1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại kỉ niệm....
    Vậy mà đã 1 năm 9 tháng mình quen D. Cãi nhau cũng lắm mà thương nhau cũng nhiều.. Huân biết gì ko? Mình gặp lại kỉ niệm, đó là cặp nhẫn đầu tiên của bọn mình...... tại nhà thờ..... đ1o là lúc yêu thương..... quấn quýt.... giận hờn.... Sau nửa năm lạc mất, vậy mà bây giờ gặp lại nó... mừng ko thể tả! Vậy mà cứ ngỡ mất hẳn.
    Trái đất tròn, và bây giờ mình càng hiểu hơn 2 chữ " định mệnh", chắc là định mệnh để mình và D. trở lại chăng?? Có Chúa mới biết!! đó là cặp nhẫn mà Huân biết rồi đó. Thú vị thật!!
  2. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho mình cùng chia xẻ nỗi đau mất đi một người bạn tới giờ vẫn chưa nguôi với Loved nhé . Mỗi khi thấy topic của bạn hiện trên diễn đàn mình lại thấy đau .
    Một người bạn đã khuất , để lại nỗi tiếc thương buồn nhớ trong lòng những người đang còn sống , sống trong cuộc đời đầy bon chen , những nỗi buồn luôn thường trực rình rập mỗi chúng ta cho tới bao giờ .
    Bạn được yên nghỉ , hạnh phúc chăng ????? Mình không rõ nữa . Mỗi khi phải đối mặt với một thử thách , mình thường cầu có bạn bên cạnh nâng đỡ cho mình . Và mình đều vượt qua bởi luôn có bạn bên mình đúng không , bạn luôn tốt với mọi người mà ????? Đã lâu mình không tới , cùng tâm sự , chia xẻ những nỗi buồn như ngày nào . Mình có lỗi quá phải không , tha lỗi cho mình nhé . Vừa rồi mình mới ghé qua vùng quê thời thơ ấu bạn từng sống , khung cảnh thơ mộng và yên bình biết bao nhưng giờ đây thiếu đi một người , một cảm giác thiếu vắng , giá như có bạn , có bạn thì khung cảnh sẽ vui tươi hơn nhiều ... Thời gian trôi nhanh quá , thấm thoát đã 3 năm từ sau cái ngày bạn ra đi . Khuôn mặt hiền lành , đôi mắt tinh nhanh , khuôn miệng luôn nở nụ cười thật tươi . Mình vẫn nhớ ..... Bạn ơi ..... Buồn quá .....
    ---------------------
     Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường , đừng để nỗi buồn theo dấu anh
    Lạc loài niềm tin , dù cho gió sương , đừng để hi vọng tan biến nhanh 
    Một tình yêu trọn con tim .....
     
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho mình cùng chia xẻ nỗi đau mất đi một người bạn tới giờ vẫn chưa nguôi với Loved nhé . Mỗi khi thấy topic của bạn hiện trên diễn đàn mình lại thấy đau .
    Một người bạn đã khuất , để lại nỗi tiếc thương buồn nhớ trong lòng những người đang còn sống , sống trong cuộc đời đầy bon chen , những nỗi buồn luôn thường trực rình rập mỗi chúng ta cho tới bao giờ .
    Bạn được yên nghỉ , hạnh phúc chăng ????? Mình không rõ nữa . Mỗi khi phải đối mặt với một thử thách , mình thường cầu có bạn bên cạnh nâng đỡ cho mình . Và mình đều vượt qua bởi luôn có bạn bên mình đúng không , bạn luôn tốt với mọi người mà ????? Đã lâu mình không tới , cùng tâm sự , chia xẻ những nỗi buồn như ngày nào . Mình có lỗi quá phải không , tha lỗi cho mình nhé . Vừa rồi mình mới ghé qua vùng quê thời thơ ấu bạn từng sống , khung cảnh thơ mộng và yên bình biết bao nhưng giờ đây thiếu đi một người , một cảm giác thiếu vắng , giá như có bạn , có bạn thì khung cảnh sẽ vui tươi hơn nhiều ... Thời gian trôi nhanh quá , thấm thoát đã 3 năm từ sau cái ngày bạn ra đi . Khuôn mặt hiền lành , đôi mắt tinh nhanh , khuôn miệng luôn nở nụ cười thật tươi . Mình vẫn nhớ ..... Bạn ơi ..... Buồn quá .....
    ---------------------
     Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường , đừng để nỗi buồn theo dấu anh
    Lạc loài niềm tin , dù cho gió sương , đừng để hi vọng tan biến nhanh 
    Một tình yêu trọn con tim .....
     
  4. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    xét cho cùng,c hẳng có gì mất đi, những vì sao tắt đi ỏ bờ bên này để rồi lại sáng lên ở bờ bên kia...

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    xét cho cùng,c hẳng có gì mất đi, những vì sao tắt đi ỏ bờ bên này để rồi lại sáng lên ở bờ bên kia...

