nước chè, vài ba cái kẹo lạc còn SG lại nhiều xe dạo chở hàng bán rong, ko có những con phố yên tĩnh như Phan Đình Phùng, dốc La Pho, Tam Đa ngoài HN. Con người HN người ta vẫn hay nói là sâu sắc hơn người SG có lẽ vì người HN hay buồn, hay giận và con gái HN nhõng nhẽo hơn SG nhưng mình nghĩ ai cũng sâu sắc thôi chỉ có SG là thành phố phát triển công nghiệp nên mọi thứ đều thương mại hoá, tự động hoá. Các ban nhạc SG mọc lên như nấm sau mưa nhưng hát cũng chưa thực sự hay chỉ có phong cách biểu diễn sáng tạo và chuyên nghiệp hơn ngoài Bắc thôi, còn về giọng hát theo ý kiến riêng mình vẫn thích ngừơi HN hát hơn, các bạn Trần Phú hát hơn. Sắp tới trong Nam cũng tổ chức đại dạ tiệc TTVNOnline như ngoài HN đúng ko? Mình đã động viên được các bạn trong Forum nhiệt tình tham gia mặc dù tất cả phải tự túc lấy vui làm lãi, bỏ vốn của mình từ xin xỏ trang âm, nhóm nhảy, ca sĩ,? hi vọng sẽ có một đêm 27-7 ấm cúng và vui vẻ, ai cũng hạnh phúc. Sài Gòn có những Rock Band hay như Atomega, Da Vàng và giờ là Wishband còn ngoài HN ko có nhiều Band chơi thực sự nổi như Atomega hay lão làng như Da Vàng (có lẽ còn lại là Đại Bàng Trắng của anh Cường lead guitar), nhưng có nhiều band mới chơi hay như Fulastray, Orion, The Light và chuyên gia thương mại hoá Pop+Rock -> The Wall. Người SG ko thích nghe nhạc Jazz, nghe Flamengo, nhạc cổ điển hay Rock như dân Bắc đúng ko nhỉ? Người ta nói thị trường âm nhạc SG dễ dàng xâm nhập hơn HN, cũng bởi lẽ thế mà ca sĩ Bắc vào Nam sinh sống nhiều hơn cũng bởi dân HN thưởng thức âm nhạc khắt khe hơn, mức sống thấp hơn trong Nam và nhịp sống trầm lặng hơn. Mình đã từng đi chợ Bến Thành, ngôi chợ thật đẹp và sầm uất mặc dù người SG muốn đi chợ Đồng Xuân ngoài HN nhưng so với Đồng Xuân thì Bến Thành to hơn và sầm uất hơn. Chẳng hiểu tại sao mình mới chỉ vào SG có một lần mà đã rất mến con người SG, những cô học trò áo dài trắng tinh rảo bước trên đường thật khác với HN, áo trắng giờ có mấy ai mặc đâu hoạ chăng chỉ một thứ hai đầu tuần, mặc rồi tới lúc tan học lại thay đồ thật nhanh để diện ?oquần áo đồ hiệu? tay nháy máy di động liên hồi để chờ anh chàng tóc vàng hoe nào đó phóng FX, @ qua đón. Hai năm rồi ko biết Con gái Sài Gòn bây giờ còn được như xưa nữa ko? Như hồi mình vào cách đây 2 năm ko? Nghe những tiếng ?odạ? thật sự ngọt ngào và lễ phép mà dân Bắc nay đã mất từ lâu? Những cô nhóc sún răng lun cũn chạy chơi trong công viên, hì mà răng dân SG ?otrắng? hơn dân HN thật đấy chắc bác sĩ nha khoa trong Nam đắt hàng lắm nhỉ? ?oCon gái Sài Gòn bây giờ đẹp lạ? chẳng hiểu ?olạ? ở chỗ nào nhưng đẹp thì chắc xưa nay vẫn đẹp, vẫn xinh như thế, vẫn trẻ trung hiện đại, nói tiếng Anh như máy, gõ máy tính như ?ocô thư kí xinh đẹp? vậy!
