1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử lòng người yêu thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tanjania, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, vẫn chưa tỉnh đâu, các bác cứ bơm tiếp đi :|
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn thích lấy chồng năm nào? 2011 hay 2012?
  3. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu từ cuối năm nay trở đi lúc nào lấy cũng đc :)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bây giờ là tháng 6 rồi, bạn nam kia không lấy bạn vào cuối năm nay đâu.

    Khả năng bạn gặp 1 anh khác và đến tháng 8-9 hai ng định cuối năm nay lấy nhau thì tôi cũng k rõ với tình thế của bạn là cao hay thấp nữa. Bạn có gặp gỡ nhiều ng không?

    Vậy ít nhất là cuối năm 2012 bạn mới lập gia đình. Bây h là tháng 6, chuyện bạn và anh chàng kia có đủ sâu sắc để tháng 8-9 này bạn ấy có ý muốn là năm sau sẽ lấy bạn không?

    Đó, tôi áng chừng tình thế của bạn ra để bạn xem xét.
  5. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hixx cuối năm nay cưới là không tưởng rùi (nhưng vẫn có 1 % là ngoại lệ). bạn trai kia mới 25 --> tuổi đó chưa mốn lấy vợ... trừ khi bị trói bằng đứa con :( không có ý gì với bạn đâu nhưng tôi biết 1 trường hợp thế này. chi này sn 81 còn bạn trai (giờ là chồng) kém mấy tuổi nhưng trắng trẻo, xinh zai (tui chưa gặp, mới chỉ nghe kể). chuyện tình này cũng lắm phong ba. Lúc chàng ta định cưới (do chị kia có bầu) thì bố mẹ chàng không đồng ý. Đến khi bm xuôi xuôi thì chàng kiên quyết k muốn cưới. Cuối cùng là sau mấy tháng đứa con trai chào đời thì chàng ký vào giấy đăng ký kết hôn chứ k (chưa) tổ chức đám cưới...
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra cuộc hôn nhân quan trọng ở thời gian chung sống và chia sẻ cuộc sống với nhau, chứ không phải là ở cái đám tiệc ăn uống hay cái tờ giấy kia. Nhưng vì ai mà dám chắc cuộc hôn nhân sẽ nghiêm túc nên mới đòi nào là cưới với hỏi, ký với tá. Chẳng qua là do trong lòng còn ít nhiều...sợ đứa kia "lừa" mình nên mới phải tính kế "nắm dao đằng chuôi."
  7. duongnt97

    duongnt97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đời bây h người ngày càng khôn, mà càng khôn ra lại càng đề phòng nhau, nên nhiều khi thật khó sống, cứ phải cảnh giác nhau. Bảo cứ tin tưởng này nọ đến lúc đời thay đổi người thay đổi thì lại đâm ra mất lòng tin với cs.
    Nói chung là Không nên tin(100%) bố con thằng nào cả.
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    đọc xong cứ thấy chị này ngây ngô kiểu gì ý
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bình thường mà. Giai trẻ, chả biết có muốn cưới không. Gọi là em còn chưa gọi, chắc đám cưới chỉ có trong giấc mơ của chủ topic. Không muốn mất gì, nhưng cứ muốn lấy chồng. Tính chuyện xa xôi quá.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ờ, câu này hay nè "Không muốn mất gì, nhưng cứ muốn lấy chồng." Mất hết cho "nó", từ tình cảm, tình dục, tiền bạc, danh dự, mà có khi "nó" còn chưa cưới, nữa là không chịu mất cái gì mà cứ muốn lấy "nó."

    Nói như vậy k có nghĩa là tôi xúi bẩy bạn phải tốn công tốn sức cho anh này, mà chỉ để vạch cho bạn thấy là cái lòng tham của bạn làm bạn cuối cùng chẳng có gì trong tay.

Chia sẻ trang này