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  6. pavell

    pavell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thoi du sao chuyên cung da say ra ......hay chap nhan no ma song vui len ban a ! chac ban cung biet cau noi "cai gi da qua thi hay de no troi qua". chuc ban vui
    minh vi moi nguoi, moi nguoi vi minh
  7. pavell

    pavell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thoi du sao chuyên cung da say ra ......hay chap nhan no ma song vui len ban a ! chac ban cung biet cau noi "cai gi da qua thi hay de no troi qua". chuc ban vui
    minh vi moi nguoi, moi nguoi vi minh
  8. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    1/1/2004
    Viết cho một kỉ niệm đẹp đã xa..
    Huân thương,
    Ngày đầu của một năm trời lành lạnh buồn buồn. Nhất là sau một trận cãi nhau vô cùng crazy chiều tối 31/12 cuối năm thì mình và D. (lại là D.) đều tả tơi (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)!
    Mình cảm thấy vỡ nát! Có cái gì đó vỡ nát trong lòng mình.
    Mình nhớ Huân lắm... Nếu bạn này còn sống, thế nào cũng nhắn tin Happy New Year cho mình tồi , đúng ko?
    Hôm qua, lúc 12:07 khuya, biết ai là người đầu tiên phone handphone chúc mình năm mới ko? 1 ông bạn người Ấn độ.... hay thật! ko phải là D. (lúc đó D. đang... làm gì ko biết!)
    Sáng nay 6:15 thì lại là anh bạn người Mỹ call mình và chat với mình.. cuối cùng là D (lát sẽ qua chơi) ... Vậy đó, D. mà, khô như ngói, làm gì biết lãng mạn là gì đâu... và cũng ko có thói quen xem mình là quan trọng nhất...
    Gặp D, nói chuyện và làm việc cùng D.bây giờ ko còn là việc mà mình trông chờ nữa! Mình ngán... c/s rồi sẽ ra sao? Có còn yêu? hay bây giờ chỉ là kéo gượng? Chả biết!
    Huân sao rồi? khoẻ ko :-) ?? mình chỉ hỏi nhảm vậy thôi- à... hay là lát nữa mình "gọi" Huân về nói chuyện với mình và D??
    Hay đó, lát nữa gặp nhé! Lâu rồi ko gặp!!
    ;-) Lát nữa sẽ cho Huân "chạy" trên đồng xu.... để coi, 1000 hay 200 hay 5000 tiền VN đồng xu mới phát hành đó !! "Ngon" chưa?
    ha ha ha...
    Năm mới nhiều may mắn nhé !!
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    1/1/2004
    Viết cho một kỉ niệm đẹp đã xa..
    Huân thương,
    Ngày đầu của một năm trời lành lạnh buồn buồn. Nhất là sau một trận cãi nhau vô cùng crazy chiều tối 31/12 cuối năm thì mình và D. (lại là D.) đều tả tơi (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)!
    Mình cảm thấy vỡ nát! Có cái gì đó vỡ nát trong lòng mình.
    Mình nhớ Huân lắm... Nếu bạn này còn sống, thế nào cũng nhắn tin Happy New Year cho mình tồi , đúng ko?
    Hôm qua, lúc 12:07 khuya, biết ai là người đầu tiên phone handphone chúc mình năm mới ko? 1 ông bạn người Ấn độ.... hay thật! ko phải là D. (lúc đó D. đang... làm gì ko biết!)
    Sáng nay 6:15 thì lại là anh bạn người Mỹ call mình và chat với mình.. cuối cùng là D (lát sẽ qua chơi) ... Vậy đó, D. mà, khô như ngói, làm gì biết lãng mạn là gì đâu... và cũng ko có thói quen xem mình là quan trọng nhất...
    Gặp D, nói chuyện và làm việc cùng D.bây giờ ko còn là việc mà mình trông chờ nữa! Mình ngán... c/s rồi sẽ ra sao? Có còn yêu? hay bây giờ chỉ là kéo gượng? Chả biết!
    Huân sao rồi? khoẻ ko :-) ?? mình chỉ hỏi nhảm vậy thôi- à... hay là lát nữa mình "gọi" Huân về nói chuyện với mình và D??
    Hay đó, lát nữa gặp nhé! Lâu rồi ko gặp!!
    ;-) Lát nữa sẽ cho Huân "chạy" trên đồng xu.... để coi, 1000 hay 200 hay 5000 tiền VN đồng xu mới phát hành đó !! "Ngon" chưa?
    ha ha ha...
    Năm mới nhiều may mắn nhé !!
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    "Rồi dập dìu, mùa Xuân theo én về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên..."
    Mình thích bài này lắm.
    Vậy là Xuân về rồi đó Huân. Huân cũng đã được "1 tuổi âm" rùi - bây giờ thì mình cũng ko còn buồn quá như trước nữa- Mình học cách chấp nhận việc Huân xa bọn mình vĩnh viễn như đó là một sự thực- mà đúng như vậy thôi...
    Huân rồi cũng là kỉ niệm, Huân rồi cũng là "bạn xa" của bọn mình và cùng tồn tại song song với Thế giới thực tại. Bọn mình ko bao giờ còn thấy nhau, mình chỉ hối tiếc là ko còn giữ món gì làm kỉ niệm của Huân, chỉ có vài lá mail "rên rỉ" của Huân thôi - nhưng mà vậy cũng được - kỉ niệm bé nhỏ ấy sẽ được mình save và ghi ra CD để dành vậy....
    Hôm 1/1 mình ko gọi Huân về được- mình với D. lu bu đủ thứ, đi suốt từ nhà chị mình qua nhà cô Công an dự SN tới chiều tối. Khổ vậy! Đúng là cái gì mà hẹn trước thì ko bao giờ thực hiện được.
    D. thì sao hả? vẫn vậy.. mà bây giờ lại còn gặp khó khăn từ phía gia đình mình - xem chừng gay cấn đây, mamy ra mặt cấm cản nữa... thiệt ! ko biết sao....
    Mà sao hôm nay lòng mình thấy bình thản quá vậy.... thấy ko vui mà cũng ko buồn gì hết- chả biết mình cần gì nữa... bây giờ chỉ nghĩ đến công việc... mình muốn có một sự thay đổi nào đó.... thay đổi môi trường và tất cả... nhưng mình biết, phải tự lượng sức mình.... liệu rồi mình sẽ làm được điều đó ko?
    Who knows..........

Chia sẻ trang này