1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Ngày 02.11.04
    Bao lâu rồi nhỉ? Cứ tính viết cho Huân ít dòng, thì lại ngại. Cứ ngồi bên cạnh máy vi tính là lại mỏi mệt.
    Mỏi mệt khi thấy cảm xúc cứ chất chứa trong lòng, mà không biết thể hiện ra sao, viết ra sao, nói gì, nói thế nào...
    Thỉnh thỏang, trong lúc đang ngồi với bạn bè, hoặc đang ngồi trong lớp, viết chữ "H" lên giấy nháp - mình tính viết tên mình, nhưng sau lại viết là H-u-â-n ?!? Chả hiểu ...
    Bây giờ thì Huân về nhà Ngọai của mình thường xuyên hơn, làm quen với mấy đứa em họ của mình vui lắm phải không? Tụi nó quý Huân, thương Huân lắm đấy. Dì mình gọi điện, bảo Huân có cách nói chuyện lễ phép, dễ thương lắm --- hehehe.. thích nhé, được khen!
    Huân gặp người cậu đã khuất của mình nữa phải không? Hôm qua mình với D cũng vừa nói chuyện với cậu T xong, cậu bảo cậu có biết Huân, và hay thường gặp Huân. Thích nhé, bây giờ hết cô đơn rồi phải ko? Cậu mình hồi xưa lúc mất cũng trẻ như Huân vậy, chắc hơn Huân vài tuổi thôi.
    Hôm qua bọn mình nhớ Huân quá chừng, nhưng gọi hoài sao Huân ko về? Bọn mình chờ mãi ko thấy ..?? Không biết Huân có đang busy chuyện gì ko, hay là đang ở xa? D nhớ Huân lắm đấy biết ko? Thằng Ng thỉnh thỏang có chat trên Yahoo. Chả biết nó học hành cái gì bên Pháp, rồi ko biết có tính về VN ko nữa! Quân nó cũng ra trường đi làm rồi... à, tin nổi ko Hải "pig" cũng đã đi làm nữa đấy. Huân chắc chưa thấy bạn gái của thằng Hải nhỉ? Ừ....
    Lại sắp Noel rồi, D nhắc hoài, nhắc lại cái năm nào, cách đây mấy năm, khi mà 03 anh em kết nghĩa Huân, D, Ng chạy xe vòng vòng đi chơi Noel, ba thằng độc thân, chưa một mảnh tình vắt vai, chạy xe ngòai đường chỉ để nhìn người ta đi chơi từng đôi, rồi "thèm" ... hahahah
    Rồi 03 thằng "hâm" trong mùa hè, chạy ra xưởng tàu, lượm hoa phượng, mỗi thằng tự tay ép vài con **** hoa phượng, nói với nhau là để dành tặng cho "người yêu tương lai chưa biết là ai" của mình.... hì hì... và bây giờ thì trong tay của tớ đang có tất cả số **** phượng của D ép cơ đấy !! Ngây ngô một cách đáng yêu .. Chả biết thằng Ng tặng ai? Còn Huân, ko biết con cá bé tí bằng cẩm thạch xanh mình tặng, Huân còn giữ ko? Hay đã để lại trần gian?
    Sắp Noel rồi, sắp giỗ lần 2 của Huân rồi nhỉ? Nhanh quá Huân ơi, 2 năm cứ như gió thỏang...
    Chỉ thêm 1 năm nữa thôi, là Huân ko còn nhớ gì đến bọn mình nữa... 03 năm... ngắn ngủi quá phải không? Nhưng bọn mình vẫn nhớ Huân mãi, mãi mãi mà thôi.... thương quá...Huân ơi.
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    HIc...
    Qua thêm một cái giỗ của nhà ngươi nữa rồi đó Huân! Tội mi quá.
    Mình vừa lục lại những mail xưa Huân gửi, bây giờ đọc lại càng thấy thương và tội cho Huân. Nhưng biết sao bây giờ....
    Biết vụ Sóng Thần vừa qua ko? CHắc là Huân biết phải ko? SUốt mấy ngày liên tục, những hình ảnh chết chóc nó ám ảnh mình, hình ảnh những người khóc nghẹn ngào vì mất người thân, mất tất cả, tội quá!
