1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử hạt nhân trong lòng đất?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vinzer0, 21/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thế chú không thấy hình 1 các em bé ăn chưa no lo chưa tới đã phải phụ gia đình đi mò cua bắt ốc đấy à, khổ thân bọn chúng, nếu ở Lào thì các em đã được cắp sách đến trường, ăn uống tử tế rồi. Còn hình 2 là 1 cụ già đang cải thiện ktế bằng việc đi câu vài con lòng tong, khốn khổ thân cụ, anh thanh niên kế bên là con cụ đã thất nghiệp 8 tháng nay chưa có việc làm, theo cụ đi câu chờ thời. Hình 3, cảnh 1 thanh niên khác thất nghiệp đang vã, chực có cái gì kiếm được thì kiếm. Tình hình nhìn chung khá ảm đạm thua xa ta trong cao điểm "mùa hè đỏ lửa 1972". Súng thế mà chú bảo tốt thì chán chú thật, nói thật chú chứ "dân quân tự giận" của Lào súng ống còn khả quan hơn nhiều.
  2. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Muốn chụp ảnh để bôi xấu nhau, nhất là với những lời bình kiểu của ông thì ai cũng làm được
    1. Ảnh trẻ em phải lao động kiếm sống hả, sang Mẽo chụp cũng vô thiên lủng. Còn ở Lào hả, mai tôi chụp cho.
    2. Các cụ già câu cá kiếm cơm hả, ông có chắc là họ câu để ăn không hay họ có cuộc sống quá an nhàn nên câu giải trí. Môn câu cá là môn thể thao giải trí hơi bị quí tộc nha. Thôi cứ cho là câu cá kiếm ăn đi. Muốn tui chụp ảnh mấy cụ câu cá kiếm cơm nhà ta không, khổ hơn trong ảnh nhiều: gửi con @ vào bãi gửi xe nhá, nhác nhác xem xung quanh có bảo vệ không nhá, rút túi ra cuộn dây câu và rải thính nhá, ngày nào không bị đuổi thì kiếm cả chục cân cá chứ không ít đâu. Quanh Hồ Tây có hàng chục con người sống phè phỡn bằng ngề câu trộm đấy.
    3. Không biết ông nhìn ảnh kiểu gì mà biết ông thanh niên ngồi cạnh là con trai ông cụ, lại còn chi tiết thất nghiệp 8 tháng nữa.
    4. Cái ảnh mà ông đề tựa là "Lính thì chỉ chực chủ nhà sơ hở là nhập nha liền! Pó tay luôn" của ông là căn cứ vào đâu. Tôi chỉ thấy 1 người lính sau hàng rào dây thép, tôi có thể kiếm được hàng đống ảnh lính các nước khác đứng thập thò như thế, vấn đề là cái đầu lệch lạc của thằng đề tựa cho những ảnh ấy thôi.
    5. Ảnh mấy phụ nữ ấy ông căn cứ vào đâu mà nói là "búp bê" cho lính, hay lại từ cái đầu bệnh của ông ra cả. Nếu cứ ảnh lính đứng cạnh phụ nữ mà bình kiểu thế thì những cái ảnh mô ta "quân dân cá nước" vào tay thằng như ông chắc cũng không ra sao đâu.
    6. Súng hả, cái này mới là nói đúng chủ đề của cái diễn đàn quân sự này, lần sau làm ơn bỏ bớt mấy thứ rác rưởi như trên đi nhé. Nhưng khổ nỗi cái duy nhất hợp lý lại vẫn cứ sai. Khẩu AK nhà người ta mới nguyên bóng lộn thế thì ông phàn nàn cái gì, so sánh cái gì. Nếu ở Hà nội thì hàng ngày chạy thử qua Nguyễn Tri Phương xem các chú nhà ta xài cái gì, xem có khác gì không. (nhưng đấy là nhìn xa thì cũng là khẩu AK thôi, lại gần mới thấy nhà ta toàn đồ cũ gỉ hoen hoét, gỗ trầy xước chứ còn lâu mới được mới coong như nó, về quân phục thì nói nhiều rồi, khỏi nói lại).
    Không muốn nói nhiều, cũng chả ưa gì thằng BH nhưng đọc những bài của ông trong cái diễn đàn này không thấy bài nào không có mùi nên phải nói.
