1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chết là giải thoát !
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Thời gian đã cho ta biết ta có những gì và đã đánh mất những gì
    Bạn loved này bạn có bao giờ tự hỏi khi người bạn đó của bạn còn tồn tại bạn đã mang lại điều gì tốt đẹp cho họ chưa ? Nếu có thì một trái tim cô đơn sẽ cảm thấy niềm an ủi trên cõi thiên đàng !
    Vote cho bạn 4* nhé
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Thời gian đã cho ta biết ta có những gì và đã đánh mất những gì
    Bạn loved này bạn có bao giờ tự hỏi khi người bạn đó của bạn còn tồn tại bạn đã mang lại điều gì tốt đẹp cho họ chưa ? Nếu có thì một trái tim cô đơn sẽ cảm thấy niềm an ủi trên cõi thiên đàng !
    Vote cho bạn 4* nhé
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  4. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Huân về thật.....
    Huân về theo lời kêu của tụi mình.... tụi mình đã xin phép cho Huân về thật........
    Dòng đầu tiên mà Huân ghi là chữ "Buồn..", bọn mình gần như khóc.... Thương lắm, Huân bảo là Huân lạnh nữa.... Nơi ấy không có ai quen...
    Tụi mình hỏi Huân nhiều lắm... nhưng con "cơ" không chạy nhanh được, vì Huân vẫn còn rất yếu. Huân kể nhiều... nhiều và thường xuyên chạy mãi chữ ".. Buồn.."...
    Bạn nhactruong ơi! Đây hoàn toàn không phải là mình đang hoang tưởng đâu.. sự thực là Huân vẫn còn quanh bọn mình. .. Huân bảo tối nào Huân cũng về thăm bọn mình, Huân sang nhà mình lúc 2 h đêm, thấy mình đang ngồi học, Huân lại sang nhà D, nhà H, nhà N.... vậy đó, Huân bảo là nhớ bọn mình lắm...
    Mình biết là Huân vẫn còn quanh đâu đây, thật sự là mỗi tối khi mình nghĩ tới Huân thì gió lay cây trước sân ào ào, chó xa xa sủa và tru lên thê thảm... ( Trời ơi, vậy là Huân chưa về với Chúa, tại sao vậy chứ? )
    Bọn mình hỏi, Huân trả lời là bất cứ khi nào mà bọn mình nghĩ tới Huân, Huân đều biết và đến ngay... đến ngay bằng ý nghĩ...
    Bọn mình buồn lắm.... Huân chết chưa đúng số đâu, nên bây giờ vẫn còn đang lang thang.... Vì sao vậy.. đau lòng lắm!!
    rất thường xuyên, bọn mình hay "connect" với Huân ... mình biết cách.... có vẻ như hơi "mê tín" nhỉ? Nhưng hình như việc này làm nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ đang ám ảnh tụi mình, nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau mà tụi mình không biết làm sao bày tỏ.... Trong một lúc, Huân đã chạy tên của mình: " D và H ơi, ra thăm mộ Huân đi..." Bọn mình đã đi ngay lúc chiều tối đó....
    Gần 6h tối, nghĩa trang vắng lặng.... Lạnh lẽo thật! Bọn mình đem một ít giấy vàng bạc cho Huân......... Gió chợt thổi thốc, xoáy tròn tròn trên bia mộ ....
    Mẹ mình thường bảo , khi có gió xoáy tròn, nghĩa là lúc ấy đang có một hồn ma di chuyển, mình không biết đúng không, nhưng lạnh và sợ lắm...Nhưng rồi tình thương đã không làm tụi mình lùi bước...
    về lại quận 5 thì trời sập tối. Huân lại về theo.... bọn mình hỏi Huân có biết bọn mình vừa đi đâu không, Huân cười và bảo "đi mộ Huân.."
    Trời ơi... thương lắm......
    Thôi nhé, bọn mình đành chia tay......
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Huân về thật.....
    Huân về theo lời kêu của tụi mình.... tụi mình đã xin phép cho Huân về thật........
