1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư làm quen, nên hay không nên, tốt hay không tốt.

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi watawa0123, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    tao ghét thằng này nhưng chuyện nó kể hay đấy .
  2. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    dân lớp Toán chán vật , chẳng có chút gì là lãng mạn cả, người như anh thì tán được ai cơ chứ .
    Dù thời buổi này thư tay là mất thời gian , nhưng nó cũng có ích , đọc thư tay , nhìn nét chữ của người yêu người ta có thể biết được cảm xúc của họ khi viết bức thư , và thường thì , đọc một bức thư dài 8 trang vẫn khoái hơn đọc một cái e-mail . Ngồi type email không có cảm xúc bằng viết thư , thư mang nhiều tình cảm của người viết hơn là email . Nếu nói trực tiếp thì " lời nói gió bay " , nói xong rùi lại quên , còn thư thì có thể giữ được lâu , thích đọc lúc nào thì lôi ra mà đọc , thậm chí có thể vừa đọc vừa cười , vừa đọc vừa khóc....Nói chung thư tay hay hơn email nhiều
    [​IMG]
    you think that I can't live without UR love , U'll see
  3. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại ghét vậy?
    Dù hôm nay hay muôn đời vẫn vậy....   Hạnh phúc luôn dành cho kẻ biết thương yêu......[/size=4]
  4. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    sao lại nói thế hả , dẫn chứng đi nhóc .
  5. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    ko nhớ hình như thằng này chọc anh 1 lần .
  6. bich_lien_lang_tu

    bich_lien_lang_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    em bít bác nhiều chuyện rùi bác Hell ạ!bác cất những "chuyện hay" lại nhé để kể cho bọn em nhé!
    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN.GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN.    
  7. watawa0123

    watawa0123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn thisicodon, hình như bạn hơi nhầm thì phải. Tôi xin đính chính lại rằng, đây là topic của tôi chứ không phải bạn Nhật dog hay dog Nhật gì đó. Đừng có râu ông nọ cẵm cằm bà kia. Mong các bạn hiểu.
    Và tôi xin tiếp tục bàn về topic này. Thư viết tuy là nhiều lỗi sai nhưng các bạn yên tâm rằng chỉ vài giây sau khi cười ngặt nghẽo về những lỗi sai đó, người nhận sẽ lại ngồi mơ màng và nghĩ về người viết thư, hân hoan vì mình lần đầu, hoặc lần thứ n nhận được thư làm quen --> chứng tỏ mình rất tuyệt vời (dù chỉ là trong mắt người viết thư)
  8. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Topic của ông chứ gì...Giữ lấy mà gặm 1 mình nha

    A B C dắt dê đi ỉa
    Dê ko ỉa dắt dê về chuồng
  9. watawa0123

    watawa0123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    To GACONGNGHIEP: Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không gặm nó đâu,mà sẽ nhai từ từ kia, cần không, đây cho một miếng. Tôi cũng chỉ muốn đính chính thông tin sai. Thanh niên thời đại mới mà thu thập thông tin sai thì kếm lắm, ông Gà ạ.
  10. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm...Tôi sinh vào thế kỉ 20 ko phải thế kỷ 21

    A B C dắt dê đi ỉa
    Dê ko ỉa dắt dê về chuồng

Chia sẻ trang này