1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư không gửi !!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi LonelyWraith, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LonelyWraith

    LonelyWraith Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Thư không gửi !!!

    thế là đã đúng 1 năm rồi kể từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên . Năm nay ... không khí vẫn như xưa , vẫn cái mát lạnh se se đầu mùa , vẫn không khí tết trung thu nhộn nhịp đó . Đó đã là 1 ngày trung thu thật là vui vẻ . T vẫn còn nhớ như in ngày đó , vẫn nhớ như in hình ảnh của C ngày hôm đó . T nhìn thấy C lần đầu trong chiếc áo pull đỏ , quần Jean , mũ trắng , với 1 vẻ hồn nhiên , năng động rất đáng yêu . Hôm đó cũng chẳng có gì , chỉ là đi dạo cùng nhau bên bờ hồ Tây , ngồi uống cùng nhau 1 ly nước , nhưng sao T ko thể nào quên được ? Nhớ sau ngày hôm đó , T đã nhủ thầm sẽ cùng C kỉ niệm ngày gặp mặt vào dịp trung thu hàng năm . Thế mà giờ đây ... Chúng ta chia tay thật là đột ngột quá . Chẳng biết lúc này C có còn nhớ đến T chút nào ko nhỉ ? Ở nơi này ... T vẫn luôn nghĩ đến C nhiều lắm . Bây giờ lại đến Trung thu rồi . Liệu C có nhớ rằng chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên cũng vào 1 dịp như thế này ko nhỉ ? T biết là rồi thời gian cũng sẽ xoá nhoà tất cả ... Cũng biết là rồi T cũng sẽ quên hết mọi chuyện và có 1 nguồn vui mới . C cũng nghĩ như vậy mà phải ko ? Nhưng lúc này đây , đã gần 2 tháng rồi ... T vẫn chưa thể nào nguôi được nỗi buồn . T sẽ luôn nhớ đến C và cầu chúc cho C ở nơi đó được hạnh phúc .

Chia sẻ trang này