1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư mời tới dự Triển Lãm Thư Pháp TRỊNH TUẤN - Thơ VÕ TRUNG HIẾU.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi YourSmile, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Híc... hôm qua vào chưa kịp đọc, hôm nay đã đi tong rồi, bác Teq chăm chỉ quá
    Can tội phát ngôn bữa bãi, cho chết
  2. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    Trẻ con !!!!
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thường thì cu cậu trẻ con đấy, nhưng cái này thì không trẻ con đâu. Tớ biết!!! Vả lại cu cậu có viết hẳn một bài luận thì các cháu cũng chả hiểu đâu.
  4. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy tôn trọng nghệ thuật !!! Đừng cãi nhau trong một
    chủ đề về nghệ thuật ,bạn sẽ làm đau lòng nghệ thuật và chủ
    nhân nó .
    Bạn có biết để viết được một chữ gọi là có chút hồn thì người viết
    phải tốn bao nhiêu năm miệt mài để khổ luyện không ???
    Muốn biết thì bạn hãy một lần cầm thử cây bút lông và viết thử vài dòng ...
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chắc người ta không bảo bác già của nhà bác là trẻ con đâu bác kèn túi.
    Còn hiểu đến đâu cái bài luận thì bác quá bộ sang Box Nghệ thuật thư pháp, em vừa thấy nó oe oe khóc ở đâu đó , có bài gần luận của bác già nhà bác đấy ạ.
  6. haiquy_hn

    haiquy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế chắc viết câu " Sữa Vinamilk mua 4 tặng 1" bằng bút lông theo kiểu thư pháp thì có hồn lắm nhỉ
    Hí, hoặc là câu "Chú ý đèn đỏ được phép rẽ phải"
    Hí, thư pháp thì chữ có vẻ đẹp thật đấy nhưng nói thật là nhiều khi xem bực cả mình, vì tận dụng không đúng chỗ. Như cái bài thơ chứ ký của bác Rose mà lại viết theo kiểu đấy thì...Ai lại đi tra cái hồn Nho vào bao giờ
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ chứ ký của bác Rose mà lại viết theo kiểu đấy thì... trông cũng thú vị phết. Hôm nào tớ cho xem thử .
    Tớ thấy người viết thư pháp cũng nhọc nhằn như là họa sỹ ấy, cũng phải sáng tạo và kiên nhẫn v.v. Tớ thì gọi đơn giản kiểu trình bày văn bản này là vẽ chữ. Có phải ai cũng biết vẽ đâu nếu không học, mà có phải ai học cũng vẽ chữ đẹp đâu nếu không có năng khiếu, mà có phải ai có năng khiếu có học mà cũng thành công đâu nếu không có tâm hồn...
    Nếu như đọc thơ bằng những bản chữ vẽ như vậy, đôi khi tớ cũng thấy sốt ruột, vì có khi luận mãi chả ra. Song, những lúc tâm hồn thơ thới sau khi quẳng xừ hết lo âu phiền muộn vào một xó xỉnh nào đó, nằm ngắm bản vẽ thơ trên tường, (không phải đọc, mà là ngắm), những đường nét, những cao trào, những cú lộn, ngã, tung, những điểm dừng, những khoảng trống... trong từng nét bút, thấy đẹp bạn ạ. Lúc đó tớ chả cần biết nôi dung trên đó là gì, (nhưng nên biết thì hơn ), tớ chả cần nghĩ cái hồn nho nó là như thế nào (nhưng nghĩ được cũng hay ), tớ ngắm và tưởng tượng ra số phận của những nét lên xuống bay lượn ấy, từ lúc bắt đầu và kết thúc một văn bản. Và đôi khi, còn đoán xem tay vẽ chữ này tính cách thế nào, chí nhớn hay nhụt...
    Đó là ý nghĩ của riêng tớ, tớ không chịu trách nhiệm vì sự khác nhau giữa tớ với ai đó đâu nhé
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thưa quý bác,
    Từ xưa đến giờ em luôn là một anh nông dân, chữ nghĩa đâu có được là bao. Ngặt thay quê em nghèo quá, rau má đã bị xáo sạch dành chỗ cho các bác Thuỷ Nông kè đá, thành thử không có việc để chúng em làm. May mắn được các Quan Bác quê nhà thương dân lầm than thiếu học, nên kêu gọi xây trường mở lớp, thành ra chúng em có được dăm chữ lận lưng mà lọc cọc bước lên đây. Chữ chẳng nhiều, lại hiểu chẳng bao nhiêu, âu cũng vì mới thoát được luỹ tre làng nên còn hồ đồ và háo thắng. Ở nhà cũng nhất mẹ nhì con lắm đấy các bác à! Lên đây mới thấy mình chỉ hơn con vịt có mỗi cái khối lượng được tính bằng kilogam thôi, thẹn chết đi được, nhưng nhỡ đâm lao thì phải theo lao, biết mần răng bây chừ !?