    PS: Ông cứ gửi cho tôi vài cái ảnh chụp ông và gia quyến thử xem, tôi mà thêm lời bình vào chắc chắc hay không kém ông đâu. Thế nhá.

    Được mig19farmer sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 10/11/2006
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    ...Nếu như dân quân Lào cũng được trang bị AK-74
  4. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Ừ nhỉ, chả thấy nó vất vả chút nào.
    Trong khi các em bé vui đùa bên bờ suối mát thì "cụ già thông thả buông cần trúc". Một cô gái cũng lấy chuyện cắt tóc làm vui, chả thấy cô ấy có vẻ khổ sở gì cả. Anh lính thì có khẩu AK và bộ đồ rất mới. Các cô gái ngồi ở bờ suối cũng vui vẻ, mướt mát. Còn có một cô quân nhân e lệ nép sau hàng rào thép gai, đúng là vào quân đội rồi mà vẫn còn giữ chất của phái đẹp.
  5. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Các bác không cần phải rôi lên như thế, hình và lời bình nhìn chung tớ tổng hợp lại từ NY times, VOA, BBC cả. Bác Mig19 không cần sôi gan lên thế để làm gì, bác thích thì khi nào rảnh đi chụp gửi cho bác vài con ảnh chân rung. Thế nhé, thôi từ nay xin chừa chẳng giám bót lun tun cho các bác phủ quyết kịch liệt như thế cả. Định làm giống như mục "đọc báo dùm bạn" thôi thế mà các bác làm ghê quá, bác farmer làm tớ sợ chết khiếp đi được. Nói thật tớ suýt ngất ấy, tớ cứ tưởng bác ấy làm trong mạng lưới Al Quelda nữa cơ.
  6. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tội tình gì bác phải phân bua thế, cứ quẳng thẳng cái link lên: này, bọn BBC nó khẳng định chị em trong tấm hình này là búp bê này...NY Time nó điều tra cả năm trời mới biết anh này thất nghiệp 8 tháng ... là xong thôi, rồi người ta phủ quyết cái gì thì mặc kệ, riêng đối với bác thì vẫn phải cám ơn vì bỏ công "đọc báo dùm bạn". Thế nhé.
  7. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    ặ thỏ ra là 'ỏằc bĂo dạm bỏĂn à. Thỏ thơ xin lỏằ-i nha. Tỏằ> có tỏưt là nghe thỏƠy có gơ ngỏằâa tai là không chỏằm.
  8. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chạy đua vũ trang mới trên bán đảo Triều Tiên?
    Không nghi ngờ gì nữa, tác động do vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên hôm 9/10/2006 đối với cục diện chiến lược quân sự ở Đông Bắc Á và đặc biệt là trên bán đảo Triều Tiên là rất rõ ràng. Những động thái điều chỉnh chính sách về quân sự và vũ khí của hai quốc gia trong khu vực này phản ánh một cuộc chạy đua vũ trang mới không tuyên bố.
    Báo chí Hàn Quốc cho biết nước này vừa phát triển một loại tên lửa hành trình có tầm xa 1.000km với mục tiêu ngăn chặn các tên lửa tầm trung và tầm ngắn của CHDCND Triều Tiên. Theo tờ Chosun Ilbo, tầm 1.000km có nghĩa là loại tên lửa này có thể bắn phá các mục tiêu chiến lược, gồm các căn cứ quân sự và các cơ sở vũ khí hạt nhân nằm sâu trong các vùng núi tại CHDCND Triều Tiên. Nó cũng có khả năng vươn tới một số nước khác và có thể đánh trúng các mục tiêu với sai số cộng trừ 5m trong các cuộc thử nghiệm. Loại tên lửa này sẽ là một vũ khí tiên tiến của Hải quân Hàn Quốc bên cạnh tàu khu trục KDX-III Aegis 7.000 tấn sẽ được sản xuất vào năm 2008.
    Nguồn tin này cũng cho biết Bộ Quốc phòng và Cơ quan Phát triển quốc phòng Hàn Quốc đang chế tạo các tên lửa đạn đạo có tầm bắn 1.500km. Bộ trưởng Quốc phòng Yoon Kwang-ung đã cam kết phát triển các loại tên lửa hành trình phức tạp để ngăn chặn mối đe dọa của tên lửa CHDCND Triều Tiên.
