1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    "Rồi dập dìu, mùa Xuân theo én về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên..."
    Mình thích bài này lắm.
    Vậy là Xuân về rồi đó Huân. Huân cũng đã được "1 tuổi âm" rùi - bây giờ thì mình cũng ko còn buồn quá như trước nữa- Mình học cách chấp nhận việc Huân xa bọn mình vĩnh viễn như đó là một sự thực- mà đúng như vậy thôi...
    Huân rồi cũng là kỉ niệm, Huân rồi cũng là "bạn xa" của bọn mình và cùng tồn tại song song với Thế giới thực tại. Bọn mình ko bao giờ còn thấy nhau, mình chỉ hối tiếc là ko còn giữ món gì làm kỉ niệm của Huân, chỉ có vài lá mail "rên rỉ" của Huân thôi - nhưng mà vậy cũng được - kỉ niệm bé nhỏ ấy sẽ được mình save và ghi ra CD để dành vậy....
    Hôm 1/1 mình ko gọi Huân về được- mình với D. lu bu đủ thứ, đi suốt từ nhà chị mình qua nhà cô Công an dự SN tới chiều tối. Khổ vậy! Đúng là cái gì mà hẹn trước thì ko bao giờ thực hiện được.
    D. thì sao hả? vẫn vậy.. mà bây giờ lại còn gặp khó khăn từ phía gia đình mình - xem chừng gay cấn đây, mamy ra mặt cấm cản nữa... thiệt ! ko biết sao....
    Mà sao hôm nay lòng mình thấy bình thản quá vậy.... thấy ko vui mà cũng ko buồn gì hết- chả biết mình cần gì nữa... bây giờ chỉ nghĩ đến công việc... mình muốn có một sự thay đổi nào đó.... thay đổi môi trường và tất cả... nhưng mình biết, phải tự lượng sức mình.... liệu rồi mình sẽ làm được điều đó ko?
    Who knows..........
  2. dthduong

    dthduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mày đã xa tao gần một năm rồi...
    Cứ mỗi lúc nào thật buồn, tao lại vào mail mày gửi cho tao những ngày cuối cùng của cuộc đời mày, khi tao không biết bám víu vào đâu mà sống thì tao lại nhớ đến mày, con bạn xấu số của tao, và thấy có nghị lực hơn để sống tiếp cho tao và cho cả mày nữa. Và yêu nữa chứ, mày ra đi khi tình yêu đang đẹp, và bây giờ tao cũng đang yêu, một người mà tao tin là mày gửi anh ấy đến cho tao vì anh ấy là đồng hương của mày.
    Ngủ ngoan nhé, bé yêu. tao sẽ luôn nhớ đến mày.
    To him who is in fear, everything rustles
  3. dthduong

    dthduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mày đã xa tao gần một năm rồi...
    Cứ mỗi lúc nào thật buồn, tao lại vào mail mày gửi cho tao những ngày cuối cùng của cuộc đời mày, khi tao không biết bám víu vào đâu mà sống thì tao lại nhớ đến mày, con bạn xấu số của tao, và thấy có nghị lực hơn để sống tiếp cho tao và cho cả mày nữa. Và yêu nữa chứ, mày ra đi khi tình yêu đang đẹp, và bây giờ tao cũng đang yêu, một người mà tao tin là mày gửi anh ấy đến cho tao vì anh ấy là đồng hương của mày.
    Ngủ ngoan nhé, bé yêu. tao sẽ luôn nhớ đến mày.
    To him who is in fear, everything rustles
  4. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá... có những điều đơn giản như vậy đấy, nhưng là lừa dối, lừa dối, anh biết ko??? Joe a`, tôi khinh bỉ cuộc sống của anh- Thà là anh nói thật ra, đừng bao giờ để tôi tự khám phá - khi ấy, mọi lời xin lỗi đều vô nghĩa!
    Chẳng lẽ ko còn đàn ông tử tế trên cuộc đời này sao????
