1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư kí và Sếp >.<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi be_ngay_tho, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Thư kí và Sếp >.<

    Từ trước đến nay em vốn mất cảm tình nhất là cái nghề "Nữ thư kí" nhưng đúng là "ghét của nào trời trao của ấy" các bác ạ.Người yêu em lại muốn học để sau này làm thư kí công ty nhà nước mới chết chứ,giờ em khuyên ko thèm nghe T_T.Mà mấy đại gia nổi tiếng toàn các quan bác nhà nước cả.Các bác cho em hỏi từ trước đến nay có mối quan hệ nào giữa thư kí và Sếp trong sáng ko ạ? (tất nhiên là ko tính mấy em cá sấu,cá sấu thì đã ko được nhận vào công ty làm thư kí)
  2. happiness7983

    happiness7983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    híc, thế thì bác cố mà làm giám đốc rồi thuê người yêu bác làm thư kí, kô thì kô ổn đâu, người yêu bác kô có ý gì nhưng mà thằng kía nó có ý xấu thì cũng teo,
  3. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Em cũng khuyên rồi mà có nghe đâu,làm rì có nghề nào "nhàn hạ mà hưởng lương cao" cơ chứ,có cái giá phải trả của nó hết.
  4. khunglongcon1981

    khunglongcon1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    MÀ NÌ BẠN NÓI CÓ LẼ LÀ ĐÚNG ĐÓ, COI CHỪNG "GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐÓ" ĐÓ, TUI THẤY TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG NÊN GHÉT
  5. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    ủa thế tức là THÍCH CỦA NÀO TRỜI BỎ CỦA ĐÓ hả vậy thì còn chờ gì nữa , cứ hai câu này mà dùng J/K
  6. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì em..."yêu" nghề thư kí quá. T_T
  7. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thế cậu muốn hỏi về vấn đề gì? Muốn tìm cách khuyên bạn gái bỏ cái ý tưởng đó hay muốn hỏi từ trước đến nay có mối quan hệ nào giữa thư ký và sếp trong sáng không??
    Nếu cậu muốn hỏi ở ý thứ 2 thì xin trả lời là: Có, Nhưng Mà Ít
    Còn nếu cậu muốn hỏi ý thứ nhất thì trước tiên cậu phải tự hỏi lại mình đã, cậu hiểu bạn gái của mình đến đâu và niềm tin đặt vào cô ấy được bao nhiêu?
    Tôi hoàn toàn đồng ý với những lo lắng của cậu? Làm thư ký cho mấy cái đại gia mà dạo này lên tivi, lên báo ầm ầm ấy thì lo quá đi ấy chứ. Nhưng tại sao cậu không tìm hiểu xem bạn gái của mình ngoài cái ước mơ được trở thành thư ký công ty Nhà nước ấy thì còn có ước mơ nào khác mà cô ấy có khả năng thực hiện được không? Nếu có, hãy giúp cô ấy hướng đến nó. Khuyên bảo từ từ vậy, đừng có nhặng lên, nó đã bướng thành ra bướng thêm đấy.
    Nói một cách lý thuyết và sách vở, cái đứa mà đã lăng nhăng lạng quạng thì có ở địa ngục nó cũng lạng quạng được với Diêm Vương, chứ đừng nói là ở cơ quan Nhà nước. Nói thế để cậu nghĩ lại xem mình hiểu người ta đến đâu, tin tưởng đến đâu. Nếu cậu ở cái trường hợp: mất cảm tình với nghề thư ký, không tin tưởng được nó hoàn toàn, khuyên bảo mãi mà nó không nghe, thế thì cho nó nghỉ đi. Ở trong cái tình trạng ấy, ức chế bỏ xừ.
    Còn cái định nghĩa "nhàn hạ mà hưởng lương cao" không hiểu của cậu hay bạn gái cậu áp vào cho cái nghề thư ký ấy theo tôi là sai bét. Thực sự, tôi thấy nghề Thư ký là một nghề không hề nhàn, cũng không hề dễ dàng. Tôi rất ngạc nhiên khi đến giờ này vẫn có người nghĩ rằng nghề thư ký nhàn hạ, kiểu như chỉ phải đánh vài cái văn bản,nghe điện thoai và pha trà cho sếp, ngồi đánh móng tay. Những cái đó không thể được coi là Nghề Thư Ký đâu bạn ạ.
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thằng boy này. Về nhà học bài ngay. Mới bé xíu mà bày đặt tí tởn lên đây hỏi chuyện yêu đương, chị đánh đòn bây giờ&nbsp;[​IMG]

    &nbsp;
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị Mod Vyhuynh không có dở trò bạo lực, thỉnh thoảng cho thằng bé giải stress lên đánh đố các anh chị 1 tý! Cái gì cũng có cái lý của nó, mà lâu chưa thấy chú Boy nghĩ quậy được quả nào chứ thế này thì đuối quá!!
  10. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thế này chả hoá ra mình tư vấn công cốc. Dạo này ít online, chả biết ai thật ai đùa.

Chia sẻ trang này