1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử lòng bạn gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chancellor, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongmau_gengis

    dongmau_gengis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe các bạn nói rằng ko việc gì fải thử người yêu mình, yêu fải tin chứ. Nhưng mình xin kể ra đây một vd nhé.
    Một đứa bạn cùng phòng với mình, nó đang yêu con của một tỷ phú. Trước đây nó đx từng nhận lời yêu của nhiều người và những người về sau càng giàu hơn những người trước, nó ko yêu một ai trong số họ , chỉ yêu túi tiền của họ mà thôi.Khi một anh khác nhiều tiền hơn đến cưa cẩm nó , nó sẵng sàng chia tay người nó đang yêu để đến với người đó. Mỗi lần đều thu được những chiến lợi phẩm khác nhau.Lần này là một cậu ấm. Hiện nó được cậu ấm đó sắm cho nó một điện thoại di động đời mới nhất, hàng tháng chu cấp tiền xài máy. Đồng thời chu cấp tiền học tiếng anh cho nó, với 1 tháng là 100$. Nó luôn kêu là mẹ chỉ cho mỗi tháng 500k đồng Vn cả tiền ăn và tiến ở, trong khi nhà nó cũng là loại khá.Và cậu kia đã hàng tháng cho nó thêm 1triệu để ăn ở cho thoải mái và mua sắm quần áo giày dép mỹ phẩm cho nó. Hơn nữa còn chuẩn bị lo thủ tục cho cả hai đi du học và xác định tương lai lâu dài với nhau nhưng ngay bản thân cậu ấm kia cũng ko hề biết rằng nó ko yêu cậu ấy. Tôi chứng kiến mà thấy thương cho cậu ấy vì cậu ấy là một người tốt. Trong khi vẫn ngọt ngào nói yêu cậu ấy nhưng vẫn bắt cá hai tay với một việt kiều người nhật làm chủ 3 công ty tư nhân o Vn, hàng tháng vẫn nhận chu cấp từ người đó qua tài khoản ATM.Mà nó rất khéo, ko ai phát hiện ra cả vẫn mù quáng yêu nó, nó tuyên bố với mấy đứa con gái như bọn tôi rằng những thằng ngu thì chết chẳng việc gì fải day dứt khi chúng tôi khuyên nó ko nên làm vậy .
    Mình muốn kể câu chuyện này ra để bạn thấy rằng rất cần thiết fải tìm hiểu xem cô ấy yêu bạn hay yêu hầu bao của bạn
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chắc người yêu đồng chí toàn các cô khóc tiếng mán nhỉ.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 23/04/2004
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 23/04/2004
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ếch có lẽ có tư tưởng hơi quái dị đối với mọi người, Ếch không hề cảm thấy các cô gái ham tiền tìm mọi cách để moi tiền của những chàng công tử con nhà giàu hay đại loại như thế là các cô gái xấu, gái hư.....................Nếu xét cho cùng họ có lý do của họ, một mặt do các cậu trai kia ỷ vào quyền thế, tiền bạc thì chết cũng đáng mà......nhưng dám đảm bảo vẫn còn một cái gì đó tốt đẹp ở trong lòng của các cô gái ấy, Vậy thì tại sao chúng ta không thử khám phá điều bí mật tốt đẹp của họ chứ hỡi các chàng trai đầy bản lĩnh? Nếu làm không được thì mất tiền, mất tình cũng là đúng thôi, bất tài thì thua trận là hợp lý rùi có gì phải nuối tiếc nhỉ............
    Giàu thì nói giàu, nghèo thì nói nghèo, cần gì mà phải nói dối nhỉ? Trong tình yêu mà không tin tưởng nhau thử này, thách nọ thì chẳng khác nào một vụ kinh doanh mua bán, hợp tác làm ăn chẳng có gì là thú vị và chân thành cả............Cứ yêu như bạn có thể cứ chấp nhận thương đau nếu bạn buộc phải chấp nhận.............Đó mới thật sự là tình yêu chân thật, nhiệt tình và nồng cháy, yêu bằng trái tim thì luôn luôn thật thà hơn bằng cái đầu..........

  4. Chancellor

    Chancellor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến của mình. Sau một thời gian làm quen với cô bạn gái của tôi, tôi đã hiểu rằng quan trọng hơn vật chất đó là sự hoà hợp về tâm hồn và thể xác. Tôi cảm thấy rằng cô ấy là một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của tôi, cô ấy khác với những người con gái khác và mang tới cho tôi nhiều sự đồng cảm lớn. Thời gian vừa qua, có nhiều trở ngại từ phía gia đình đối với cả hai chúng tôi mà chúng tôi phải đương đầu. Trước mắt còn là một chặng đường dài đối với chúng tôi nhưng tôi tin rằng với tình yêu của mình, chúng tôi sẽ vượt qua được những trở ngại đó.
    Tôi nghĩ rằng tôi đã không phải khi đã nghi ngờ tình cảm của cô ấy và tình yêu không thể tồn tại được nếu hai người không đặt niềm tin vào nhau.
  5. Chancellor

