1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ môn và sự thành công của các đội tuyển.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi haohoacongtu, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Thủ môn và sự thành công của các đội tuyển.

    Không ồn ào , không hào nhoáng . Chẳng mấy khi được hưởng niềm vui ghi bàn thắng , họ vui khi đồng đội của mình ghi bàn và cảm thấy thách thức khi đẩy được 1 pha sút bóng của đối phương.
    Khi khán giả không nhớ đến họ sau trận đấu là họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình . Nhưng chính các thủ môn là người nắm trog tay vận mệnh của đội bóng. Nếu 1 thủ môn chơi quả cảm xuất sắc thì anh ta sẽ trở thành 1 nửa sức mạnh của hàng phòng ngự , nếu anh ta chỉ phạm 1 sai lầm nhỏ thì nỗ lực của toàn đội coi như bằng không.
    Trong lịch sử World Cup sau thành công của các dội tuyển là đóng góp thầm lặng của các thủ môn . Dida < Brazin> , Bater < Pháp > , Bufon < Italia > , Olivercan < Jemani >.
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Ở Việt Nam
    Trong 10 năm qua không có nhiều thủ môn giỏi. Tôi chỉ nhớ tới Vũ Mạnh Cường ở Seagame 1995 , Trần Tiến Anh với chiến thắng 3-0 trước Thái Lan năm 98 trong trận đấu ấy , năm ấy theo tôi anh là người xuất xắc nhất .
    Gần đây có chú Quang Huy bắt cũng tạm ổn . Nhưng tôi nhớ nhiều hơn tới các thủ môn đã đóng góp vào thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan . Đầu tiên là bác Minh Quang vòng loại bắt cực hay còn trận chung kết nào cũng chơi tệ , có thể tâm lý của anh này không vững . Hậu duệ của anh Quang là chú Lợi cũng vậy bắt được vài trận là vĩnh viễn từ dã đội tuyển vì các sai lầm cá nhân đặc biết là để lọt lưới 2 bàn trong trận đấu giao hữu với TL năm 2006 nếu không thì ta thắng 2-0.
    Nói đến tương lai . Tương lai của Việt Nam trong năm nay là gì ạ ? là seagame . Thủ môn của Việt Nam lần này là Đức Cường của Đà Nẵng . Chuyện về chú này thì dài nắm năm 18 ,19 tuổi đã trở thành thủ môn trẻ nhất V-league bắt chính cho Đã Năng 2 năm . Sau đó Đà Nẵng mua Võ Văn Hạnh của Hoàng Anh Gia Lai chú này phải mài đít quần trên băng ghế dự bị 2 năm nữa cả ở câu lạc bộ và đội tuyển U23 anh ta trở thành " siêu dự bị " .
    Seagame 2005 anh ta chơi chính mỗi 1 trận gặp Indonexia khi đó U23 Việt Nam chắc chắn vào bán kết rồi , anh at run tới đội để bóng lọt qua 2 chân mây mà không đi vào gold .
    Thế nhưng ông trời không phụ người có lòng. Vóng lọi Olypic Bắc Kinh anh ta nghiễm nhiên bắt chính vì ông Hít không đủ can đảm sếp chú Lợi bắt chính nữa rồi.
    Quả nhiên anh ta chơi xuất xắc ngoài sự mong đợi . Trong trận gặp Oman anh làm nản lòng các chân sút đối phương mặc dù có nhiều cơ hội hơn nhưng U23 O man đành chấp nhân thua 2-0 nhường tấm vé vào vòng 2 cho Việt Nam. Ở đội tuyển Đà Nẵng khi câu lạc bộ đã chán ngán " Ông Già " Võ Văn Hạnh không thể mang lại thành côn cho Đã Năng như ở HAGL , họ bắt đầu trẻ hoá . Cùng với thành công ở đội tuyển Olypic thủ môn Đức Cướng được bắt chính ở câu lạc bộ Đà Nẵng câu lạc ộ đang xếp thứ 2 sau Bình Dương ở V-league hiện tại < vòng 18>
    Seagame năm nay được tổ chức tại nước chủ nhà Thái Lan . Vì vậy sẽ là rất khó khăn cho ai muốn tranh tấm Huy Chương Vàng seagame . Việt Nam cần có sự phục vụ xuất xắc của toàn bộ đội tuyển nhất là thủ môn Đức cường . Để phù hợp với cái mong muốn của người hâm mộ là " Việt Nam tiến lên " vâng cái khẩu hiệu này đã thay cho cái khẩu hiệu kiểu tự sướng là "Việt Nam vô địch " .

Chia sẻ trang này