1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử một lần ước mình trượt đại học...GIÁ MÀ!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi missu13, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thử một lần ước mình trượt đại học...GIÁ MÀ!!!!

    Tôi không biết trong hàng trăm hàng nghìn (và chắc chắn còn nhiều hơn thế nữa) con người đã trải qua 12 năm đèn sách, liệu có ai mong rằng mình sẽ trượt đại học không? Có lẽ chẳng ai ngần ngại đưa ra câu trả lời: Không!!!
    Thế mà cái con bé tôi của cách đây 3 năm, và cái đứa tôi bây giờ đều ước rằng giá mà mình trượt đại học!!!
    Kể ra thì cũng điên khùng thật!

    Định viết nhưng mà khi phải đối diện với cái monitor hay nói cho đúng, đối diện với chính mình; nó lại chẳng cho phép mình viết ra những gì đang nghĩ trong đầu. Đành chỉ viết vậy thôi, viết những gì chung nhất...

    Lời nói để khóc, nước mắt để nói
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ối bác ơi đừng dại dột thế! Bác ước như thế liệu có phải vì bản thân không? Bác có nghĩ đến gia đình, bè bạn, những người đã tin tưởng bác không?
  3. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, cho dù có buồn chán gì đi nữa thì cũng đừng nên " ước" như thế. Hãy nghĩ tới những người yêu quý mình, nghĩ tới sự mong mỏi của bố mẹ và những người thân .... và nghĩ tới tâm trạng của những người còn đang khao khát có được 1 tấm giấy báo nhập trường ....
    LET''S HAVE FUN !!!!!!!!!!!!!!!
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Con gái đôi lúc mong muốn lấy chồng hơn là đi học.
    MUPMIP
  5. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip chỉ được cái nói linh tinh....Bây giờ là cái thời đại nào rồi mà còn muốn lấy chồng hơn là đi học....
    Mong muốn này là của một người đang phải học một ngành mà mình không hề yêu thích!

    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  6. fangsongte

    fangsongte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn lấy vợ đây, ai cần thì gọi nhé, He he
    Fángongte
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, có ai nói về chủ nhân topic này đâu? Chỉ đưa ra một hướng giải thích có thể xảy ra về cái topic này thôi.
    Mà chú lôi đâu ra cái tin ko có con gái muốn lấy chồng hơn đi học đấy? Ở box TL này á, đầy......
    MUPMIP
  8. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cho dù là bất cứ lí do gi thì lời mong ước của bạn sẽ làm đau lòng rất nhiều người đấy.... Giả sử như nếu ngành bạn học không được như mong muốn thì cũng đâu có gì phải phiền muộn. Tương lai còn rất dài ở phía trước, bạn còn rất nhiều cơ hội để thực hiện ước mơ của mình đấy. Chúc may mắn và vui vẻ.
  9. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    khục đúng như các cụ nói cấm có sai: cổng trường đại học cao vời vời vợi thằng trong thì chán thằng ngoài thì muốn hahhahhahhaha chân lý luôn thuộc về kẻ chiến thắng bi giờ bạn đỗ rồi muốn nói gì mà chẳng được nhưng thử chịu cảnh ngồi nhà 1 năm như tôi xem.Liệu có còn dám mơ ước kiểu như thế nữa không
    Dran
  10. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phản đối những gì mọi người nói, mỗi người có cách nghĩ riêng của mình! Và điều hiển nhiên, cái giá trị văn hoá - xã hội mà chúng ta đã, đang và sẽ tiếp thu hàng ngày hàng giờ sẽ thôi thúc chúng ta trả lời KHÔNG khi được hỏi bạn có ước mình không đõ đại học không.
    Tôi khẳng định, ngay từ khi tôi làm hồ sơ thi đại học, chưa bao giờ tôi mong mình sẽ đỗ. Cái sức ép phải đỗ đại học với tôi chẳng quá nặng nề, tôi tin tôi chắc chắn làm được nếu tôi muốn!!! Nhưng điều đáng buồn chính là vì tôi không cố gắng mà tôi vẫn đỗ, một lần nữa tôi lại may mắn!!! Tôi ước tôi đã vấp ngã, vấp ngã để hiểu hơn về mình, hiểu hơn về cuộc sống tôi đã đang và sẽ phải sống, và vấp ngã vì những người thân bên tôi.
    Dran có hiểu rằng, tôi muốn có được cái cảm giác thất bại khi phải ngồi nhà 1 năm khi trượt đại học!!!. Có lẽ 1 năm, mà không thậm chí là cả hơn 2 năm vừa qua, nếu tôi ở nhà tôi sẽ là một người có ích hơn rất nhiều. Bạn có bao giờ phải rơi vào tình trạng bế tắc khi chợt nhận ra rằng đã quá muộn để làm lại tất cả?
    Mọi người nghĩ rằng khi ước mình không đỗ đại học tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình sao? Nếu tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình, tôi sẽ vẫn tiếp tục sống cái kiểu sống của tôi hiện nay, tiếp tục ngồi trên cái ghế nơi giảng đường (tôi nghi hoặc không hiểu nó có đúng là cái ghế nơi giảng đường hay không nữa) nơi tôi vẫn đang học, điều đó với rất nhiều người sẽ là một việc bình thường và nên an phận với nó!!!
    Lý do thì nhiều..., ước mơ với tôi luôn luôn chỉ được chia ở thì của Giá Mà...
    Lời nói để khóc, nước mắt để nói

Chia sẻ trang này