1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư kí và Sếp >.<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi be_ngay_tho, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc các cô vũ nữ sẽ chẳng bao giờ có người yêu.
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà em cảm thấy lăn tăn thế tốt nhất...đừng yêu nữa, thế là xong, nhỉ?
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là chú bé_ngây_thơ nên tự hỏi chi/nh chú. Bây giờ giả dụ chú là giám đốc, thư ký chú xinh, chú có ý định mần thịt ko ? Chắc có hả ? Có thì thằng cha giám đốc kia cũng có ý định thịt bạn gái chú
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ko biết thì đừng có nói linh tinh.
    Ông tưởng thư ký là chỉ biết rót nước pha trà, nghe đt, đánh ít văn bản thôi đấy à mà bảo nhàn hạ? Thế thì học làm gì cho nó mệt.
    Đúng là cái gì cũng có giá phải trả. Lao động căng thẳng vất vả thì lương cao là đúng rồi.Sao cứ nghe động đến chữ "thư kí" là lại nghĩ xấu thế nhỉ? Có bản lĩnh thì giữ ng` yêu, ko thì dẹp. Tôi mà là ng` yêu ông, biết ông nghĩ thế này tôi .. ngán tận cổ
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Đã có người yêu thì phải tin tưởng,ko tin tưởng nổi thì nói thẳng với ng yêu,vẫn ko đc thì kiếm ng yêu khác.Chứ sống mà cứ lo lắng,nghi ngờ phập phồng thế thì chán chết.Hơn nữa thư ký thì cũng tuỳ người,có nghĩa là có thư ký chỉ lo trực dt,sổ sách,lên lịch...nói chung là làm việc hành chánh thôi.Nếu ng yêu bác như vậy thì nhất rồi làm việc đỡ phải tăng ca.Nhưng nếu thư ký mà theo dạng xếp đi đâu theo đó,công tác,tiếp xúc chiêu đãi tiệc tùng liên miên thì phiền thật.Ko nói đến vấn đề lăng nhăng chỉ nói việc phụ nữ lo cho sự nghiệp quá nhiều so với gia đình thì đúng là tớ ko ưa.Còn chuyện có sếp nào trong sáng với thư ký ko thì xin thưa là có.đó là ở dạng 1,chỉ gặp nhau trên phương diện công việc,còn ở dạng 2 thì cũng có,đó là ông xếp bị trục trặc hay cô thư ký do vợ sếp tuyển nên nhìn là hết hứng thú.Còn lại thì cũng gay go,vì hoàn cảnh tiếp xúc nhiều và chếnh choáng thì cũng gay lắm.Tốt nhất bác cứ bàn bạc thăng vời ng yêu đi nhá.Tức là đam mê công việc gì thì đam mê nhưng gia đình vẫn là chính.Còn nếu bác và ng yêu đã "đạo bất đồng" thì chi bằng đường ai nấy đi.Miễn cưỡng ko có hạnh phúc.

Chia sẻ trang này