    Ko thể biết trước được điều gì, con người quá là bé nhỏ trước thiên nhiên và trước những thiên tai... Tự dưng thấy cuộc sống sao sao ấy, cảm giác nghẹn nơi cổ...
    Chia sẻ với Huân một ít vậy thôi. Thế nhé.
    Link hình ảnh Sóng Thần:
    http://www.hamvuiclub.net/forum/showthread.php?t=13209
  3. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    HIc...
    Qua thêm một cái giỗ của nhà ngươi nữa rồi đó Huân! Tội mi quá.
    Mình vừa lục lại những mail xưa Huân gửi, bây giờ đọc lại càng thấy thương và tội cho Huân. Nhưng biết sao bây giờ....
    Biết vụ Sóng Thần vừa qua ko? CHắc là Huân biết phải ko? SUốt mấy ngày liên tục, những hình ảnh chết chóc nó ám ảnh mình, hình ảnh những người khóc nghẹn ngào vì mất người thân, mất tất cả, tội quá!
    Ko thể biết trước được điều gì, con người quá là bé nhỏ trước thiên nhiên và trước những thiên tai... Tự dưng thấy cuộc sống sao sao ấy, cảm giác nghẹn nơi cổ...
    Chia sẻ với Huân một ít vậy thôi. Thế nhé.
    Link hình ảnh Sóng Thần:
    http://www.hamvuiclub.net/forum/showthread.php?t=13209
  4. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lâu ghê, mình mới ghé lại nơi này...
    Mọi thứ vẫn như ngày xưa, vẫn là nơi thân yêu của mình ngày xưa đây mà... Chẳng qua là công việc quá busy, nên mình ít ghé thăm...

    Gần tới giỗ của Huân rồi nhỉ...
    Nhưng lần này chắc vui huh Huân, vì bọn mình đã làm được một việc cực kì tốt cho Huân rồi đó, chắc là Huân biết phải không ?
    Hôm đó trưa nắng mệt vậy đó, vậy mà mình với D cũng ráng chạy tuốt lên chỗ của Huân lấy thông tin của Huân về. Rồi mất cả 1 buổi sáng lo cho Huân đó...
    Vậy là bây giờ yên nơi, ấm chỗ rồi phải không?
    Thôi, thế bọn mình cũng yên lòng... Nơi ấy chắc Huân sẽ dịu lòng đi và bớt buồn... Mình với D làm được gì cho Huân thì sẽ làm ngay... dù thực lòng là cũng không biết có như vậy không nữa.. nhưng, mình tin là những gì mình với D làm cho Huân đều xuất phát từ tình cảm rất thương Huân... mà như vậy thì Huân sẽ ấm áp hơn rất nhiều..., phải không?
    Thương D nhé Huân, hãy luôn theo hỗ trợ D nhé, D tội lắm đó, D thương Huân rất nhiều đó...
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng Topic này sẽ không viết thêm một bài nào nữa....
    Những tưởng nỗi buồn sẽ đọng đấy, rồi phai đi...
    Những tưởng là ... với cái tuổi còn khá trẻ, ta sẽ không phải đón nhận thêm một sự mất mát nào nữa...
    Vậy mà, bà Ngọai đã ra đi, bỏ Mẹ ta và các cậu , dì ở lại....
    Những giọt nước mắt "kịp lúc" của con, con đã không ân hận vì mình đã chạy xe máy gần 200KM chỉ để nhìn dòng nước mắt chờ đợi của Ngọai lăn dài trên đôi mắt đục ngầu của người hấp hối đang chờ những đứa cháu ở xa về cuối cùng..
    Con đã về kịp lúc, để chắp tay niệm "Nam Mô A di đà Phật" cho Ngọai, và nhìn thấy cái rùng mình, cái thở hắt cuối cùng của Ngọai, trước khi tất cả không còn là gì cả....
    Vậy là... con đã về kịp, đã kịp nghẹn ngào thủ thỉ bên Ngọai: "Ngọai ơi, con là con H đây, con ở Sài Gòn về với Ngọai đây nè!"
    Vậy là...con đã về kịp lúc....
    Đã 10 ngày trôi qua, vậy mà con cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua... Mọi thứ vẫn còn y nguyên như lúc Ngọai chưa đi....
    Chỉ còn miếng băng tang màu đen là đọng lại trên áo con...
