1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử học cách làm BEATBOX

Chủ đề trong 'Nhạc Rap và Hiphop' bởi venividivici, 26/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venividivici

    venividivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    http://userweb.suscom.net/~abstract/illusion.WMV
    Mời các bác vào đây thì co cả một đoạn break nữa cho vui!
    Nhưng cái chính là tôi muốn giới thiệu Beatbox
  2. venividivici

    venividivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đây là clip 1 em 11 tuổi ở Pháp
    các anh lớn học nhảy nên học tập!
    http://lahcen.mustapha.free.fr/trailer2fatima.mpg
  3. venividivici

    venividivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    http://www.okayplayer.com/etc/scratchshow.htm
    Đây là animation nhưng hay lắm.
  4. venividivici

    venividivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    http://www.hot.ee/matisrei1/uus/laugh.mp3
    http://www.hot.ee/matisrei1/uus/bee.mp3
    Một đoạn cười !!!!
  5. venividivici

    venividivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    http://www.dirtysouthimprov.com/beatbox/beatbox.html
    Các bác vào đây chơi xem ,!
  6. venividivici

    venividivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    http://kamikadze.cult.bg/red1/redone.html
    Một trang tự làm của Beatboxer người Bulgaria
  7. venividivici

    venividivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đây là trang tự làm của Spike đến từ Đức
    http://www.spike-bbx.de.vu/
    Các Bác cho vài ý kiến nhé!
  8. venividivici

    venividivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    http://www.a-cappella.com/catalog/file/6785/kickshaw-megusta .mp3
  9. Nhanhoi

    Nhanhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hey, đừng cay cú thế shiva .... Bác ấy đã có công, ta ko nên gây hấn mà mất hoà khí giữa anh em ..... nhé ? Tôi có vài lời, anh em xem xong đừng tìm mail tôi mà dội bomb nhá, cảm ơn .....
    Bác venividivici ,có mấy ý xin nói thẳng, mong bác đừng giận. Xin bác hiểu dùm chúng tôi : CHÚNG TÔI LÊN WEBSITE ĐỂ TÌM BẠN, CHỨ KO TÌM BẠN ĐỂ LÊN WEB !!! Có thể với bác, việc lang thang và nhận xét các trang web là rất thú vị, chúng tôi ko dám ngăn cấm hay chê bai, nhưng với chúng tôi, nhảy múa thoả thích thú vị hơn là dúi mũi vào các website rồi bình loạn chúng, đó là việc làm yêu thích của mỗi người, mong bác thông cảm.
    Nhưng nói thế ko có nghĩa là chúng tôi ko cần đến net, ko có net thì làm sao chúng tôi liên lạc, ko có net làm sao chúng tôi tìm kiếm thông tin, ko có net thì làm sao tôi có thể post những dòng này lên ..... Chúng tôi rất cần net, nhưng vì chúng tôi ko có đủ chuyên môn, nên đành mượn tạm nơi đây để giao lưu, sinh hoạt, hò hẹn ...., vậy mà khi tôi hỏi bác có thể giúp chúng tôi tự tạo một forum để chat chit, họp hành ..., thì chỉ nhận được một đống link nữa, chúng tôi sẽ làm gì với số link đó ? Phân tích nó àh ? Hack nó àh ? Nhìn nó àh ? Ngoài ra chẳng có gì !
    To desert, shiva .... : Hiện nay số người đua đòi ăn mặc quái dị, rồi oang oang lên rằng "tôi yêu Hiphop", trưa hè oi bức mà vận nguyên bộ áo gió kín mít, quần das dày cui, có lẽ vài hôm là lang ben hắc lào tha hồ mà gãi, số người đó ko ít đâu, nhưng cũng phải thông cảm cho họ, họ chính là cái sàng vô tư nhất, liêm minh nhất để sàng lọc ra các giá trị đích thực của một dòng nhạc, của một nền văn hoá nghe và tiêu hoá nhạc .... Tại sao ? Bởi chúng ta, hay một ai khác, đã thích đắm đuối một dòng nhạc nào rồi, thì hiển nhiên, nó là No.1, như thế thì ko đúng, tất cả các dòng nhạc khác đều có cái hay, cái đặc sắc, mà ta thì ko thể cùng một lúc nhảy teen pop mà hát jazz được, lúc này đây, những người đua đòi, những kẻ hợm hĩnh lại tỏ ra có ích, họ nuôi dưỡng, phát triển cực thịnh một dòng nhạc, đào tạo thêm những tâm hồn yêu nhạc, góp với chúng ta, một thiểu số cứng đầu chỉ duy duy một món nhạc, một phần công sức để duy trì cuộc sống âm nhạc. Họ chính là ban giám khảo nghiêm minh nhất để xác định đâu là một bài nhạc hay, một dòng nhạc thu hút ... , hãy suy nghĩ về họ với 1 lòng biết ơn , thầm kín thôi ....
    Trước khi lên đây, tôi đã từng đọc rất nhiều về Hiphop, về Break, tôi từng nghe Rap từ khi chưa thuộc Quốc ca, nhưng, nếu ai đó hỏi tôi, bạn hiểu biết bao nhiu về dòng nhạc đó, tôi sẽ rất xấu hổ mà rằng : " Tôi chỉ biết lỏm bỏm thôi các bác ạ ... ", tại sao? bởi nhiều người hiểu biết hơn tôi quá, tôi cảm thấy mình mới chập chững mà thôi ! Những ngày mà style Hiphop chưa trở thành thời thượng như bây giờ, hình như là những năm 98, 99 thì phải, cái thời quần Jeans ống túm đó, tôi phải mặc quần das, áo thun, đội nón chụp đầu, đeo găng tay rồi đứng trước gương mà  tự ngắm mình, bởi tôi sẽ trở thành thằng điên mất khi mặc những thứ đó ra đường, thế mà bây giờ...., ôi chao ......, Tôi còn nhớ năm lớp 5, khi cái băng cassette có chứa những bài rap xen kẽ với những bài ballad nhạc Hoa được mở lên trong phòng tôi, thì các anh lớn luôn nghe nhạc Hoa, đến đoạn rap thì tua qua, và tôi bị mắng là thằng vô học, bởi vì tôi ko sụt sịt theo những bản tình ca ướt sũng nước mắt ....., ba mẹ tôi đốt bỏ hết băng nhạc, quần áo thì bị đem ủng hộ đồng bào lũ lụt v...v..., đó là những năm tháng tồi tệ ...Tôi chuyển qua nghe việt pop, thật hào hứng, nhưng những đoạn saying thì chán chẳng bằng chết, chẳng thà tôi nghe dạ cổ hoài lang, còn hơn ... , và khi tôi đến với rock, đó mới là ác mộng, nhưng thật may, computer đã cứu tôi, bằng cái headphone, tôi thoả thích nghe rap, thoả thích gào thét cùng rock, tôi nghe rất tạp, ko thuộc tên ca sĩ, cũng chẳng biết thuộc thể loại gì, cứ thích, là tôi nghe cho thoả, rồi lại lẳng lặng mà cười ...
    Đến với internet, tôi trút bỏ được mọi thứ, tôi chui ra khỏi vỏ ốc, và tôi vẫy vùng như cá về sông, tôi thoải mái nghe nhạc, tôi thoải mái bình luận, tôi liên lạc bạn bè, tôi tìm được những người cùng sở thích, cùng đam mê...
    Đến ngày nay, khi tôi bận một bộ áo thun ba lỗ, quần das giày di, nón lưỡi trai đội lệch, tôi nghiễm nhiên trở thành : tên học đòi theo mốt. Đau thật !
    Vài lời tạp nham, mong khiển trách .                    ------------------  Nhanhoi ---------------
     
     
    Em đợi chờ bằng cả con tim ....
    [​IMG]
    Được Nhanhoi sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 28/03/2005
  10. venividivici

    venividivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa các bác ,quả thật tôi có thiếu xót khi không hề giới thiệu về bộ môn có thể mới ở Việt Nam này . Tôi thích nghe Beatbox bởi nó làm đện cho rất nhiều đoạn rap hoặc hiphop . Beatbox không phải cần đến máy turntable hoăc mix mà chỉ cần 1 cái miệng ! Sở dĩ tôi post các link lên bởi đó là các trang tương đối hay .Nghe beatbox ban đầu thì rất dễ nhầm vơi máy móc trong studio , nên có vẻ rất chán !
    Gửi bác nhanhoi : tuỳ bác thôi bác thích nhảy cùng với nghe nhạc chứ bác không cần phải tim đến những cái link của tôi cho nên bác cung nên đừng trách tại sao tôi post link lên !
    tôi không tin rằng không có người quan tâm đến Beatbox ở forum này!

Chia sẻ trang này