1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Hà Nội

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Marki, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    To pminh : SG ít con gái đẹp lắm à ...... với lại ra đường nữ toàn bịt mặt ..đồ kín mít ... làm sao thấy muh bít đẹp hay xấu ...tìm mỏi mắt là đúng rồi
    Mấy You cứ chê con gái Châu Á hay cụ thể là chê girl VN đi ... cái đồ sính ngoại ........ nếu xấu thì đừng nhìn ... vác mấy bé Tây về mà cưới ........ con gái VN nghe vậy chắc cũng chẳng thèm You đâu ....... mất gốc gác rồi ...... hic .. vứt
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hà nội mùa này cuối thu đầu đông, lạnh bởi mưa phùn gió bấc nhưng con gái con trai nườm nượp đi chơi tối vui hết biết, ko khẩu trang ninja bịt mặt. Ngô nướng, đậu phộng, hạt dẻ, làng rang thơm nồng con phố cổ. Con gái SG ko bi h thời tiết trong ấy ra sao, có lạnh lắm ko? Còn con trai SG sao hay ghen tị thế nếu thực sự có nhiều tại thì sang TP tán đinh chặt sắt thử xem?
    Đời như dòng sông bể rộng mênh mông rồi lại trở về đoái hoài quá khứ!​
  3. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Con gái HN dù gì cũng xinh hơn con gái SG, có cá tính hơn và cũng ghê gớm hơn. Hồi học ở ĐHNN khu Thanh Xuân tui đã nhận ra điều đó (gần 1 năm trời). Giờ vẫn còn nhớ giọng nói cao vút, má hồng và làn da trắng của thiếu nữ HN. Con gái SG tuy dịu dàng và khéo léo hơn trong cách ứng xử nhưng nếu có sự lựa chọn thì tui khoái có bạn gái là người HN hơn. Các cô HN nói chuyện tuy hơi cứng nhưng lại biết khá nhiều về văn hoá hơn( hình như có chút ít thông minh hơn)
    To blue angel : Làm gì nóng thế tiểu cô nương. Tui là người VN, dù thích con gái châu Âu mấy nhưng tui cũng phải công nhận con gái VN vẫn là sự lựa chọn số 1 của tui : dịu dàng hơn, nấu ăn ngon hơn, có duyên hơn và đặc biệt chung thủy hơn.
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Nói thế mà nghe được sao ?? con trai mà không có chính kiến thì cũng đáng để vứt lắm ..... thích 1 đằng lại làm 1 nẻo à .... tôi bít U chỉ đang bao biện thôi .... ai nói con gái VN đều đảm đanng , hiền lành , dịu dàng và Thuỷ chung chứ ??? người tốt.. người xấu đều có hết .Ở Phương Tây cũng vậy .... U khỏi cần nịnh nọt như thế , nghe chuối lắm
    Con gái ở đâu mà chẳng có đứa khéo léo hiền thục và những đứa cá tính đâu riêng chỉ girl HN ...... thường thì boy có vẻ thích đứng núi này trông núi nọ nhỉ ?? bao giờ cũng thần tượng hoá ..tôn vinh lên cái mà họ ít thấy , ít gặp mà quên đi những điều thực sự đang tồn tại bên cạnh mình ..... hờ .... tầm thường
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa
  5. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tiểu cô nương vẫn chỉ là tiểu cô nương. Cô hai ạ, tui tìm bạn gái hay lấy vợ đâu phải chỉ có tiêu chuẩn sắc đẹp không thôi đâu. Còn 7 năm nay tui toàn tiếp xúc chính là với các cô HN vì 4/5 con gái bên này là người HN => lập luận cuối của cô sai bét.Cuối cùng tui không quen không biết cô cần gì phải nịnh cô.
    Nhưng nói thật chứ tui thích nói chuyện với các cô gái châu Âu hay là HN hơn là các cô SG vì kiến thức về văn hoá xã hội của các cô SG không được tốt lắm. Hay có thể do con gái SG bên này toàn là sv học bổng còn con gái HN thì vừa học bổng vừa tự túc nên có sự khác biệt.
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hì...có văn hoá hơn, có hỉu biết hơn, có trình độ hơn...đâu cần fải nói ra đâu hén. Pm bình tĩnh nhìn lại những gì mình nói...xem xem..mình đã lớn chưa. Hì...suy nghĩ sao còn bé thế nhể.;) . hì.
    Còn Blue: Bác cũng mặc kệ đi. Bác càng tức càng nói gì đâu...nguời vào nhìn dzào..thấy dzui lắm á.
    Chuyển đề tài đi hén.
    Wan điểm của tôi thì ko dám nói ra truớc public. "giữ hoà khí cho đôi bên".
    Fong Nhi cũng đừng thế mà làm tới nhé. Thế nhá.
    Kiếu.
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    fải đính chính lại, ko thì có nguời lại bảo mình tự nhận nữa thì oan. hì...Ý tôi là nguời có trình độ, hỉu biết..ko fải lúc nào cũng là nguời cho nguời khác biết là mình có trình độ/hiểu biết.
    Mọi nguời có thể hỉu sao đó thì hiểu...hiểu sâu..hỉu cạn. Tùy.
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tránh đâu gặp đó, càng tránh càng gặp. Sao có nhiều thằng đạo đức giả thế không biết ?!
    H.Nhân
  9. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0

  10. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thôi để hôm nào tớ post hình em Gor và em Blue Angle lên xem mấy bác còn chê ỏng chê eo không! Chỉ sợ lúc đấy các bác thay đổi quan niệm ko kịp thôi !
    >> Blue : bác pminh trắng trẻo đẹp trai lắm, tiếc rằng anh không có hình để post lên đâu.
    whisper@

Chia sẻ trang này