1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư mời tới dự Triển Lãm Thư Pháp TRỊNH TUẤN - Thơ VÕ TRUNG HIẾU.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi YourSmile, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0

    Chào bác Quản ! Bác à theo như tôi nghĩ thì những lời bác days nói thì chẳng phải là những câu chửi đậm bản sắc dân có học đâu , mà là những câu nói hết sức đời thường trong cuộc sống hiện tại , bác nhỉ ? . Còn cái có học hay không có học , thì nó khó nói lắm bác nhỉ ? Thiết nghĩ nhiều người có bằng nọ bằng kia đôi khi cái cách nghĩ cũng chẳng kẻ ngu đần , đời là thế mà , thật giả bây giờ khó phân biệt lắm .
    Bác Quản à . Cái chuyện nổi tiếng ý , theo tôi nghĩ chắc bác cũng chẳng mong nó lắm lắm đâu , nhưng bác cứ thử hỏi mình xem có một chút gì gợn cái sự ấy ở trong lòng không , chắc là có bác nhỉ ?Nói thực ra những chữ mình khổ luyện bao nhiêu năm thắng , bây giờ mới loằng ngoằng được một chút thì cũng nên để cho mọi người cùng thấu cái khổ luyện nghệ thuật của mình , âu cũng là để cảm nhận cái mùi vị hạnh phúc . Bác Quản à tôi nói những lời này là mong bác đừng giận nhé , bởi nếu như bác không mong lắm cái chuyện mọi người biết mình thì , tôi thiết nghĩ bác đang ở một vùng hẻo lánh nào đấy với thiên nhiên chứ không phải ở đây nói với mọi người hiểu mình là một người nông dân chính cống . À nhân nhắc đến nông dân , tôi cũng xin nói với bác vài câu , thử hỏi ở hai thành phố lớn của VN ai là không có cội nguồn là nông dân ( người thành phố gốc ít lắm bác ơi ) nói như trên thì bác days và tôi đều là những người nông dân , chỉ khác cái là có lẫn phần trăm của người thành phố , còn bác , như bác nói thì bác là 100% nông dân . Tôi thì tôi chẳng tin, thực tình cái hình ảnh và sự suy nghĩ của một người nông dân ở trong tâm trí tôi , phải là một cái gì khác cơ , ôi cái gì nhỉ ? Khó nói quá bác ạ . Chắc tại thời thế thay đổi nên những con người đấy cũng dần dần bị cái thời cuốn đi như một chiếc lá úa vàng trong dòng nước lũ . Bác ạ nếu như đúng sự thật bác là nông dân 100% thì quả là tốt cho cuộc sống quá . Ôi giữa những thứ rác rưởi nặng mùi mà lại có một viên ngọc sáng loáng , tự nhiên thấy cuộc sống còn chút gì đấy để mà nguôi lòng . Bác Quản ơi bác hãy luôn sáng nhé . Tôi mong sẽ có được một lần gặp bác ( người quý ) Tặng bác bông hoa và mong cho thư pháp tiếng Việt ngày một phồn thịnh
  2. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ối dào,em không rõ giữa các bác có chuyện gì,nhưng các bác đang gò ép nhau quá,và sự việc này không đi đến kết quả thế này thì cũng là thế kia.Vui là chính,vì thế nếu để mất vui thì cũng mất hết ý nghĩa và mất tất cả cái chính.
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...cuốn đi...
    Các bác nếu không muốn làm lành thì cũng chớ làm tăng thêm hiềm khích-nếu như nó xảy ra,. Cụng ly nhé!!!!Cả bác đồ và cả những người vui!!!
  3. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nếu như tôi hiểu đúng ý các cậu thì đại loại là Các bác ấy viết cái này thì biết gì đến việc viết cái kia,việc ta ta làm,cũng tức là chốn yên thân cho mỗi người.
    Ái chà,cái ý thiêrn cận này em chả biết biết đúng không,thôi cụng ly tiệp nhé?
  4. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,chết mình rùi,mình vừa xem qua các điểm chú ý hồng hào,hơ hơ,nào có biết là các bác đang tranh cãi đâu,hơ hơ đã trót lắm chuyện rồi ,đành tré thêm cái nì,các bác không thể nào không bỏ qua cho em hơ
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hix ! Mưa to quá !! Nào nào !! đến đâu rồi ? Thú thật các bác ! em dạo trước thất nghiệp , đi chữi lộn thuê cho bọn con buôn ở chợ cầu Muối . Lâu nay bỏ nghề , làm ăn chân chính . Thấy cái topic hay hay vào hâm nóng lại nghề nghiệp tí ! Thế đủ rồi ! Tớ cãm ơn mọi người đã giúp tớ hâm nóng nghề nghiệp ! Bác gì đấy cứ an tâm bôi tiếp mực tàu lên giấy đi .!!! hehe ! Vui đấy ! Nếu bác có nhu cầu cứ PM cho tôi đi uống cafe bàn tiếp ! Nói thực với bác ở cái box này tôi như Chí phèo ấy . Bác dây dưa với tôi làm gì, rách viêc lắm . Tôi nói cho bác nên ránh vài thứ khi làm triễn lãm í mà ! Thôi ! chúc bác thành công !

Chia sẻ trang này