1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư khóc cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân ơi,
    Bạn vẫn sẽ giữ Topic này thôi- ko khoá lại nữa?
    Sẽ vẫn viết cho Huân, mỗi khi mình buồn?
    Hôm nay cũng chán như hôm qua. Mà còn gặp nhiều điều xui xẻo nữa. Gọi điện ko được khách hàng nào. Mà cũng ko mở rộng thêm thị trường nữa đâu ?"xui thì làm chuyện gì cũng xui! Đến nỗi sắp nhận được Thoả thuận khách hàng kí thì máy fax hư, ko nhận được?
    Chiều đi học. Chán đến nỗi bỏ về giữa chừng, buồn ngủ mà về nhà có ngủ được đâu. Lên mạng chat cho đỡ buồn. Gặp và quen thêm vài người? Vu vơ?cũng chia sẻ được chút ít?
    Cũng may, cuối ngày thì bạn phone, báo cho biết môn mà mình thi lại đã đậu? Hôm ấy bỏ đi chơi, đi lang thang tìm ý tưởng cho bài quảng cáo sắp tới, có thèm đi thi đâu?
    Cũng may, cuối ngày lại ko đến nỗi tệ lắm?
    À, tối hôm qua bạn này về phải ko? Mình biết mà.. Lúc đó gần 1 h sáng mà.. Tự dưng đang ngủ, mình phải thức dậy? chả biết nữa.. Có sự liên lạc nào đó? mơ hồ lắm, nhưng vẫn còn tồn tại mãi ko thôi?
    Cuộc sống thế nào rồi? Môn tiếng Ả rập đã nói tốt chưa? Bạn bè tốt với Huân ko? Hôm CN vừa rồi, bọn nó tập trung nhà thằng N đánh bài đó, Huân có biết ko? Có qua đó chơi ko?
    Vậy nha? chỉ vài dòng?
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân ơi,
    Hôm qua bọn mình lại gặp nhau. Trông bạn này vui hơn rồi dấy. Nhưng nói chuyện với bọn mình sao cứ ấp úng thế, lại viết toàn chữ "bên kia", bọn mình đọc chả hiểu gì hết...
    Huân về cũng nhanh hơn những lần trước nhỉ, chỉ mất có 1 phút, những lần kia mất những 3 phút.
    Bạn này có biết suốt cả ngày hôm qua mình buồn như thế nào ko? Đủ chuyện xảy ra với mình.
    Mình chán, thất vọng và mệt nhoài. Mình muốn bỏ hết. Mọi thứ mình cũng đã lo xong. Còn có gì để luyến lưu nữa đâu...
    Mình muốn nếm thử cái cảm giác cuối cùng đó, cảm giác cuối cùng mà Huân cũng đã trải qua đó... nhưng rồi.... D đã phải bỏ cả ngày học để theo "canh chừng" mình...
    Ai cũng biết, mình mà muốn làm việc gì là mình làm cho được.. thế là D sợ... cũng tội nghiệp cho D... mình cái cảnh D cứ theo theo để cản mình mà tội.... hic.. hic... (phân vân) liệu đó có là một tình thương thực sự?
    Rồi một ngày cũng qua... mình ngồi thừ ra để suy nghĩ về tất cả..
    con người mà.. cũng có lúc bi quan tột cùng như thế đó... Cái cảnh mình vừa khóc vừa nhắn tin cho con nhỏ bạn thân của mình lúc đêm khuya thật tội, và giống Huân lúc trước đó...
    Mình biết và mình cũng từng trải qua....
    Dẫu sau cũng hết một ngày buồn....
    Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay....
  3. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân ơi,
    Hôm qua bọn mình lại gặp nhau. Trông bạn này vui hơn rồi dấy. Nhưng nói chuyện với bọn mình sao cứ ấp úng thế, lại viết toàn chữ "bên kia", bọn mình đọc chả hiểu gì hết...
    Huân về cũng nhanh hơn những lần trước nhỉ, chỉ mất có 1 phút, những lần kia mất những 3 phút.
    Bạn này có biết suốt cả ngày hôm qua mình buồn như thế nào ko? Đủ chuyện xảy ra với mình.
    Mình chán, thất vọng và mệt nhoài. Mình muốn bỏ hết. Mọi thứ mình cũng đã lo xong. Còn có gì để luyến lưu nữa đâu...
    Mình muốn nếm thử cái cảm giác cuối cùng đó, cảm giác cuối cùng mà Huân cũng đã trải qua đó... nhưng rồi.... D đã phải bỏ cả ngày học để theo "canh chừng" mình...
    Ai cũng biết, mình mà muốn làm việc gì là mình làm cho được.. thế là D sợ... cũng tội nghiệp cho D... mình cái cảnh D cứ theo theo để cản mình mà tội.... hic.. hic... (phân vân) liệu đó có là một tình thương thực sự?
