1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư làm quen với các bạn Hạ long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Tieu_Ngao_Giang_Ho, 25/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieu_Ngao_Giang_Ho

    Tieu_Ngao_Giang_Ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thư làm quen với các bạn Hạ long

    Chào các bạn!
    Mình tên là Trần Văn Khôi, năm nay 34 tuổi, công tác tại Công ty Than Mạo Khê. Ngoài những giờ làm việc căng thẳng mình có thú vui là vào mạng Internet để giao lưu và kết bạn. Khôi biết các bạn đều kém tuổi của Khôi nhưng đối với Khôi điều đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta quý mến nhau và làm bạn với nhau để cùng đi đến một chân trời mới đấy ước mơ và nhiều mơ ước.

    Tâm hồn Khôi sôi nổi và trẻ trung, đặc biệt Khôi chưa hề có bạn gái. Đây là một lí do hết sức tế nhị mà Khôi chưa thể kể hết ra đây lúc này được. Khôi yêu màu tím, thích sự dịu dàng của người con gái, mê ca nhạc thời trang và điện ảnh .

    Khi vào đây để kết bạn thì có một số bạn nói với Khôi là không nên kết bạn ở đây vì chỗ này toàn các bạn trẻ con e rằng không hợp với tuổi của Khôi. Nhưng Khôi nhắc lại là tuổi tác không hề quan trọng mà quan trọng là một tâm hồn đồng cảm với nhau để cùng đi đến một chân trời mới.

    Khôi xin dừng bức thư làm quen ở đây, và như bao nhiêu người kết bạn khác. Các bạn hãy hồi âm cho Khôi nhé.








    ___________________________________
    kố lá xố la mê lao, mề lao mế lao mế lao
    ___________________________________
  2. Tran_Van_Khoi

    Tran_Van_Khoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn, đáng nhẽ lá thư làm quen trên kia là do mình gửi đến cho các bạn. Xong vì tính mình còn e ngại nên mình nhờ bạn Tiêu_Ngao_Giang_Ho gửi giúp mình.

    Được sự động viên của bạn Tiếu Ngạo Giang Hồ, mình đành chính thức ra mắt các bạn một lần nữa.
    Đầu tiên xin được phép nói đôi chút về cái tên của mình.
    Hồi trước giải phóng, bố mình là làm trong quân đội. Cụ được trang bị máy điện đàm.
    Buổi tối hôm mình ra đời , cụ bỗng dưng nhận được 1 cuộc điện. Một giọng Nam cao cất tiếng hót líu lo :
    - Anh có phải là anh Khôi không?
    Bố mình thì rõ ràng không phải tên là Khôi. Cụ tên là Trần Văn Hoa. Nên cụ mới bảo là Không. Mặc dù cụ cũng hơi bực vì trong quân đội ít khi bị hỏi linh tinh như thế.
    Cụ rót cốc nước uống, chưa uống hết ngụm nước thì chuông lại réo.
    Cụ nghe máy, chuẩn bị tinh thần nghe lệnh của liên khu.
    - Anh có phải là anh Khôi không ?
    Cụ thấy hơi bực. Suy nghĩ 1 lúc, cụ trả lời một lần nữa là Không một cách rất dứt khoát vì rõ ràng là cụ không nhầm !
    Lần thứ 3, chuông lại réo. Hình như cụ cũng đoán được điều gi sẽ xảy đến với mình. Cụ không Alô nữa. Đầu dây bắt đầu bên kia lên tiếng:
    - Xin chào ! Tôi là Khôi đây ! - Nói xong ngắt máy luôn
    Lần này thì cụ điên tiết quá rồi, nhưng nó đã ngắt máy nên không làm gì được.
    Do vậy, cụ chỉ còn cách đặt tên cho mình là Khôi để nhớ lại mối thù năm xưa. Còn cụ vẫn giữ tên là Trần Văn Hoa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này