Thù hận và yêu thương ? Có bao giờ bạn đã thù hận một ai chưa ? Khi mà sự yêu thương đã đi quá giới hạn và đổ vỡ thì kết cục của nó sẽ là sự thù hận. Làm thế nào để sống khi mà vừa yêu lại vừa hận một người ? Trả thù ư ? Quá đơn giản, cuộc sống rất công bằng đem lại cho người ta cái này thì lại lấy đi của người ta cái khác. Trước đây tôi cứ nghĩ trong đầu là bắt đầu từ bây giờ mình sẽ sống trong thù hận và sẽ phải trả mối thù đó. Chính những cái suy nghĩ đầy sự độc ác như vậy đã hành hạ tôi. Nó không để tôi được yên tĩnh một ngày nào cả. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là tôi đã cảm thấy sôi hết cả người lên rồi. Rồi đến một ngày, khi mà tôi biết là người ấy cũng đang phải trả giá cho những lỗi lầm người ấy gây ra với tôi. Một cái giá không nhỏ cho những gì người ấy đã làm. Thì tôi thực sự cảm thấy đau đớn. Lúc đấy tôi cảm thấy rằng khi mà mình yêu một ai đấy, cho dù họ có tồi tệ đến thế nào, có đối xử với mình không tốt đi chăng nữa thì mình vẫn cứ luôn mong cho họ được hạnh phúc và khoẻ mạnh. Tôi thấy xót xa vô cùng khi nhìn người ấy đau đớn, và sự ân hận của người ấy khi nhìn thấy tôi. Và rồi tôi đã tự bảo lòng mình, mày không nên sống như thế nữa. Cuộc sống đã đem lại những gì mày muốn trả thù người ấy rồi. Mày không nên đem lòng thù hận theo mày suốt đời được. Và tôi đã làm được, từ sự thù hận biến thành yêu thương. Tôi đã cố gắng làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người ấy. Và hy vọng rằng từ nay về sau không bao giờ người ấy gặp phải chuyện gì nữa. Tôi chỉ mong người ấy được hạnh phúc cho dù là không phải với tôi. Tôi đã học được cách tha thứ cho những lỗi lầm của người khác gây ra cho tôi. Tôi đã học được cách sống như thế nào để quên được sự thù hận và yêu thương người khác. Tôi cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn khi mình vứt bỏ được mối thù hận trong người. Sống một cuộc sống tràn đầy sự yêu thương và sự tha thứ sẽ làm cho con người ta yêu đời hơn
Nếu được chọn, em sẽ chọn yêu thương ! Thù hận thì để lại gì ? Để lại một vết thương mới sâu và đau hơn ! cho ai ? cho chính mình !!