    Rồi một ngày cũng qua... mình ngồi thừ ra để suy nghĩ về tất cả..
    con người mà.. cũng có lúc bi quan tột cùng như thế đó... Cái cảnh mình vừa khóc vừa nhắn tin cho con nhỏ bạn thân của mình lúc đêm khuya thật tội, và giống Huân lúc trước đó...
    Mình biết và mình cũng từng trải qua....
    Dẫu sau cũng hết một ngày buồn....
    Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay....
  4. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Phù phù .....mình vừa đọc hết tất cả những bức thư của bạn rùi . Minh hiểu những tâm trạng và suy nghĩ của bạn . Nhất định khi nào có dịp vào Sài Gòn chơi bạn hứa sẽ dẫn mình đến thăm mộ của Huân nhé ! Tạm biệt bạn !
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  5. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Phù phù .....mình vừa đọc hết tất cả những bức thư của bạn rùi . Minh hiểu những tâm trạng và suy nghĩ của bạn . Nhất định khi nào có dịp vào Sài Gòn chơi bạn hứa sẽ dẫn mình đến thăm mộ của Huân nhé ! Tạm biệt bạn !
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân thương..
    Hôm nay là tròn 100 ngày, ngày mà...
    Mình voi D co' đến nhà thờ theo mail của các bạn trong lớp... nhưng nhà thờ đang sửa chữa tùm lum.. mình với D nhìn lung tung.......nhưng vì đến quá sớm nên chẳng có ai.......
    Mi`nh buồn.. bởi vì dãy ghế mà mình với D từng ngồi, cũng như giáo đường lớn đó đang bị đập lung tung.... D thì bảo: lo gì, đập xong lại xây ca'i kha'c đẹp hơn........
    ừ... kỉ niệm thêm một ngày bên D...... Ko biết hôm nay thì co' y' nghĩa gì với Huân nhỉ? ngày mai sẽ gặp Huân để hỏi xem nhe'...
    tam biệt.......
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân thương..
    Hôm nay là tròn 100 ngày, ngày mà...
    Mình voi D co' đến nhà thờ theo mail của các bạn trong lớp... nhưng nhà thờ đang sửa chữa tùm lum.. mình với D nhìn lung tung.......nhưng vì đến quá sớm nên chẳng có ai.......
    Mi`nh buồn.. bởi vì dãy ghế mà mình với D từng ngồi, cũng như giáo đường lớn đó đang bị đập lung tung.... D thì bảo: lo gì, đập xong lại xây ca'i kha'c đẹp hơn........
    ừ... kỉ niệm thêm một ngày bên D...... Ko biết hôm nay thì co' y' nghĩa gì với Huân nhỉ? ngày mai sẽ gặp Huân để hỏi xem nhe'...
    tam biệt.......
  8. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người....
    Topic này bây giờ quá thân thương với mình rùi...
    Hồi sáng gặp Thắng trên YM... tội nghiệp cậu ấy...
    Nhiều người đang buồn thế nhỉ...
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người....
    Topic này bây giờ quá thân thương với mình rùi...
    Hồi sáng gặp Thắng trên YM... tội nghiệp cậu ấy...
    Nhiều người đang buồn thế nhỉ...
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Huân thân
    Mi`nh đây... nga`y hôm nay ko vui, cũng chẳng buồn... mình vẫn đi học, đi làm bình thường..
    Và rồi mình rút ra được một điều thật sự đơn giản, mà mình vẫn t hường ko chú ý, ko quan tâm: đó là một khi mình tập trung hết sức vào công việc, vào chuyện học hành và hướng đến một mục tiêu gì gì đấy, thì chẳng còn thời gian đâu cho việc buồn bã, đau khổ... điều này rất đơn giản phải ko, nhưng khó thực hiện lắm đấy... và muốn thực hiện được, mình cũng phải mất nhiều thời gian để tập quên đi, quên những điều nhảm nhí trong đầu...
    Thế Huân biết bây giờ mục tiêu của mình là gì không: là "thinking of money" - y như câu slogan của anh Việt... Ừ, anh ấy vậy mà hay... bây giờ tự dưng mình có thêm một ông anh vui tính để nhõng nhẽo mỗi tối... Ừ... bây giờ bọn mình cũng xa cách quá rồi... Huân cũng bớt buồn rùi mà, phải ko?
    Vậy mình cũng vui cho bạn....
    Bọn mình vẫn vậy, vẫn bình thường và hay nghĩ về Huân lắm... Nhưng rồi cũng vậy thôi....
    Vậy nhe'.... thỉnh thoảng sẽ vẫn viết vài dòng, cho Huân, cho cả mình nữa...
    Thôi, bọn mình chia tay.....

Chia sẻ trang này