1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thử hỏi trên đời tình là vật gì_ antilove

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi witch141v, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    thử hỏi trên đời tình là vật gì_ antilove

    tui chẳng hiểu sao mọi người lại thích vấn đề tình yêu vậy chứ tui thì tui thất yêu mất thì giờ lắm lại mất tự do nữa chứ,tui thấy ở 1 mình vui hơn nhiều, có ai cùng ý tưởng với tui không vậy? ha....ha

    linh
  2. blackdragonals

    blackdragonals Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là chi? Nghe mới hay làm sao? Tình nhiều như không mà có, nhiều lúc có như không. Nó vô hình, vô thực chả bao giờ thấy nó cả. Yêu làm gì cơ chứ, sống tự do có phải là thích không nào, không bao giờ phải nghe những lời nhõng nhẽo, than phiền. Ôi con gái thật là rắc rối. Trái tim tôi đã nguyện yên lặng ngàn năm, không hình bóng của nàng.
    "YÊU NHIỀU THÌ ỐM, ÔM NHIỀU THÌ YẾU"

    Invincible Soul
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    uh tui thấy bạn nói cũng đúng đấy nhưng không phải con gái ai cũng nhõng nhẽo đâu, hộ mạnh mẽ lắm đấy chứ, chẳng qua là bạn không biết mà thôi. nhưng mà ban chắc cũng đòng ý với tư tưởng bây giờ ở 1 mình là hay ngất đúng không?
    linh
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là cái bóng đèn...còn con người là những con thiêu thân....hehehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    chẳng nên yêu làm gì cả, chỉ khổ sở thôi. có thể chia làm 3 giai đoạn: thích nhau, yêu nhau và thấy khổ sở về nhau...thực ra chả nên căng thẳng chuyện có ai yêu mình không và mình có yêu ai không mà nên nghĩ tới chuyện liệu tình yêu ấy có thể sống bao lâu. thế đấy. mà nói thực cũng chẳng nên kỳ vọng quá nhiều ở người khác làm gì..............tự thân vận động đi.
    yêu là chết
    sống là không yêu
    anti_love

Chia sẻ trang này