1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử một lần ước mình trượt đại học...GIÁ MÀ!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi missu13, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Dran ăn nói cho cẩn thận nhé....Là Sinh Viên rồi thì nên ăn nói cho đàng hoàng chút đi...Con người ta chỉ hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ, biết tự ý thức cho bản thân thôi...!
    Nhìn lại những gì mình viết đi...Viết còn sai chính tả, dấu câu thì chỗ có chỗ không ==> Đừng viết còn hơn!Về học lại môn chính tả đi nhé!
    Biết ăn nói một cách cẩn thận, suy nghĩ trước mỗi lời mình nói thì chắc sẽ an toàn hơn...mạnh khoẻ hơn và sống lâu hơn một chút!
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Mình thì bây giờ mới giá như sau 6 năm. Giá như mình học NGOẠI THƯƠNG. Hu hu hu hu hu....
    MUPMIP
  3. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    To quybu1980 : Bác năm nay phải 24 tuổi rồi nhỉ.Mà ăn nói còn tươi trẻ quá.Chuyện chẳng ra đâu vào đâu cũng lôi ra so sánh con vật này con vật nọ rồi.Tập trung vào vấn đề chính đi,còn nếu các bác thích khoe xem ai trượt đại học nhiều hơn thì để mai em gọi mấy thằng bạn ở quê em lên,mấy thằng ấy không còn thèm thi đại học nữa cơ.
  4. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Lucke nói như thế là có ý gì thế....Tớ cảnh cáo cậu lần đầu tiên...Đừng "móc máy" tớ như thế....Tớ không thích!
    Cậu hiểu chứ...!Cậu biết rõ tớ là ai và tớ làm được những gì đấy!

    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ạ! Tớ chẳng móc máy ai cả. mà chính xác hơn là tớ có nói móc đấy...nhưng không phải là cho cá nhân bạn, ai cũng thế cả thôi. Bạn hãy thử đọc lại xem...những bài bạn viết nó mang ý nghĩa gì?
    Chẳng phải là bạn đang tự hào về việc bạn học mấy lần mà không nên sao? Cái đó thực sự có gì đáng để tự hào à? Trong khi bạn đang chê Dran là đem cái chuyện trượt ra để loè ng khác là nực cười, thì chính bạn với cái bài viết của bạn đó, tạo cho ng ta cái cảm giác là bạn rất tự hào về điều đó.
    Dran tớ biết nó. Nó thẳng tính và cũng nóng tính, như bạn vậy. cái bài đầu tiên của nó ấy, nó chả có ý tự hào về điều đó đâu. Nó cũng giống tớ thôi, trượt 1 năm đại học và cảm thấy rất chán vì chuyện đó. Nay lại thấy một người đỗ mà ko vui, ai lại chả bức xúc??? Nó viết như thế để missu hiểu rằng....... cái niềm vui được đỗ đại học ko phải ai cũng có được.....hãy trân trọng cái sự may mắn đó của mình. Không có ai có ý dạy đời ở đây cả bạn ạ. Thế nhưng bạn lại chê trách cá nhân Dran, mà chẳng mang một ý định đóng góp cho topic này.
    Tớ không nhắc gì đến vấn đề cá nhân ở đây, mà chỉ mong là mọi người viết bài cho khách quan, và thân thiện. Dù biết về nhau như tớ với cậu, hay không biết nhau như cậu với Dran, thì cũng đừng có như thế.....hãy nghe Nguoinoithat nói sẽ biết ngay một ngươì khách quan người ta nghĩ gì khi đọc những bài viết này
    Mong là cậu hiểu!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Dran khi phải nói những điều như thế này. Bạn hiểu tôi nói tôi Ước mình trượt đại học là như thế nào? Bạn nghĩ thế nào khi nói rằng Con người ta dù ít dù nhiều đều có số phận hết rồi? Vậy "đứng núi này trông núi nọ" là câu nói chứa hàm ý gì vậy? Với tôi điều đó chẳng quan trọng...nó chỉ giúp tôi biết thêm rằng cuộc sống muôn hình muôn vẻ, mỗi người có một cách sống và cách nghĩ riêng của mình. Có những người đang cố để đi theo những lề lối, những thói quen nào đó nhưng có những người thì không.
    Bạn bè bạn chứ không phải bạn đã phải trải qua những tình huống như vậy và bạn bè tôi cũng vậy. Có người may mắn và có người thì không, có người thành công nhưng có người thất bại. Nhưng dù thế nào đó là cuộc sống của họ, chứ không phải của bạn, theo tôi hiểu so sánh như vậy đã là một hình thức "đứng núi này trông núi nọ".
    Khi tôi ước, tôi đã đặt nó vào câu GIÁ MÀ, với tôi, nó là một sự tiếc nuối cho bản thân mình, tôi của cách đây 3 năm và tôi của bây giờ, tôi là một người đang học đại học năm thứ 3 chứ không phải tôi phải ngồi nhà ít nhất là 1 năm. Tôi nhấn mạnh rằng tôi không ước TÔI KHÔNG HỌC ĐẠI HỌC.
    Bạn hãy đọc lại câu "Tôi viết bài trên chẳng dạy ai bởi tôi biết mình chẳng là cái quái gì.Chỉ muốn tâm sự cho ai đó biết rằng cái thằng trượt 1 đại học 1 lần nó khổ lắm bi giờ đỗ rồi thì đừng đứng núi này trông núi nọ nữa" xem bạn có thấy mâu thuẫn trong nội tại câu nói của bạn chưa?
    Lời nói để khóc, nước mắt để nói
  7. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn về lời khuyên của Nguoinoithat...Tôi không hề có ý định so sánh ai cả...nhưng vì Dran ăn nói linh tinh, không có tí tôn trọng người khác gì cả...Mà tôi thì rất ghét những thằng con trai như thế!
    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
  8. ducdodinh

    ducdodinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em co'' ý kiến :..............
    hay chúng ta khoá chủ đề này đi thì hay hơn
    mọi người trao đổi với nhau chán quá
  9. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0

    Thế 3 năm về trước bạn phải gục đầu vào ôn thi mà không được đi chơi với người yêu à.
    To quybu80 : Bác đang làm hỏng cái topic này đấy.Bác thích cãi nhau thì vào topic buôn chuyện,ở đó tôi sẽ tiếp bác 1 cách đàng hoàng.Được chứ,đừng làm hỏng cái topic này nữa.Người ta là khách mình phải tiếp đón lịch sự chứ.
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Trên mạng thì chỉ có thể là admin thì mới "doạ" được mod nhể. Ngoài đời thì biết thế nào đây !!!
    Cùng chung sống hoà bình cho thế giới thêm tươi đẹp nhé các bạn ơi !
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này