1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư mời tới dự Triển Lãm Thư Pháp TRỊNH TUẤN - Thơ VÕ TRUNG HIẾU.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi YourSmile, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sáng nay, cuộc triển lãm bỏ túi của Votrungh và Quan_Di_Ngo đã được khai mạc tại Tí NỊ Cốc - 5A Nguyễn Đình Chiểu, Q.1 - Đà trang của Phân đà 7XSG của TTVNOL. Thật bất ngờ khi có khá nhiều vị khách ngoài dự đoán đã đến dự: 1 Phóng viên báo Tuổi Trẻ, 2 Biên Tập VIên của Đài Tiếng Nói Nhân Dân TPHCM (đã làm tin trên sóng FM lúc 17h30 hôm nay), 1 vị chức sắc trong làng Thư Pháp Q.1 .... và hàng trăm lượt khách tham quan, trong đó có những người ghé vào chỉ vì thấy lạ lạ xong rồi bị hút luôn vào những bức thư pháp của QDN...
    Chi tiết sẽ được cập nhật cùng hình ảnh khi thích hợp ...
  2. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hơ,,bác nông đồ hay chữ ơi,em chả dám phân bua gì cả,nhưng thư pháp của bác hay ghê.Bác đồ thư triển lãm ở 5aNguyễn Đình Chiểu -tuyệt-mai em sẽ tạt vào xem-tiện thể xem bác có ở đó không,dám mong bác tặng em một bức thuỷ mặc có những nét chữ bay bổng của bác nhé,em xin một bức thật đấy ạ!
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hehe ! thế thì phải xem lại nghệ thuật là cái gì nhỉ ???
    Khổ luyện để làm gì nhỉ ?? Trưng bày ???
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    _ Đừng tự ti đến thế ! Bác không nên mượn " nông dân " làm bình phong vì từ thuơ mặc tà lỏn ttòn teng ngoài đồng đến nay tôi chửa thấy thằng nông dân rặc nào lại văn vẽ kiểu bác , ăn mặc kiểu bác , và gõ lên bàn phím như bác ...
    _ Bác lại mang cái khoảng tìm tri âm tri kỷ ra làm bình phong . Cũng từ thuở chưa biết mặc quần đến nay em chưa thấy lão nào gọi là mở triễn lãm để tìm tri âm tri kỷ cả . Như em mà mở triển lãm thì cứ gọi là nói toẹt ra " ****** mong được nổi tiếng " thế thôi !
    _ tại sao bị lôi theo rồi tự xem mình là " chó kéo cày được nhỉ " Nếu bác kéo đc cày thì bác không phải là chó mà là ... Tôi thấy làm triễn lãm là cái gì đấy rất hay . Chỉ vì mình thích mình làm thôi . Mặc dù không có con cóc khô nào đến xem nhưng vẫn thích là làm . Làm vì thích ! Cớ sao bác phải lên đây giải thích lòng vòng làm quái gì cho rách việc ra . Viết đẹp thì lo gì không có người đến xem . Mà cái nghệ thuật của bác làm ở T/p HCM thì mở ở đâu người ta cũng bâu lại xem mà khen đẹp (vì mấy ai biết được bác đang vẽ cái gì ra giấy ) . Họ khen đẹp đơn giãn cũng vì chả biết dùng từ gì hơn cả .
    Noí chung là bác chưa thể " tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh " để viết được , bác cần lân la ăn chơi chán chê thêm vài năm nữa rồi về cầm cọ bôi tiếp mực tàu !!! hehe ! Tri kỷ thường ở ngoài phố chứ không ở trong triển lãm đâu ( với tôi là thế ! )
  6. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tớ thì tớ không hiểu, nếu như đơn giản là bạn nói Chỉ cần dùng 4 thứ cần thiết nhất khi viết, thì cái điếu cày kia để làm gì? Tại sao nó lại mới tinh như vậy? Hay là lại một Perfomance???
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bác về những lời chửi đậm đà bản sắc dân có học. Tôi ít học, nghe chửi cũng sáng ra, cảm ơn bác!
    Bác kính mến,
    Những điều bác nghĩ, những điều bác nói, bác viết ra đây, tôi thiết nghĩ cứ để vậy cho bà con nghe rồi tuỳ lòng bà con nghĩ. Vấn đề bác hiểu thế nào về tôi, về Thư Pháp,...tôi thấy mình không cần phải chịu trách nhiệm về cái sự hiểu của bác. Nhưng xin nghe để tự sửa mình.
    Bác nói đến sự nổi tiếng? Thưa bác, tôi xin gửi lại bác mấy dòng ấy, và kính bác hãy giữ lại cho mình. Tôi và anh Hiếu mở Triển Lãm không vì cái điều có trong cách nghĩ, cách hiểu của bác. Và tôi thấy mình không được phép nói chuyện dài hơn với bác trong chuyện này.
    Tôi là người nông dân 100% - không có phần trăm nào như bác cả. Ra tỉnh học, được đến thành phố. Nghèo nàn, lạc hậu, tôi được những người hảo tâm, có tình ( chắc không có bác) cho bát gạo, manh áo để tồn tại. Vì thế mà tôi thuộc hai câu đối:
    To ăn to, nhỏ ăn nhỏ, to nhỏ đều ăn
    Mới mặc mới, cũ mặc cũ, mới cũ cũng mặc.

