1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử lòng bạn gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chancellor, 12/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc người ta dùng tiền bạc để phục vụ cho tình cảm. Nhưng cuối cùng vì tiền bạc họ sẽ mất tình cảm.
    Yêu thì ko nói tiếc- mà tiếc thì ko phải yêu! Nhưng iem thì iem tiếc...
  2. james_xyz

    james_xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tiêu tiền nhiều mà ko biết thì cung hơi lạ đấy...
    Ví dụ :
    + Bà bô anh cắt lương rồi ( nếu chưa đi làm ) chỉ đủ cho anh uống cafe thôi.
    + Anh bị thằng sếp bắt được anh đang gảy đàn tình tang với vợ nó, mất việc rồi.
    + Anh téng lô trượt và thua độ bóng đá roài.
    + Anh nghẹo roài ( cái này chắc là thuốc mạnh như bả chuột rồi ... )

    Chúc pác sớm tìm ra được chân lí về chuyện tinh cảm !
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nè bác, sao bác lại có thể nghĩ về người yêu như vậy được nhỉ? theo em bác nên tự nhìn lại mình và tự hỏi bác có yêu cô ấy không? nếu yêu thật lòng thì hãy làm cho cô ấy yêu bác thật nhiều vào (nếu cô ấy không yêu bác lắm) thế thôi, việc quái phải thử, bởi vì có ai sinh ra là đã có một người nào đó trong tim mình đâu....hãy dẹp bỏ mọi nghi ngờ và hãy làm tất cả cho tình yêu bác nhé!
  4. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu , " nghẹo " là gì ạ? .
    Theo em ý, nếu bác mà nghi ngờ bạn gái bác như thế thì tức là bác không yêu chị ý rùi! Hmmmm, bác cứ để 1 thời gian xem nào, mới có 5 tháng mà.... mà chuối nhỉ? Ai biểu bác cứ đe, chị ý đi các nhà hàng sang trọng làm gì? Nói thật nhá, không tham cũng thành tham thui. EM là em ghét nhất kiểu đi ăn mà lúc nào cũng 1 người trả. Chẹp, hôm nào bác dẫn chị ý vào 1 nhà hàng pình pường thui, xem chị ý thế nào.
    Mà cái kiểu " yêu " của bác em nghĩ là cũng nên sửa đi 1 tí, làm như bác hơi bị tiêu cực ạ.
  5. dreamtrue

    dreamtrue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác nói như thế thì chắc là cũng không mặn nồng với nhau lắm nhỉ. Còn nếu phải tui thì có ý kiến sau, không biết có được không, các bác tham khảo nhé:
    1.Ừm, cách này thì bác phải có 1 cái gì đó đáng giá vào, giả sử như 1 cái điện thoại đời mới chẳng hạn. Bác thử bảo rằng, chuyến này anh định đổi điện thoại, mua 1 cái mốt hơn, và thanh lý cái này cho 1 đứa nào đó. Hổng biết cô nàng có gợi ý để anh thanh lý * kính biếu không!
    2. Như mấy bác kia, chỉ bác cách xuống đời, cũng hay đấy, cứ thử làm nhân viên cái bang xem, ha ha, thật giả chắc cũng biết được 1 phần
    3. Anh ốm, anh bị ngã xe, anh hu hu bị vấn đề tâm lý ( chắc là khủng hoảng gì đó...) xem cô nàng có quan tâm không nào.
    Còn nhiều cách nữa nhưng mà lúc này tui chưa nghĩ ra, sự thật thì bao giờ cũng chỉ có 1, rồi thì cũng có ngày lòi đuôi thôi, he he nhưng mà đừng muộn quá, thương tâm lắm....
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    vấn đề ở đây không phải là tiền bạc mà muốn tìm hiểu xem cô nàng đó là loại gái thực dung ham tiền hay không
    để đến khi phát hiện ra thì bị chửi là đồ ngu à
    tôi nghĩ giống như mấy cậu kia khuyên
    hãy giả vờ đói kém đithử thách xem
    chứ muốn tìm gái xinh ham tiền đầy ngfoài đường
    mẹ kiếp loại gái ham tiền bạc coi rẻ tình yêu
    loại đó gặp tôi thì chỉ có khóc ra tiếng mán
  7. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    có con người nào hoàn thiện đến mức không biết nghi ngờ là gì không ?
  8. hoang_nguyen_etobicoke