    Thực hư của tin này chưa được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phủ nhận hay xác nhận. Nhưng xem ra, một cuộc chạy đua vũ trang trên bán đảo Triều Tiên là có thật.
    Theo các tin tức tình báo quân sự được tiết lộ, quân đội Hàn Quốc có một loại tên lửa hành trình tầm xa 500km tên là Chonryong. Loại này đang được triển khai tới các cơ sở tên lửa định hướng tại miền Trung Hàn Quốc. Hiện chỉ có vài quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Israel có các tên lửa hành trình tầm xa trên 500km.
    Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên được cho là có khoảng 800 tên lửa tầm xa loại Scud và Rodong, có thể vươn tới Hàn Quốc và Nhật Bản. Loại tên lửa Scuds có tầm xa 130-700km. Phiên bản mới nhất của tên lửa Rodong có tầm xa ước tính 2.000km. Theo các nguồn tin CHDCND Triều Tiên còn có một loạt tên lửa tầm ngắn gọi là KN-02 bay xa từ 100 - 120km. Và CHDCND Triều Tiên cũng tuyên bố đã sản xuất được loại tên lửa đạn đạo Taepodong 1 là loại tên lửa đa tầng sử dụng nhiên liệu lỏng có khả năng bay xa 2.000 - 2.300km. Đây có thể là loại tên lửa được bắn qua Nhật năm 1998. Còn loại tên lửa Taepodong 2 là loại tên lửa đa tầng đang được CHDCND Triều Tiên phát triển và thử nghiệm. Khả năng bay xa nhất của nó là 3.500 - 4.300 km, có thể chạm tới một số khu vực ở Alaska, Mỹ. Tuy nhiên, khả năng đi của nó có thể nới dài tới 5.000 - 7.000km, dựa trên công nghệ động cơ và trọng lượng hợp lý. Có thể lắp đầu đạn hạt nhân, hóa học và sinh học vào tên lửa này. Loại Taepodong X là loại dùng nhiên liệu rắn, có thể bay xa từ 2.500 đến 4.000km và chạm tới căn cứ của Mỹ tại Nhật và Guam.
    Trên lĩnh vực hạt nhân, không chỉ có việc CHDCND Triều Tiên được cho là đã có khả năng có vũ khí hạt nhân. Cách đây không lâu, báo chí Hàn Quốc cũng gây xôn xao dư luận khi cho biết các nhà khoa học nước này đã thu được một lượng nhỏ plutonium khi tiến hành các vụ thử nghiệm bí mật từ những năm 80 của thế kỷ XX. Plutonium là một chất chủ yếu trong chế tạo bom hạt nhân. Tiết lộ của Hàn Quốc được đưa ra sau khi một quan chức Mỹ tại Washington tuyên bố Seoul có liên quan tới các hoạt động hạt nhân trái phép từ nhiều năm trước đây chứ không chỉ riêng vụ làm giàu uranium năm 2000.
    Theo nguồn tin này, ông Kim Young-shik, Giám đốc phụ trách An toàn hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi phát hiện được một nhóm nhỏ các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm chiết xuất plutonium vào tháng 4 hoặc tháng 5/1982. Không có ghi chép nào cho biết số lượng plutonium thu được là bao nhiêu song đoán chừng họ đã thu được một vài miligam plutonium".
    Giới phân tích cho rằng vụ việc xảy ra đã lâu, mức độ cũng chẳng lớn, nhưng vì là vấn đề nhạy cảm ở khu vực và đặc biệt là trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân nên người ta không thể không đặt câu hỏi liệu có diễn ra một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên không?
    Việc CHDCND Triều Tiên có vũ khí hạt nhân làm mất cân bằng tương quan lực lượng quân sự ở bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Điều này đe dọa một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Các nhà nghiên cứu cũng không loại trừ một kịch bản xấu nhất là các quốc gia có tiềm năng hạt nhân như Nhật Bản, Hàn Quốc... có thể đi vào con đường phát triển vũ khí hạt nhân, dẫn đến sự nguy hiểm lớn cho an ninh quốc tế.