    Tức là ai cho tôi ăn miếng to tôi cũng ăn, miếng nhỏ cũng xin ăn, vì đều phải ăn để còn tồn tại để hầu chuyện với những người như bác. Và ai cho manh lụa nào che thân thì cũng mặc, không phân biệt áo lụa mới cũ ra sao. Chẳng lẽ cởi truồng hầu chuyện bác được sao? Bác lại vả vào mặt cho ấy chứ!

    Còn cái nghĩa đằng sau mấy câu chữ ấy, tôi xin kính tặng bác, âu cũng là dân quê chẳng có gì đáng lễ, đành hầu bác mấy dòng ấy vậy.
    Cái chuyện khách đến với Triển lãm của anh em chúng tôi thì như anh Hiếu đã nói:
    Gọi là triển lãm cho hay
    Thực ra là để cầm tay cuộc đời.

    Mọi người đến, không thích chữ thì còn thơ, không thích thơ thì còn chữ. Không thích cả thơ cả chữ thì còn caffee thuốc lá. Mà thích chữ, thícch thơ thì quả là đạt được cái tâm nguyện tri giao, tri ngộ...Ý văn của anh Hiếu như thế và tôi cũng xin tâm niệm thế. Thật bất hạnh cho cho Triển lãm là không được bác ghé đến để nhổ toẹt vào mới chữ loằng ngoằng của tôi mấy bãi, cho đủ mùi đủ vị. Giống như câu thơ của Tiền nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm: Thớt có tanh tao ruồi dạm miệng ...í. Trâu, bò, chó má, thì không thấy, chỉ thấy ruồi nhặng bay vù vù, mới xôm tụ hơn phải không bác?!
    À quên! mấy bộ đồ của tôi do anh bạn của anh bạn bên Tàu gửi tặng, nó bị rách hai chỗ: một chỗ nơi gấu quần bên trái, một chỗi nơi nách áo, bác nhìn thấy chứ ạ? chắc là thấy rồi. Xin lỗi bác nhiều lắm. Ai đời ăn mặc lại rách rưới cho bác ngắm thế kia! Khốn nạn cho tôi thật. Để tôi về gom mớ báo cũ bán vechai lấy tiền mua kim chỉ về khâu lại, kẻo nó hở to ra, bác lại dòm thấy thì có nước tôi chui về quê nói chuyện với trâu, bò, ngan, ngỗng,.. thôi. Chứ ở mãi đây, bác hăc-xì-hơi một cái là áo quần tôi tơi tả hết.
    Cảm ơn bác nhiều lắm. Tôi tiêu thụ mấy nhời của bác mà ngon như bữa ăn tiệc đầy tháng của chị H. chửa hoang. Ngon đáo để!
    Kính bác.
  8. haiquy_hn

    haiquy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Gớm bác thày đồ. Tôi bảo bác hay bác đừng viết chữ nữa nhỉ, thanh tịnh hóa cái lòng làm gì, phí cái khí thế cãi chửi của bác, rồi lại một ngày vỡ bờ vì tức nước.
  9. ld3i

    ld3i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bác Quản ạ, bác đang phí chữ cho sướng và phá chữ cho khoái. Tôi lạ nông dân kiểu đó nhưng không ủng hộ bác dây dưa với nhà ngủ ngày. Hai bác không cùng cách chữ. Càng nói càng rầu lòng những ngó lời. Hị hị.
  10. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Kính bác ,xưa nay cũng có kẻ lấy việc kháy người khác làm thứ vui của mình,nhưng số kẻ này càng ngày càng ít đí,và người ta thấy rõ những bọn này chỉ là kẻ càn quấy,chộn rộn,bô bô là chủ yếu thôi bác ạ.Người ta quí bá,thì người ta đã không láo lếu ,xấc xược như thê,mà bác cũng không thể không chấp nhặt những cái sỉ vả kiểu rác rưởi mà người ta vẫn đổ ra bãi rác hàng đống ngày qua ngày. Em là em vẫn khoái xem hoạ thư pháp hơn là nghe những thứ càm nhàm dở hơi ấy.
    Mà sao bác phải tiếp đãi ân cần bọn ấy thế!

Chia sẻ trang này