    hoang_nguyen_etobicoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có bạn gái mà không biết người ta có thương mình không hở
    Vậy là bạn cũng chưa hiểu chữ yêu là gì rồi . Chịu thôi không có thời giờ giải thích cho bạn đâu
    Bạn mời ngưòi ta đi chỗ đắt tiền hay người ta đòi bạn?
    Bạn muốn lấy le thì ráng mà chịu đó là t.ai bạn
    Đã hiểu chữ yêu rồi thì khỏi cần dài dòng, chỉ liếc thoáng cái cũng biết hehehehehe
    ---
    Có gì cứ thoải mái chia sẻ nhé. Tôi có một người bạn gái nhưng tôi hay thường dẫn đi ăn nhà hàng sang trọng, mua sắm, uống cafe,... và tôi thường trả tiền cho nàng. Tuy nhiên thật khó để nói được là nàng yêu tôi vì tôi hay là vì hầu bao của tôi. Không phải tôi không có tiền nhưng nếu nàng có yêu tôi thật sự thì vẫn tốt hơn phải không các bạn?
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Không phải là không nghi ngờ, nhưng nếu cô ý không yêu bác thật lòng thì sơm muộn bác cũng nhận ra điều đó thôi, cần quái phải làm gì cho mệt, nhức đầu, trừ khi bác ...... có vấn đề ở đầu thì mới không nhận ra được thui
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 22/04/2004
  10. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tán thành chuyện thử thách người mình yêu của các bác trai. Người ta có yêu, có tính chuyện lâu dài thì mới quan tâm đến nhân phẩm của đối tác chứ. Thời buổi này vàng thau lẫn lộn mà, chẳng biết thật giả ra sao nếu chỉ nhìn bên ngoài. Có câu "lửa thử vàng". Bác nên tạo ra tình huống để xem phản ứng của cô gái đó rồi rút ra kết luận. Lấy nguời yêu tiền của mình chứ chẳng yêu mình về làm vợ thì đúng là bi kịch của các bác trai. Tiền làm ra được thì cả 2 cùng hưởng, lúc hết tiền thì nó bỏ mình đi theo thằng khác cũng nên. Chả dại gì lấy một người như vậy về làm vợ.
    Mà bác gì gì đó ơi, bác chả nói gì về người yêu của bác cả! Giả dụ như xuất thân của cô ta, gia đình, công việc, tình hình tài chính....Nếu cô ta thuộc người xuất thân tiểu thơ quyền quý, muốn gì được nấy, tiêu tiền không tiếc tay thì chuyện bác dắt cô ta đi chơi, ăn uống nơi sang trọng, tặng quà đắt tiền mà cô ta không có ý kiến gì là chuyện bình thường. Vì người trước nay không bận tâm đến vấn đề tiền bạc thì họ nghĩ đơn giản lắm, cứ tưởng tiền ở trên trời rơi xuống, dùng mãi không hết. Còn nếu cô bạn của bác xuất than từ gia đình bình thường, không giàu có, hoặc nghèo thì chắc có vấn đề rồi. Vì một người xuất thân như vậy sẽ hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của đồng tiền. Vậy mà nhận của người khác không áy náy thì rõ là tham rồi.
    Tôi cũng từng yêu và khi yêu tôi tuyên bố trước là không nhận những quà tặng đắt tiền, nếu không chịu nghe tôi thì coi như anh ta coi thường tôi, dùng vật chất để mua tình yêu của tôi. Còn đi chơi và ăn uống thì tôi cũng giành phần trả tiền, nếu anh ta không chịu thi tôi nói sẽ chẳng đi ăn với anh ta nữa---> anh ta chịu thua luôn. Có thể người ta nói tôi sòng phẳng, nhưng tôi không muốn tạo gánh nặng cho người yêu mình và còn muốn chia sẻ gánh nặng cho anh ấy nữa. Tuy chưa tính chuyện lâu dài nhưng tôi luôn khuyên anh ta dùng tiền có ích và nên học cách tiết kiệm. Vì mình đã yêu ai thì luôn mong người ấy tốt hơn, dù sau này chẳng lấy được nhau thì cũng còn nghĩ tốt về nữa.
    Bác gì gì đó không nên nuông chiều vật chất người yêu của bác như thế. Trừ khi bác muốn dùng chiến thuật "bao vây kinh tế" và "đổi tiền bạc lấy tình yêu(dỏm)" thì tôi hết lời luôn. Từ nay bác hãy dắt cô ấy tới nơi bình dân, xem cô ấy thắc mắc và tỏ thái độ thế nào? Nếu cô ấy không tỏ ra khó chịu, chê bai mà còn nhận ra chắc bác gặp khó khăn tài chính, rồi an ủi, chia sẻ, động viên thì tốt rồi. Bằng ngược lại thì xin chia buồn cùng bác. Người đàn ông cần một người vợ biết xây tỗ ấm, giữ tiền bạc và chỗ dựa khi anh ta gặp thất bại. Một cô gái chỉ yêu tiền thì tổ ấm không biết xây, tiền bạc chỉ biết phá và rời xa bác khi bác thất bại trắng tay. Mong bác tỉnh táo suy xét và nhận định đúng con người của cô ấy.
    Chúc hạnh phúc!

Chia sẻ trang này