    Dòng đầu tiên mà Huân ghi là chữ "Buồn..", bọn mình gần như khóc.... Thương lắm, Huân bảo là Huân lạnh nữa.... Nơi ấy không có ai quen...
    Tụi mình hỏi Huân nhiều lắm... nhưng con "cơ" không chạy nhanh được, vì Huân vẫn còn rất yếu. Huân kể nhiều... nhiều và thường xuyên chạy mãi chữ ".. Buồn.."...
    Bạn nhactruong ơi! Đây hoàn toàn không phải là mình đang hoang tưởng đâu.. sự thực là Huân vẫn còn quanh bọn mình. .. Huân bảo tối nào Huân cũng về thăm bọn mình, Huân sang nhà mình lúc 2 h đêm, thấy mình đang ngồi học, Huân lại sang nhà D, nhà H, nhà N.... vậy đó, Huân bảo là nhớ bọn mình lắm...
    Mình biết là Huân vẫn còn quanh đâu đây, thật sự là mỗi tối khi mình nghĩ tới Huân thì gió lay cây trước sân ào ào, chó xa xa sủa và tru lên thê thảm... ( Trời ơi, vậy là Huân chưa về với Chúa, tại sao vậy chứ? )
    Bọn mình hỏi, Huân trả lời là bất cứ khi nào mà bọn mình nghĩ tới Huân, Huân đều biết và đến ngay... đến ngay bằng ý nghĩ...
    Bọn mình buồn lắm.... Huân chết chưa đúng số đâu, nên bây giờ vẫn còn đang lang thang.... Vì sao vậy.. đau lòng lắm!!
    rất thường xuyên, bọn mình hay "connect" với Huân ... mình biết cách.... có vẻ như hơi "mê tín" nhỉ? Nhưng hình như việc này làm nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ đang ám ảnh tụi mình, nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau mà tụi mình không biết làm sao bày tỏ.... Trong một lúc, Huân đã chạy tên của mình: " D và H ơi, ra thăm mộ Huân đi..." Bọn mình đã đi ngay lúc chiều tối đó....
    Gần 6h tối, nghĩa trang vắng lặng.... Lạnh lẽo thật! Bọn mình đem một ít giấy vàng bạc cho Huân......... Gió chợt thổi thốc, xoáy tròn tròn trên bia mộ ....
    Mẹ mình thường bảo , khi có gió xoáy tròn, nghĩa là lúc ấy đang có một hồn ma di chuyển, mình không biết đúng không, nhưng lạnh và sợ lắm...Nhưng rồi tình thương đã không làm tụi mình lùi bước...
    về lại quận 5 thì trời sập tối. Huân lại về theo.... bọn mình hỏi Huân có biết bọn mình vừa đi đâu không, Huân cười và bảo "đi mộ Huân.."
    Trời ơi... thương lắm......
    Thôi nhé, bọn mình đành chia tay......
  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mình vote cho bạn 4* nhé hi vọng bạn không còn phải buồn vì chuyện đó nữa loved ơi !
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  7. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mình vote cho bạn 4* nhé hi vọng bạn không còn phải buồn vì chuyện đó nữa loved ơi !
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  8. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban nhac truong rat nhieu......
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban nhac truong rat nhieu......
  10. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    thật buồn !mình không mê tín nhưng khi đọc những dòng tâm sự của ban bạn gửi huân cũng có thể lắm chứ người bạn của bạn có thể sẽ đọc được những dòng tâm sự này ,dù sao bạn cũng hãy vui lên dừng nên buồn như vậy nhé ,có lẽ huân không bao giờ muốn bạn buồn nhiều đâu , và bạn cũng vậy đúng không nào ? hãy để huân có thể an tâm về với chúa, huân lưu luyến lại trần thế này cũng vì bạn bạn bảo huân chưa về với chúa thật buồn phải không bạn ,hãy làm sao cho linh hồn huân không vương trên cõi đời này huân không còn thể ở lại với chúng ta được nữa bạn ấy đã về bên kia rồi mà ,bạn dừng buồn nhé , đừng buồn nhé bạn , bạn hãy vui lên như thế huân mới có thể an tâm ra đi chứ .................

Chia sẻ trang này