1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myvan

    myvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gửi Loved thân mến !

    Ôi ! Rắc rối thế kia à, chắc mình không làm nổi đâu. Cảm ơn bạn nhiều lắm, cảm ơn bạn về những lời tâm sự của bạn nữa, chiều hôm qua vô tình mình đọc ké bài viết của bạn ở máy của đồng nghiệp thôi, khi đó mình thực sự muốn rơi nước mắt đấy bạn biết không, giống như tâm trạng của tụi mình ngày xưa.
    Có lẽ bạn của mình đã phiêu lãng nơi nào mất rồi, về nơi đất Chúa.
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân ơi,
    Mình chán quá, vừa post bài cho Huan thì bị mất hết, mai mình post lại vậy nha.
  3. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân ơi,
    Mình chán quá, vừa post bài cho Huan thì bị mất hết, mai mình post lại vậy nha.
  4. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có lúc vui lúc buồn . Điều quan trọng là chúng ta phải biết đón nhận nó như thế nào . Thắng cũng đã có những giây phút thật khó khăn nên có lẽ Thắng rất hiểu những lo lắng của Loved lúc này . Điều quan trọng là bên Loved luôn có D . Một người luôn thương yêu Loved , và nhất định sẽ cùng Loved vượt qua tất cả những khó khăn . Hãy gắng lên Loved nhé ! Sau cơn mưa trời lại sáng , nhất định những điều tốt đẹp sẽ lại đến với bạn . Và nhớ đừng quên rằng có một người bạn phương xa luôn nhớ và quan tâm đến bạn nhé !
    Tạm biệt nhé từ nay thôi chia xa .
    Tạm biệt nhé hãy vui lên đi em .
    Đường em đi có hoa giăng đầy , đường tôi đi có khi mưa nhoà lối về .....
    www.vietthang.vze.com
  5. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có lúc vui lúc buồn . Điều quan trọng là chúng ta phải biết đón nhận nó như thế nào . Thắng cũng đã có những giây phút thật khó khăn nên có lẽ Thắng rất hiểu những lo lắng của Loved lúc này . Điều quan trọng là bên Loved luôn có D . Một người luôn thương yêu Loved , và nhất định sẽ cùng Loved vượt qua tất cả những khó khăn . Hãy gắng lên Loved nhé ! Sau cơn mưa trời lại sáng , nhất định những điều tốt đẹp sẽ lại đến với bạn . Và nhớ đừng quên rằng có một người bạn phương xa luôn nhớ và quan tâm đến bạn nhé !
    Tạm biệt nhé từ nay thôi chia xa .
    Tạm biệt nhé hãy vui lên đi em .
    Đường em đi có hoa giăng đầy , đường tôi đi có khi mưa nhoà lối về .....
    www.vietthang.vze.com
  6. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Bài viết của bạn thật buồn. Cái chết khiến chúng ta quý trọng từng giây phút đang sống.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_132436/1a?4.065078E-02
    Bí quyết làm giàu ở trang web trên (xem nhanh nhanh không người ta giàu trước!)
  7. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Bài viết của bạn thật buồn. Cái chết khiến chúng ta quý trọng từng giây phút đang sống.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_132436/1a?4.065078E-02
    Bí quyết làm giàu ở trang web trên (xem nhanh nhanh không người ta giàu trước!)
  8. coemxomnui

    coemxomnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi...em không thể tin được là anh đã ra đi thật...Anh vẫn vừa mới ở đây thôi mà...sao lại thế anh ơi...em không thể nào tin được...
    Khuya hôm qua, 1 giờ sáng có tiếng điện thoại. Lúc em cầm máy thì bên kia đã tắt...em cứ nghĩ là Tùng,bạn trai em gọi cho em nhưng không phải. Khi có tiếng chuông đổ lại, em hơi bị bất ngờ khi đấy là anh...Anh có bao giờ gọi khuya cho em thế đâu...Anh nói là anh đang ở bên bờ sông Hàn để chờ xem cầu quay.Ở ĐN mấy tháng trời rồi mà anh vẫn chưa được nhìn thấy cầu quay thế nào...Anh và em nói chuyện,những lời hỏi thăm thân tình...Anh nhắc đến những dự định "ăn chơi" của anh em mình, chỉ chờ thời gian mà thực hiện thôi...vậy mà sao anh lai ra đi sớm thế??? ra đi một cách bất ngờ, bản thân anh còn không biết được cảm giác đau đớn khi tiếp nhận cái chết đến cận kề...1 tiếng sau khi gọi cho em, trên đường về nhà, tai nạn dã cướp đi mạng sống của anh...Anh đã mất ngay sau cú ngã xe vì tránh hòn đá...một cái chết chỉ trong tích tắc...anh có kịp cảm nhận được sự đau đớn không hở anh ơi??? Còn những người còn đây,những ngươi thân thuộc của anh thì cảm thấy đau đớn tột cùng...mọi người tiếc thương cho anh,nước mắt thương xót anh không cầm được trên khóe mắt của các anh em chú bác đồng nghiệp, nhạt nhòa trên khuôn mặt người bố...Anh ơi...anh có cảm nhận được không anh ơi...em ko tin anh đã ra đi...Có biết bao nhiêu người cùng tâm trạng như em bây giờ...Mẹ, em gái, người yêu của anh...làm sao dễ dàng vượt qua mỗi đau quá lớn này...cả anh Hùng, anh Thông và bạn bè thân thuộc...Anh ơi...sao anh ra đi sớm như vậy...chỉ ở độ tuổi 25 tươi đẹp,tràn đầy sức sống,hoài bão...anh đã kể với em về những dự định sống có ý nghĩa của anh...Giờ đây...em chỉ biết tiếc và thương cho anh...
    Vĩnh biệt anh nhé...Hãy yên nghỉ anh trai của em !
    [yellow]
  9. coemxomnui

    coemxomnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi...em không thể tin được là anh đã ra đi thật...Anh vẫn vừa mới ở đây thôi mà...sao lại thế anh ơi...em không thể nào tin được...
    Khuya hôm qua, 1 giờ sáng có tiếng điện thoại. Lúc em cầm máy thì bên kia đã tắt...em cứ nghĩ là Tùng,bạn trai em gọi cho em nhưng không phải. Khi có tiếng chuông đổ lại, em hơi bị bất ngờ khi đấy là anh...Anh có bao giờ gọi khuya cho em thế đâu...Anh nói là anh đang ở bên bờ sông Hàn để chờ xem cầu quay.Ở ĐN mấy tháng trời rồi mà anh vẫn chưa được nhìn thấy cầu quay thế nào...Anh và em nói chuyện,những lời hỏi thăm thân tình...Anh nhắc đến những dự định "ăn chơi" của anh em mình, chỉ chờ thời gian mà thực hiện thôi...vậy mà sao anh lai ra đi sớm thế??? ra đi một cách bất ngờ, bản thân anh còn không biết được cảm giác đau đớn khi tiếp nhận cái chết đến cận kề...1 tiếng sau khi gọi cho em, trên đường về nhà, tai nạn dã cướp đi mạng sống của anh...Anh đã mất ngay sau cú ngã xe vì tránh hòn đá...một cái chết chỉ trong tích tắc...anh có kịp cảm nhận được sự đau đớn không hở anh ơi??? Còn những người còn đây,những ngươi thân thuộc của anh thì cảm thấy đau đớn tột cùng...mọi người tiếc thương cho anh,nước mắt thương xót anh không cầm được trên khóe mắt của các anh em chú bác đồng nghiệp, nhạt nhòa trên khuôn mặt người bố...Anh ơi...anh có cảm nhận được không anh ơi...em ko tin anh đã ra đi...Có biết bao nhiêu người cùng tâm trạng như em bây giờ...Mẹ, em gái, người yêu của anh...làm sao dễ dàng vượt qua mỗi đau quá lớn này...cả anh Hùng, anh Thông và bạn bè thân thuộc...Anh ơi...sao anh ra đi sớm như vậy...chỉ ở độ tuổi 25 tươi đẹp,tràn đầy sức sống,hoài bão...anh đã kể với em về những dự định sống có ý nghĩa của anh...Giờ đây...em chỉ biết tiếc và thương cho anh...
    Vĩnh biệt anh nhé...Hãy yên nghỉ anh trai của em !
    [yellow]
  10. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    chết thì cũng chết rồi, kô sống lại đc, còn mình sống thì vẫn phải sống thôi, hãy sống sao cho người ra đi rồi nhưng vẫn vui vẻ, đừng để họ chết rồi mà phải buồn vì bạn, đừng lưu luyến mãi, hãy để người đã khuất đc siêu thoát
    Chữ ký không hợp lệ!
    Được cuchuoihanoi sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 22/07/2003

Chia sẻ trang này