    Dư luận quốc tế không quên rằng, hiện nay trên thế giới đang có 27.000 vũ khí hạt nhân tại Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc và một số nước khác, trong đó có một số vũ khí đang đặt trong tình trạng báo động.
    Trong khi đó, gần một thập kỷ qua, công việc tại Hội nghị Giải giáp vũ khí ở Geneva lâm vào bế tắc. Nhìn từ một góc độ nào đó, chính sự bất bình đẳng trong vấn đề này cũng là một nguyên nhân dẫn đến cuộc chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân. Ranh giới giữa phát triển năng lượng hạt nhân vì hòa bình (như sản xuất điện, phục vụ y học, nông học...) và sản xuất bom nguyên tử, đầu đạn hạt nhân không phải dễ dàng kiểm soát.
    Các nhà nghiên cứu cảm thấy thất vọng và lo ngại rằng, các công cụ toàn cầu chống phổ biến hạt nhân - Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân toàn diện (NPT) và Cơ chế giám sát quốc tế - đã không đủ mạnh để ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Cho tham gia xì pam một tẹo.
    Túm lại là ku Phán tạm không trách nhiệm chỉ là đọc báo giùm bạn nên ngây thơ chẳng tội tình gì. Thế nhưng mà vì hơi ngây thơ như thế, chẳng phải chỉ riêng trong cái tóp này, nên cho tớ góp ý một cái.
    Về mặt kỹ thuật mà nói, mò cua bắt ốc ở chân đập đá thì hơi bị thiếu chất nông dân. Ngày bé tớ hay đi bắt cá bảy màu, rồi giun cho cá ăn, câu trộm bắt cá trộm hái quả trộm.... chẳng phải do thiếu đói mà do trẻ con hết trò chơi thôi. Dưng mà chưa bao giờ khôn đến mức mò cua hay ốc ở chân đập đá hay đê đá cả. Còn cụ già đi câu lòng tong cân cấn thì dùng cần câu rút, hơi bị xịn, hơn đứt mấy cái cành tre cành trúc nhà mình. Mịa, đói khổ thế thì chắc quân ta cũng nên xung phong Chí hết như Bắc Kim Chi. Vân vân và vân vân. Dựng lên mấy bức hình rồi phán như mõ ý, xong rồi thì đổ tại các hãng thông tấn thế giới. Nghe nó hơi rẻ tiền.
    Lần sau nếu cậu có lòng tốt điểm báo giùm anh em, thì cố chọn những bài nào nó có hàm lượng trí tuệ một tẹo. Mấy cái chú thích của cậu vừa rồi thì Việt Nam Đệ Nhất Lá Cải An Ninh Thế Giới xách dép chạy theo vẫn chưa kịp. Mà bọn tớ ở đây thì nhiều người ngán cái dạng Đệ Nhất Lá Cải lắm rồi, huống hồ Siêu Lá Cải nữa. Nếu cậu tiếp tục đưa tin hộ thiên hạ như thế thì xin vui lòng có trách nhiệm một tẹo, tức là như tớ đã nói, là nên đưa lại những bài nào nó có một tẹo hàm lượng trí tuệ ở trong đấy.
    Mà phàm đưa được những bài như thế lên đây thì cũng đòi hỏi người đưa phải có tẹo chất xám. Nếu cậu thiếu quá thì như ku gì đã pót ý, cứ đưa cái link ra. Anh em ở đây sẽ hiểu ngay vấn đề, và chẳng nỡ lòng nào mà không giúp cậu vài miligram chất xám đâu. Phỏng ạ?!
  10. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Nói đệ nhất lá cải nhớ đọc trên này có cái bài trích từ ANTG v62 vụ lực lượng công binh BTT, toàn là số 1, mạnh nhất, siêu nhất nhất nhất..... Đọc xong choáng, may là mới công binh chứ xung kích hay tác chiến đặc nhiệm thì thằng Mẽo chết chắc nhé.
    Đành rằng dịch nhưng cũng phải tự biết chứ, phải biết bỏ qua cái gì mình thấy không hay, không đúng. Chứ bây giờ em chụp hình mấy thằng da đen đứng sưởi ở Halem, cuốn giấy ngủ ngoài đường... rồi nói đấy xã hội Mỹ khố thế đấy, có chết không?.

Chia sẻ trang này