    Mỗi buổi sáng đi làm, cài miếng nhựa màu đen trên ve áo.. con lại thầm kêu " Ngọai ơi.."
    Vậy là hôm nay... con sẽ lại viết.. viết cho vơi đi.. dù chỉ là một ít nỗi buồn...
  6. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi đi thật nhanh..... Vậy là cũng đã hơn 2 năm rồi cái ngày mình được gặp Huân. Huân còn nhớ mình không. Mình tệ quá đã bao nhiêu lần vào SG rồi mà không đến chơi với Huân. Khi nào trở lại SG mình sẽ lại cùng Hương đến thăm Huân ha. Đêm nay mình buồn quá, chẳng biết tâm sự với ai cả.......
  7. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Bao tồn tại sẽ trở thành phi lý
    Nếu cuộc đời không có những chia ly
    Cuội vui nào rồi cũng đến lúc tàn , Hoa tươi lúc ban đầu rồi cũng phải tàn , Điếu thuốc cháy mãi rồi cũng phải lụi tàn , Lá xanh rồi cũng phải héo tàn . Con người cũng vậy sống và thác đi là điều không tránh khỏi nhưng người ta thường không sợ cái chết bằng khi họ sống và xung quanh mọi người không biết là mình đang tồn tại . Huân của bạn giờ đã về với cát bụi nhưng vẫn đang "tồn tại" trong nỗi nhớ , trong ký ức và kỷ niệm trong lòng bạn bè điều đó nếu anh ấy ở đâu đó ở chốn "vạn biến cổ" cảm nhận được sẽ rất vui đấy . Đừng buồn nữa bạn !
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Từ khi em ra đi đến giờ, lòng chị lúc nào cũng buồn buồn khó tả. Rõ ràng đã đánh mất một cái gì đó rất quý giá. Muốn níu kéo lại nhưng không thể, thật sự là không thể. Em đã ra đi thật rồi. Sao ông trời lại bất công đến vậy. Giá mà chị có thể chia đôi tuổi thọ của mình cho em T_T. Và đau xót hơn khi em ra đi mà chị lại không thể nhìn mặt em lần cuối. Chua xót quá.
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá Thắng nhỉ... Mọi việc xảy ra nhanh thật, mới đó mà cũng đã gần 4 năm. Hôm trước tự dưng lại lọc cọc leo lên đây đọc lại những bài mình đã từng viết, thấy mệt đầu thật..
    Mà nhìn lại mình trong mấy năm qua, thấy "già" đi hẳn.. và dường như mọi việc ngày xưa cũng dần dần chìm vào ký ức..
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Huân à,
    Hôm qua D lại đt cho mình, kể lể 1 thôi 1 hồi về bạn gái mới của D. Kể cũng lạ, những tưởng mình và D đã yêu nhau đến thế, thì chuyện chia tay là điều khó thể xảy ra.. Vậy mà...chẳng ai có lỗi gì cả trong việc này... Chỉ qua là hết duyên hết nợ với nhau mà thôi - Mình biết , cả hai giờ đây rất thanh thản.. chỉ còn một chút - 1 chút thôi- 1 chút thói quen quan tâm và lo lắng cho nhau, không bíêt "người xưa" ấy bây giờ có hạnh phúc hay không mà thôi...
    Lần hồi lại từng chuỗi ngày viết cho Huân, mình mới biết là "xích mích và mâu thuẫn" giữa mình và D. đã khởi nguồn từ những năm 2003.. vậy mà cũng hay thật - kéo dài thêm được 2 năm nữa.. Mãi cho đến đầu 2006 mới chính thức là... bạn hiền của nhau! Ha ha.. cuộc đời mà, có những việc xảy ra, mà chắc chắn rằng mãi mãi cho đến hết cuộc đời này- có lẽ các nhân vật chính ấy, cũng sẽ không thể nào hiểu được vì sao..
    Mình thi thoảng vài tháng trước đây vẫn gặp D và đt cho D, cũng như nghe D đt cho mình - những lúc D buồn - buồn vì D đã hời hợt và vô tâm.. vô tâm đến nỗi không thể giữ mình lại cho riêng D được (?!). Nhưng rồi nhìn ánh mắt của M. lúc anh nhìn thấy mình trò chuyện với D qua dt, anh không được vui cho lắm.. Đúng vậy, làm sao anh vui được khi người anh yêu lại nói chuyện cùng người yêu cũ??? Và mình đã không thể làm ngơ trứơc ánh mắt ấy được...
