1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Marki, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    KE chính là Knight Errant, Hụi trưởng của tụi này đấy. Từ ngày TTVN 2 mở cửa trở lại thì biến đâu mất tiêu.
    Si l'amour existe encore
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hic..sao tui tha^'y tui la` con gaí Sg ma` sao tui xi' thi'a na`y...hic hic...la.i ba^'t taì....cha'n wa'
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  3. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em biết KE là hội trưởng LHP rồi, nhưng mà nếu anh cần hê lên cho hắn biết thì phải cho biết KE học lớp nào, tên gì chứ. Nếu 0 thì thôi.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hình như cậu ấy tên Hưng hay Hùng gì đấy. Lớp thì hình như là 12D2. Ai đã đi họp offline rồi thì lên tiếng cho biết coi.
    Si l'amour existe encore
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi cãi nhau làm gì, trai HN và SG đâu thể đem so sánh mà đấu kiếm với nhau như thời xưa xửa xừa xưa được. Trai HN ga lăng xăng thì nhìu lắm như đẹp trai, ga lăng như mình thì chỉ có một thui. Hì hì đùa đấy, bạn nào muốn kết bạn với Trần Phú thì ghé qua đăng kí nick trong forum http://tpg.vze.com nhé lúc ấy bạn sẽ thực sự hiểu rõ dân HN hơn, yêu mến, căm ghét, hận thù thì tuỳ. Bi bi hẹn ngày tái ngộ!
    Em ra đi để hồn anh tan nát, em trở về sao lòng lại nát tan???​
  6. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    GỬI TRÁI TIM NGƯỜI ĐẾN SAU
    (Goodbye my first love)
    Một mùa thu nay hoa thay lá
    Anh hái tặng em hoa của trời
    Nếu mùa thu sau hoa thay lá?
    Tình mình đẹp như đoá hoa đôi.
    Anh ra đi, hoa vẫn ko thay lá
    Tình mặn nồng chỉ như đá rêu phong
    Anh đi xa, em tan nát cõi lòng?
    Chỉ thầm mong một mùa hoa thay lá
    Rồi ngày mai trong mùa thu gió lên
    Đoá hoa đôi tan vỡ bên bậc thềm
    Em oà khóc nhìn màu trời nhuốm đỏ
    Lá thư tay theo gió nhạt phai
    Hoàng tử đến trên tay với chiếc hài
    Nàng Lọ Lem trái tim hồng gõ cửa
    Trái tim em ko còn cô đơn nữa
    Lại rộn ràng, lại náo nức niềm vui
    Anh trở lại khi mùa thu thay lá
    Trách hoa kia sao nỡ vô tình
    Trách gió kia sao lại lặng thinh
    Hoa thay lá nhưng còn gì nữa???
    Em của anh giờ còn sau cánh cửa
    Đã qua cầu xác pháo đỏ dòng sông
    Tình em gái lúa chín rộn cánh đồng
    Trái mù u cũng rơi rơi thật vội
    Dòng đời xô dạt ko ai có lỗi
    Cả anh, em và người thứ ba
    Anh ra đi trên một chuyến phà
    Xin chúc phúc cho người anh yêu mến!
    Em ra đi để hồn anh tan nát, em trở về sao lòng lại nát tan???​
  7. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hi KE xuat hien roi day !!!!
    Hi ai noi la boy LHP khong ga lang nhi !!? So khong ga lang .........co nhung chi la so it. Khong tin thi hoi cac girl LHP di ?
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Tự tin gớm nhỉ? Xin lỗi các bác tôi post thơ nhầm chỗ ạ!
    Đời như dòng sông bể rộng mênh mông rồi lại trở về đoái hoài quá khứ!​
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    trả tiền thuế đất đây...bộ vào tùm lum rùi ra dễ vậy à..hê hê.
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    báo cáo hụi trường, có người vượt chức kìa, phạt đê!!!! kh`i khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông

Chia sẻ trang này