    Thư Hà Nội cũng chẳng có gì nhiều ngoài những từ ?omuốn làm quen? với Con gái Sài Gòn và Con trai Thành phố cả, liệu Con gái Sài Gòn có quá khắt khe để kết bạn ko nhỉ? Còn con trai Hà Nội thì ko đâu, rất hiếu khách và sẵn sàng mời bạn ghé thăm đấy! Một lời xin phép được làm quen chỉ có như vậy thôi, ko quá dài mà chẳng quá ngắn. Rất mong nhận thư Sài Gòn và chúc các bạn một kì nghỉ hè vui vẻ, hạnh phúc nếu có dịp ra Bắc hãy ghé Hà Nội nhé, HN về đêm đẹp và lãng mạn lắm. Nếu Con gái Sài Gòn thích ăn kem thì có rất nhiều cửa hàng như Kem Hồ Tây, Tràng Tiền và một quán kem nổi tiếng trong giới học trò ngay trước cổng trường Trần Phú (đảm bảo ăn xong nhớ), rồi nước mía Hàng Điếu, Nộm phố Hoàn Kiếm, Lục Tàu Xá ?" Chí Mà Phù ?" Bánh trôi tàu nhà bác Zizou Phạm Bằng ? Hãy một lần ra HN nhé, ko rộng lớn lắm quận như SG, ko lắm nắng nhiều mưa như SG nhưng có lẽ chỉ cần một lần vậy là đủ, tự cảm nhận thì hay hơn.
    ?oHà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về để kiếm cho mình dù chỉ là một chút bóng đêm trên đường phố quen?.?


  2. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban rat nhieu vi la thu "ko qua dai nhung cung ko ngan lam". Doc thu cang thay ro la con trai HN an noi "kheo" wa. Khoi lo nam sau the nao tui cung ra HN mu*`, rang chuan bi don tiep nghen.
    Someday my prince will come
  3. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hi hi ko câu đâu nhưng vào TPG chơi nhé, Trần Phú - HN ý. Cảm ơn! Vào HN hỏi tớ và TPG thì ai cũng biết mà
  4. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Trời, HT LHP đâu rồi, khách đến thăm và có ý định cưa cẩm mấy em LHP mà HT trốn mất tiêu, kiểu này là đại hoạ rồi , hihi
    whisper@
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khi` khi`, chang thay ma nao dzo day ca, hic, kiu goi anh em quay tro lai qua troi ma rut cuoc chi co minh tui thui!!! hic, chan chit ne` troi
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  6. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    minh co nguoi ban o HN, ( miss HN)
    minh da tung nghe noi boy HN galang lam
    khi doc bai viet nay , thi qua that minh nga nhu chuoi
    con trai ha noi, sao ma lang mang, va lam van hay wa
    chung to rang ban rat manly, cool & galang
    tuyet voi
    nghi lai, minh thay that vong voi boy S.Gon
    giua cuoc song ban ron, duong nhu ho chi nghi den viec an choi, hoc tap
    ma wen di su diu dang, wan tam den cac ban nu
    hoa may, thi trong truong LHP van con 2 , 3 boy la biet galang
    han hanh duoc lam wen voi ban
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    kh`i khi`, co bi quan qua hay khong do boyak??? khong le chi con co 2-3 mong thui sao, khi` khi`. tui nghi la khong co toi noi te dzi dau ah!!! kh`i khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  8. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em boyak nghe lời dụ dỗ của mấy tên boy HN rồi kìa, hội trưởng đâu rồi, ngặn chặn cái coi. Em boyak ơi, em có chán mấy tên con trai LHP thì CN này 15/9 qua box BKSG đi họp offline chơi vậy đi nè.
    whisper@
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo mọi người. Hội trưởng KE từ ngày TTVN 2 được mở cửa trở lại đã biệt tăm biệt tích. Ai ở trong trường có thể liên lạc được với Hụi trưởng kô? Ông bạn O-O có số phone kô thì báo cho KE, hỏi xem có đủ sức quản lí nữa hay kô, hay là đang lo học để thi ĐH? Riêng tớ bây giờ cũng kô còn thì giờ để online thường xuyên nữa (đang kiếm người thay thế quản lí Box Kiếm hiệp). O-O hay anh whisper tạm thời trông coi cái Box này được kô? Thông tin về TTVN 2 tớ đã gửi IM đến cho các thành viên mà tớ biết ID hết rồi. Bây giờ thì chỉ biết trông vào các bạn ở VN thui.
    P.S: Chẳng lẽ con trai LHP tệ lắm sao mà chưa gì em boyak đã nghe theo tiếng gọi phương Bắc rồi cà?
    Si l'amour existe encore
  10. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    KE là ai vậy, cho mình biết thông tin mình sẽ liên lạc giùm cho.

Chia sẻ trang này