1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Viết cho V. -tình yêu đã xa của em..
    Ngồi viết những dòng này mà tay em vẫn còn run run... Có phải anh đấy không, người mà lúc nãy trên đường đi làm em đã tình cờ thấy?
    Phải, đúng là anh thật rồi V ơi! Em làm sao quên được anh, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, bờ môi ấy... tất cả là anh, đúng là anh thật rồi...
    V ơi, đã 6 năm trôi qua rồi đó anh. Bây giờ em cũng sắp có gia đình. Vậy mà em vẫn chưa hoàn toàn xoá sạch được hình bóng anh trong tâm trí của em. Anh có biết là em đã lái xe lẳng lặng chạy theo anh suốt 1 quãng đường dài không? Đã mấy lần em suýt buột miệng kêu lên 1 tiếng: "V...!" để rồi mình nhận ra nhau, để rồi nói chuyện, để em lại có dịp gục đầu vào vai anh mà khóc cho thoả, như ngày xưa... Lâu quá rồi V, ơi!!! Vậy mà em vẫn không thể nào quên được anh...
    Nhưng rồi em đã ko kêu tên anh, mà cứ mãi chạy xe ngang bên cạnh anh. Anh không thể nào nhận ra em, vì em đội mũ, mắt kính đen và mang khẩu trang. Em cũng ko còn đi chiếc xe máy ngày xưa mà bọn mình hay chở nhau lang thang ngoại ô câu cá, và em cũng đã khác ngày xưa nhiều nhiều lắm V, ơi!!!
    Em vừa chạy xe mà run rẩy đôi tay, tim trong ***g ngực cứ chực nhảy chồm ra bên ngoài...Em nghe một cảm giác đau nhói trong lòng em. Từng kỉ nịêm ngày xưa cứ ào về như thác lũ.. Em không còn chịu nỗi nữa, nghĩ là em chạy theo bên cạnh anh thêm 1km nữa, là em sẽ bật lên 2 tiếng : "V.. ơi!!"
    Em vội tạt ngang một lối khác và chạy về công ty. Vào tới bãi xe nhân viên, mà em phải nhắm mắt đứng im trấn tĩnh em 1 lúc lâu, em mới có thể vào phòng làm việc... Nhưng em biết, tim em sẽ còn bị đau thêm mấy ngày nữa..
    Mấy tháng trước, bé H. có gặp anh T. bạn anh, H. hỏi ra mới biết là anh vẫn chưa lấy vợ, nó bèn về kể em nghe. Em nghe mà xót xa trong lòng quá... Vậy mà hôm Tết năm ấy, anh đt cho em, nói là anh sắp lấy vợ là sao vậy anh, hay là một cách để check tình cảm của em? Hay là có trục trặc gì nữa vậy anh...
    Em vẫn ko thể nào quên được cách đây mấy năm, cuộc điện thoại cuối cùng lúc 1 h khuya của anh gọi cho em, anh đã khóc và nói: "Anh làm sao có thể hạnh phúc được hở em, khi mà anh lúc nào cũng chỉ yêu em và nghĩ đến em?" Em nghẹn ngào khóc suốt 1 đêm, và rồi quyết định bỏ hẳn số đt đó, để anh không còn đau lòng, mỗi khi gọi cho em nữa. Em nghĩ đơn giản rằng, anh gọi cho em không được nữa, thì anh cũng sẽ ko đau lòng nữa...
    Nhưng rồi ai đau lòng hơn ai đây???

Chia sẻ trang này