    Có lẽ nào, như một chuyến đi xa và không hẹn ngày trở lại.. Chúng ta đã đi quá xa cái ngưỡng mà mình còn có thể quay lại bên nhau.. Dù rằng D thỉnh thoảng vẫn thản thốt hỏi: "Sao mình lại có thể xa nhau dễ dàng vậy em? Liệu mình có thể quay trở lại?" Nhưng lần nào mình cũng nói dứt khoát: "Không thể đâu D à! Mọi việc đã quá xa, quá muộn rồi!"
    Mình sợ biết không Huân, mình sợ những trận cãi vã liên miên, mình sợ phải nghi ngờ, phải gặn hỏi những lúc D quanh co nói dối... Mình sợ mình phải mất lòng tin vì D, mình chẳng biết nữa..
    Mà một khi tình yêu không còn tinh tưởng, ko còn an tâm.. thì có lẽ tình yêu ấy đã lụi tàn...
    Và mình với D, lại ra đi tìm cho riêng mỗi người một tình cảm mới, một sự tin cậy hoàn toàn... Có lẽ, cái gì mới cũng khá hơn 1 cái cũ quen thuộc nhưng chấp vá chằng chịt, từ những ghen tuông và hờn oán...
    D ra đi, và cố sức tìm ngay 1 sự thay thế mình. Mà hình như sự thay thế này đã có sẵn từ lâu, cứ như chờ mình ko có mặt, là nó xuất hiện ngay:-) Nhưng rồi D lại quay lại nói, thật khó phù hợp quá. Vì các cô bé kia, có ai được như mình.. Có ai hiểu D như mình - mình hiểu D còn hơn bản thân D nữa kia mà...:-)
    Thôi, cuộc đời có số mạng và có sự sắp đặt từ trước của Thượng đế...Cầu chúc cho D được hạnh phúc thật sự cùng bé Ng. Có thể Ng. yêu anh thật lòng đấy, D. ạ!
    Còn em, D. an tâm nhé, bên M. thì em cũng rất được yêu thương và che chở. Có lẽ, tình yêu dịu dàng và tính quan tâm chu đáo của M. sẽ phù hợp với em hơn D.
    Em được yêu thương và em cũng đã yêu người ấy... Cám ơn lời chúc phúc hồi sáng của D..
    Tạm biệt D...
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết!
    Tất cả sẽ chấm dứt ngay từ hôm nay - Ngày mà mình đã tình cờ đọc rất nhiều và tự mình nhận ra được 1 chân lý trong tình yêu:
    "Khi một mối quan hệ nào đó mà khiến ta đau đớn, khổ sở, bế tắc, dằn vặt... thì đích thị đó ko phải là tình yêu... Tình yêu thật sự phải là một mối tình nâng đỡ, có tác dụng giúp con người ta có thêm động lực để làm việc hăng say hơn, biết yêu thương mọi người, và biết chia sẻ hạnh phúc với chung quanh... "
    Mình đã nhận ra, và cũng đã chia sẻ điều thú vị này với 1 bạn gái đang khổ sở, dày vò trong mối tình tay 3, ngang trái của bạn ấy...
    Cảm ơn tất cả những tình cảm mà mình đã trải nghiệm. Cảm ơn những vấp ngã, đau đớn mà mình đã phải chịu đựng, để giờ đây mình mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn rất nhiều.
    Có thể D chưa thực sự hạnh phúc với mối tình mới cho lắm, và cũng chưa thực sự yêu bé Ng.- nhưng nói chung, D tạm ổn. Mình biết thế- và thế là đã đủ...! Giờ đây, mình sẽ an tâm cởi bỏ các mắc xích ràng buộc, cởi bỏ những suy tư dằn vặt về D- để yêu M một cách trọn vẹn hơn - vì anh ấy tuy đến sau, nhưng là một người xứng đáng - mình cảm nhận vậy...
    Topic này sẽ không còn lời than vãn nào nữa, cũng sẽ chẳng được viết thêm - Rồi mọi chuyện sẽ trôi qua - Những chuỗi ngày bình yên sẽ đến...mình tin chắc vậy..
    Thế nhé Huân - Vĩnh biệt bạn!

Chia sẻ trang này