    Hay là tôi chưa gặp??? hay gặp mà tôi ko biết??? hay ko- bao- giờ- có???
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá... có những điều đơn giản như vậy đấy, nhưng là lừa dối, lừa dối, anh biết ko??? Joe a`, tôi khinh bỉ cuộc sống của anh- Thà là anh nói thật ra, đừng bao giờ để tôi tự khám phá - khi ấy, mọi lời xin lỗi đều vô nghĩa!
    Chẳng lẽ ko còn đàn ông tử tế trên cuộc đời này sao????
    Hay là tôi chưa gặp??? hay gặp mà tôi ko biết??? hay ko- bao- giờ- có???
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ chọn cách hỏi thẳng anh - như vậy là sáng suốt nhất!
    chỉ chiều nay thôi, tôi sẽ có kết luận cho việc này, Joe nhé! Hãy chờ đấy
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ chọn cách hỏi thẳng anh - như vậy là sáng suốt nhất!
    chỉ chiều nay thôi, tôi sẽ có kết luận cho việc này, Joe nhé! Hãy chờ đấy
  8. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân thương mến,
    Đã có những lúc Huân "rơi tỏm" vào trong trạng thái căng thẳng với những người xung quanh, với bạn bè, với bà con, với tất cả.... đúng ko? có vậy Huân mới biết mình đang trong cảm giác khó chịu đến mức nào.
    Dạo này mình nóng tính quá, mình cảm giác mình kém đi cái gọi là "kiềm chế". Mình dễ mất bình tĩnh với tất cả những sự kiện xảy ra chung quanh mình. Chán nhỉ! Đôi lúc tự ngẫm nghĩ cũng thấy khó chịu trong lòng quá.
    Mình với D cãi nhau như 2 đứa "điên". gặp là cãi. Chỉ ngày hôm nay thôi mà cãi nhau 4 trận. 2 Trận lớn và 2 trân nhỏ - vô duyên cực! Tính D hời hợt, vô tâm, mình biết rõ mà, vậy tại sao mình cứ mong chờ ở con người ấy một sự chu đáo, cẩn thận? Chuyện đó hoàn toàn là chuyện điên rồ. Đúng ko Huân???
    Mình đã ko hề tự tin vào bản thân mình. Tại sao vậy Huân, tại sao mình lại tự nghĩ mình yếm thế như vậy? Xét ra thì mình hoàn toàn vượt trội D mà? Mình cũng đang có nhiều người muốn làm bạn với mình? Thế sao mình lại ko tự cho mình cái quyền được kênh kiệu, tự cao 1 chút? sao lúc nào cũng là cam chịu? mình SAI rồi.... mình phải khác! Đặt 1 tí lý trí vào. Hãy nghĩ đến những chuyện xa hơn, cao hơn mà mình có thể đạt tới...
    đúng rồi, phải ích kỉ 1 chút, mình ko thể sống 1 cách quá hiền hoà và thực thà như vậy được.
    Xã hội ngày nay ko cho phép mình thực thà nữa.... mình có thêm một vài bài học về "con người", vậy mà vẫn chưa nhận ra... thật thà thiệt đó !!
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân thương mến,
    Đã có những lúc Huân "rơi tỏm" vào trong trạng thái căng thẳng với những người xung quanh, với bạn bè, với bà con, với tất cả.... đúng ko? có vậy Huân mới biết mình đang trong cảm giác khó chịu đến mức nào.
    Dạo này mình nóng tính quá, mình cảm giác mình kém đi cái gọi là "kiềm chế". Mình dễ mất bình tĩnh với tất cả những sự kiện xảy ra chung quanh mình. Chán nhỉ! Đôi lúc tự ngẫm nghĩ cũng thấy khó chịu trong lòng quá.
    Mình với D cãi nhau như 2 đứa "điên". gặp là cãi. Chỉ ngày hôm nay thôi mà cãi nhau 4 trận. 2 Trận lớn và 2 trân nhỏ - vô duyên cực! Tính D hời hợt, vô tâm, mình biết rõ mà, vậy tại sao mình cứ mong chờ ở con người ấy một sự chu đáo, cẩn thận? Chuyện đó hoàn toàn là chuyện điên rồ. Đúng ko Huân???