    Cái vụ Thư Pháp này thực ra em cũng bắt chước chúng đời mà làm thôi. Các cụ quê em có dạy rằng: Tương thức mãn thiên hạ, tri Âm hữu kỉ nhân ( Quen biết đầy thiên hạ, Tri Âm được mấy người), thành ra chúng em cũng mơ hồ và lọ mọ đi tìm tri âm cho mình. Nhưng có lẽ các bác cũng thấy đấy, chắc là chẳng gặp đâu các bác nhể?
    Em quen thói nhà nông, nên chỉ biết cặm cụi mà làm. Lâu lâu ngẩng mặt lên trời ngó xem mưa nắng ra sao, để còn lo cho mùa vụ bớt nhọc nhằn và mơ đến ngày thu hoạch. Thành ra, thò chân vào TTVNOL cũng mang theo thói ấy, cứ lúi ha lúi húi mà làm, vừa làm vừa mơ cho nó thêm tốt đẹp. Ngặt nỗi, lại nói theo kiểu nhà quê thường dùng là: Không trâu bắt chó đi cày. Trâu bò có hay không có ở đây thì em chẳng biết, còn chó em đây kéo cày thì chắc là khó đặng. Ô hô, mà ta là người cả đấy chứ, sao lại phải nhận mình là trâu bò hay chó má gì cho khổ các bác hỉ?
    Cái duyên văn chương chữ nghĩa cũng như cái tình bất phụ của nghĩa cau trầu. Ai đó ơi, có vôi xin hãy quệt, để trầu đượm cau thơm, còn chẳng có cũng không sao, như mấy bà lão quê em nghèo đến nỗi không có cả trầu cau, đành nhai củ bạch đàn cũng khen ngon đáo để. Chốn đời có phải chăng là thế, mà là thế hay còn là gì nữa, thì cái quan trọng là mỗi con người đọng lại trong nhau những gì. tức là nói theo kiểu bác nào đó bên Tây: Ta chỉ chết khi chết trong lòng người khác. Còn nói theo lối quê em là: Ta sẽ sống nhăn răng ra nếu ta vẫn ngồi trong bụng bụng nhau để lắng tiếng lòng thân thiện. Duyên là thế, mà tình âu cũng là như thế. Cắt nghĩa mà chi!
    Chữ nghĩa văn chương biết xài thì cao đẹp, còn không biết xài chỉ tổ hại lòng nhau. Mà dùng nguỵ lí để biện minh cho những mục đích không trong sáng thì có nghĩa gì đâu. Gió sẽ cuốn đi, mây sẽ ôm lấy, nhập cơn nóng lạnh và...mưa. Thế là lại về với đất, chảy ra sông, trôi về với biển. Tình Đời - Tình Người bốn chữ thôi mà nặng tựa sơn Hà!
    Quản Di Ngô
    10giờ/06/05/2004 - Lầu 2 Chùa Pháp Hoa, Lê Văn Sĩ, Quận 3.
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nỗi lòng bác Quản
    Thì em bôi giấy thôi mà
    Dăm ba con chữ gọi là ti toe
    Biết mình thân phận nhà quê
    Không ưa, xin chớ chích choè gì em​
    hì hì
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sáng hôm qua được Quan_di_ngo thông báo tấm băng - rôn đã được treo ở Tí Nị Quán . Tự dưng thấy lòng mình nằng nặng , nôn nao ...
    Quan_di_ngo ạ , tôi vốn là cái thằng lười chỉ muốn được nằm yên mà ngủ với thơ , cho nên cậu sẽ tha hồ mà mệt đấy .
    Chỉ còn chưa đầy 40h nữa ...
    Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật này cuộc " nghịch ngợm " nho nhỏ của hai anh em tôi tại Tí Nị hy vọng sẽ không làm cho vị cafe ở đây nhạt đi mà ngược lại .
    Các bác , các cô , các bạn đến Tí Nị chơi nhé . Ai không thích thơ thì còn chữ , ai không thích chữ thì còn thơ , ai không thích cả chữ lẫn thơ thì còn cafe và thuốc lá , còn ai thích cả chữ lẫn thơ thì đối với hai anh em tôi đó chính là cái tình tri giao , tri ngộ ... điều mà cuộc sống bây giờ cần lắm thay ...
    Gọi là triển lãm cho hay
    Thực ra là để cầm tay cuộc đời ...

Chia sẻ trang này