1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử một lần ước mình trượt đại học...GIÁ MÀ!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi missu13, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    ÔI.Bạn còn sướng hơn tớ ấy chứ.Dù sao tớ chẳng có mong muốn gì hết,đỗ đại học không mong đã đành trượt đại học cũng chẳng mong nữa.Hì hì...............
    Tâm lý bạn là tâm lý chung của những sinh viên Đại Học(Em không nói bác Ka đâu đấy nhé).Ai cũng có 1 thời như thế rồi sẽ ổn cả thôi mà không ổn không được ấy chứ.Có một câu nói khá đúng.
    "Đại học là mồ chôn của những niềm đam mê".
    Đây là 1 câu ở chính trong báo sinh viên thì phải.
    Bạn à.Bạn muốn ở nhà để được thử thách.Ôi cuộc sống không thiếu thử thách chờ đợi bạn,bạn không cần phải chọn đâu.
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    mấy cái đứa này lạ thật đấy, toàn ước mơ vớ vỉn thôi!
    Đời là bể khổ mà, đã sinh ra trên đời thì hãy chấp nhận cuộc đời như nó vốn có.
    Đừng suy nghĩ tiêu cực sẽ thấy cuộc "đời vẫn đẹp sao !" :D
    Đứa nào thấy chán đời qua đây đại ca đấm cho mấy quả, hết chán ngay :)) :D
    NÕI THẤT VỌNG CỦA NGƯỜI NÀY LÀ ƯỚC MƠ CỦA KẺ KHÁC
    Đại Ca
  3. DUS

    DUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhiêu người và gia đình cho rẳng đậu vào đại học là tất cả .chỉ có vào học tại một trường Đại học nào đó thì sau này mới có công ăn việc làm .Vì sao thê'' nhỉ ? Phải chăng do cái nhu cầu bằng cấp trong thời này quá lớn ?Mà cũng đúng như vậy ,có mấy ai không học Đại học mà làm được những việc lớn đâu ?
    Trong những gương mặt trẻ thành công trong công việc của Việt nam trong năm 2003 toàn những người có bằng cấp.
    Phải học thôi bạn ạ .không thể nào bỏ dở được .Phí công rùi mài trong 12 năm .
     
    DUS[​IMG]
  4. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chú Dran mới có ngồi nhà 1 năm thôi à?Ít thế...sao ko cố ngồi thêm năm nữa đi..chú ngồi thêm 2 năm nữa thì mới bằng "thành tích" của anh đấy....!
    Chú đã bao giờ thấm thía nỗi buồn của kẻ 2 lần thi đỗ..vào học rồi mà lại 2 lần được "cho ra trường sớm" chưa...Để đến bây giờ vẫn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường (May mắn là trường mình thích và nghề mình thích)!
    Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã đủ từng trải để "lên tiếng dạy dỗ" người khác nhé!

    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vậy là ý như thế nào hả missu? Có phải rằng bạn đang phải theo một trường mà bạn không thích, bạn không muốn học? Và bạn đam mê một ngôi trường khác, một ngành học khác?
    Nếu thế liệu bạn có dám vứt 2 năm vừa rồi đi để làm lại ko?



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hahaha!! Theo như tớ hiểu khi đọc cái bài này, thì ở đây không chỉ có một mình Dran mang cái "từng trải" của mình ra để mà lên giọng dạy người khác đâu..... Xem ra còn có người khác cũng thích đem cái " từng trải" tuyệt đẹp của mình ra để tự hào đấy chứ...



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ điên rồ! Để tớ giúp nhé. Sang năm đăng kí thi, nhớ đừn làm bài nhá, trượt ngay ý mà, hi hi
    Chúc thành công!
    S_Holland_GRSP
  8. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    khục không hiểu sao lại có đứa hiểu những câu mình nói là lên mặt dạy đời rồi lại sủa thêm 1 tràng lên mặt hơn hohhohho đúng là đời nhiều kẻ tự đắc.Cảm ơn thằng bạn tôi đã lên tiếng bảo vệ còn cái việc ông anh bị đuổi khỏi trường 2 lần bằng thằng bạn tôi đỗ xây dựng bị đuổi đỗ kiến trúc bị đuổi tiếp sau 1 năm trượt bi giờ lại đõ kiến trúc chưa.Ông đã đi làm gia sư chưa ông đã chứng kiến cảnh thằng học trò mình đõ còn mình trượt chưa.Nếu so sánh về mặt thành tích như thế thì chẳng thấm thía vào đâu xo với thằng bạn tôi.Tôi viết bài trên chẳng dạy ai bởi tôi biết mình chẳng là cái quái gì.Chỉ muốn tâm sự cho ai đó biết rằng cái thằng trượt 1 đại học 1 lần nó khổ lắm bi giờ đỗ rồi thì đừng đứng núi này trông núi nọ nữa.Con người ta dù ít dù nhiều đều có số phận hết rồi.
    Dran
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy yên tâm đi , cả khi bạn ở nhà , hay bạn đỗ ĐH , rồi thế nào bạn cũng phải đối mặt với cuộc sống , và nước mắt nào cũng mặn cả bạn à .
    Cái cảm giác ngồi nhà một năm mình cũng hiểu , tại mình cũng thế
    nhưng bây giờ cầm mảnh bằng trên tay mình hiểu nhiều thứ hơn , cái đó bạn sẽ có cảm nhận vào ngày ra trường mình không nói trước làm gì . Cái chính ,bạn đang ở điểm xuất phát nào , và dù ở điểm nào , bạn cũng cố hết sức mình đừng để thời khắc mình đang sống trở thành cơ sở cho thời khắc sau đi xuống mà là cơ sở cho thời khắc sau đi lên bạn nhé !!!!!!Cho bạn , cho gia đình bạn , và biết đâu , cho mọi người nữa !!!!
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    À em hiểu rồi, có phải bác Missu thi đỗ cái trường bác không thích mà gia đình bác thích đúng không ạ? Nếu thế thì em cũng thích chia ở thì "Giá mà..". Giá mà năm đó em đỗ đại học hehe, giờ em đã chả phải tan nát thế này.
    Đời là thế đấy, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra..

Chia sẻ trang này