    Chancellor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nào đã trải qua những thử thách trong tình yêu, và muốn thảo luận với tôi, tôi rất sẵn lòng! Viết cho tôi theo địa chỉ: s3067845@rmit.edu.vn.
    Cám ơn các bạn!
  6. traiquatuoi

    traiquatuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì? Là cùng nhau chia sẻ phải không nào. Vậy hôm nào thử mượn người yêu 1 ít tiền xem. Sau đó khoảng 1 tuần thì trả lại rồi lại mượn sau đó vài tuần nữa. Vài lần như thế xem người yêu phản ưng thế nào?
  7. muchen80

    muchen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Minh co 1 cach nay day,nho ban trai cua ban gia bo goi dien thoai lam wen voi co ay thu xem ,xem cach co ay noi chuyen voi ban trai cua ban cung doan duoc co ay la nguoi the na`o ma`,nhung ma phai wa dien thoai nhe vi luc do co ay se khogn nghi ngo va ban cung co the theo doi ho dan gnoi gi.Ma minh nghi chuyen thu nay thuc su ket wa bao gio cung bun` ma thoi.tha thoi dung thu tin tuong nguoi ta thi tot hon
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ko để ho thử lòng mình trước!!!!!!!!!
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ơ chủ đề này hay nhở ! thếcó ai biết thử lòng bạn trai không ?
    Nhưng sau khi thử lòng các bạn xong thì còn yêu không ? hay là say goodbye luôn nhỉ !
    thuê thám tử tư cũng được đấy !
  10. XuanSon

    XuanSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết khi tôi đánh những dòng chữ này, nhiều người sẽ nghĩ tôi là một kẻ đa nghi. Nhưng tôi mặt kệ điều đó vi những gì tôi đã làm là để xác định chắc chắn nhân cách của bạn gái tôi. Bạn gái tôi bây giờ trông trắng trẻo, xinh xắn, cao 1m 62, khuôn mặt ưa nhìn, nói chuyện cởi mở... tóm lại con trai nhìn là duyệt được. Tôi đánh bạt các đối thủ khác bằng các thủ thuật khác nhau. và một trong những thủ thuật đó là : quà tặng khá đắt trông sang , buổi đi chơi ở quán VIP ở Tông Đản... và rất gợi ý mời nàng đi xem hàng quán, và kèm theo ăn uống nhiệt tình. Tôi luôn tìm hiểu gu thích của nàng và tim mua những đồ thay thế xịn hơn. Và nàng đều bỏ đồ đang dùng sử dụng ngay đồ dùng tôi mua tặng. Nói ra thì nhiều nhưng trong khoảng thời gian 1 năm thì theo tôi cũng chẳng đáng là bao. Tình phí bình quân xêm xêm khoảng 1T tháng. Tôi và nàng rất say đắm. Bỗng một ngày gần đây tôi chợt nghĩ nàng có phải là người thấy giầu mà ham không? Nhỡ tôi có chuyện gì nàng có yêu tôi không? Thế là tôi phải thử thách, một ngày tôi mời nàng về nhà tôi và tôi cất bớt một số đồ trang trí trong gia đình, nàng có hỏi tại sao tôi bảo là hỏng bán đi đang thiếu tiền chưa mua được cái khác thay thế, cái thì tôi bảo cho ... Sau 2 tháng đến vẫn chưa mua thay thế. Mặt khác tôi làm quen với các bạn nàng (cùng CQ, cũ...) tìm hiểu sở thích ngày xưa và các thói quen sinh hoạt có phải là có mới nới cũ không, có nhiều người yêu trước tôi không và vì sao bỏ nhau. Một mặt tôi làm bộ dạng buồn vì CQ trù úm tôi không cho tôi tham gia các dự án thế là ít tiền. Cộng thêm tôi giảm số lần đi cafe, shop xịn thay vào quán giá rẻ hơn và giá trị quà cũng giảm đi , nhưng lời nói yêu thương và sự quan tâm của tôi với nàng không thay đổi thậm chí tăng mức độ thông qua lời gợi ý sống bên nhau tron đời và tương lai của hai đứa... Ngoài ra tôi cũng thử thách thông qua xem thái độ ứng xử với con người khác (đặc biệt là người nghèo khó hơn... khi đi lễ, ngồi uống cafe có người xin tiền, cung cách trả tiền và mặc cả người khác khi mua hàng hay lúc tôi xui một nguời bạn gái của cô ấy (người này giới thiệu tôi với cô ấy) vay tiền cô ấy trước mặt tôi )... Tôi đố các bạn biết kết quả thế nào không????

Chia sẻ trang này