    Mình đã ko hề tự tin vào bản thân mình. Tại sao vậy Huân, tại sao mình lại tự nghĩ mình yếm thế như vậy? Xét ra thì mình hoàn toàn vượt trội D mà? Mình cũng đang có nhiều người muốn làm bạn với mình? Thế sao mình lại ko tự cho mình cái quyền được kênh kiệu, tự cao 1 chút? sao lúc nào cũng là cam chịu? mình SAI rồi.... mình phải khác! Đặt 1 tí lý trí vào. Hãy nghĩ đến những chuyện xa hơn, cao hơn mà mình có thể đạt tới...
    đúng rồi, phải ích kỉ 1 chút, mình ko thể sống 1 cách quá hiền hoà và thực thà như vậy được.
    Xã hội ngày nay ko cho phép mình thực thà nữa.... mình có thêm một vài bài học về "con người", vậy mà vẫn chưa nhận ra... thật thà thiệt đó !!
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Viết cho kỉ niệm đang ùa về....
    Mình buồn quá Huân à,
    Trong cuộc sống có hàng vạn điều khiến ta khổ sở và buồn bực. Nhưng cái quan trọng nhất là phải có một chỗ dựa tinh thần. Ai ai cũng vậy thôi, cần nhất của con người vẫn sẽ là tình thương?Nhất là đối với 1 đứa quá đa cảm như mình?nhưng rồi cũng chính mình sẽ chết vì sự đa cảm đó mà thôi?
    Đó phải là nơi của tình yêu thương ngự trị, là nơi mà ta có thể quay về với con tim bị tổn thương để được ấp ủ và vỗ về. Nơi đó, ta có thể oà khóc cho vơi bớt nỗi niềm đau đớn để rồi được an ủi dỗ dành, tiếp thêm nghị lực để có thể trở lại mà đương đầu với những phong ba khác của cuộc đời?. Vậy mà? đã ko ít lần mình khóc lặng lẽ trong đêm khuya, ko 1 ai bên cạnh, ko 1 sự sẻ chia, chỉ có mình với mình? mình biết và mình nghe rõ con tim của mình đang oằn lên thổn thức ?" mình khóc vì những ấm ức ko thể tỏ bày, mình khóc vì hờn ghen, vì đau đớn, vì buồn tủi, vì những khó khăn ko biết cách giải quyết? mình nhạy cảm với cuộc đời quá? và mình luôn bị khổ đau? giống hệt Huân vậy, lúc còn sống, mình với Huân nhắn tin cho nhau cứ như 2 ?onhà hiền triết? bình luận về cuộc đời?
    Mình đang muốn trốn chạy đó Huân, nhưng mình là đứa quá yếu đuối, và mình hèn nhát nữa? khinh bỉ thay cho con người của mình. Muốn nổi loạn nhưng rồi lại cam chịu! Hèn quá, hèn nhát ko chịu được!
    Chẳng còn Huân, kể từ đó mình chẳng còn bất cứ sự sharing nào hết! Nếu Huân còn sống, chắc chắn ko có Topic này, mà biết đâu sẽ là Topic ?oCùng chung tâm hồn?. liệu sẽ dẫn đến tình yêu chăng?? hahahaha, Huân đang cười mình chứ gì? ừ, thật vậy đó, đôi lúc mình tự thầm nhớ lại, ánh mắt rất lạ mà Huân nhìn mình trong bóng tối mờ mờ của công viên, rồi câu ?ođe? D. ?oMày làm sao thì làm, đừng bao giờ để Hg buồn nghe mày!?
    Liệu trong tình yêu, người ta có cần phải cao thượng với bạn bè??? Và từ đâu nảy sinh ra định nghĩa ?okẻ đến trước và người tới sau????
    Ôi, hôm nay buồn quá?.

Chia sẻ trang này