1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử một lần ước mình trượt đại học...GIÁ MÀ!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi missu13, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    quybu ông bạn đừng hăm doạ.Ông có thể làm được gì nào.Ôi tôi sợ quá bà con ơi.Tôi viết bài chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thể hiện cái gì cả mà chỉ dưa ra quan điểm của mình về 1 vấn đề nào thôi.Chỉ có những thằng què cụt về tâm hồn mới mong nổi tiếng trên mạng vì chỉ có 1 số người online là biết đến nó thôi chứ những người bình thường có biết nó là ai đâu.Ông nhìn coi ông nói thì có ngay thẳng gì cho cam mà ông bảo thằng bạn tôi là đừng móc máy.Hãy nhìn vào gương trước khi nhận xét ông bạn à.
    Gửi người tạo chủ đề này.Có thể tôi chưa hiểu hết ý bạn tại lúc đàu bạn chẳng đưa ra 1 thông tin nào hết thành thử cứ phải đoán già đoán non.CŨng như ông bạn tui nói.Khó khăn lắm mới vào được đại học(đó là với bản than tôi)và nếu vì ngành nghề không thích thì cũng không hẳn tương lai của ta chấm dứt tại đấy vì ở đâu cũng có nhân tài thôi và biết đâu mình nỗ lực lại trở thành nhân tài ở đó thì sao.Nếu có gì làm bạn phật ý thì bỏ quá cho nhé
    Dran
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Missu có viết bài mà ko muốn người ta hiểu nhầm thì viết đầy đủ vào nhé. Bài viết của bạn như lúc đầu sẽ làm cho người ta có cảm giác "buồn cười" hoặc "chẳng hiểu mô tê gì cả".
    Bạn đã đi được nửa quãng đường, bạn có thể quay lại hoặc có thể tiếp tục đi lên. Nếu bạn đã tiến lên thì đừng có ngoái đầu lại nữa. Điều đó chỉ làm cho bạn ngã vì vấp ... phải gốc cây hay va vào cái cột điện. Nghề nào cũng là nghề, nếu mình ko cố yêu nó, đam mê nó thì suốt đời chỉ ngồi sân thượng ngắm sao mà than thân trách phận mà thôi.
    Vui vẻ nhé.
    MUPMIP
  3. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quan tâm đến điều missu nói. Nhưng một lần nữa missu phải nhấn mạnh, ngay từ đầu thực ra cũng muốn viết cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng cũng như missu đã nói "Định viết nhưng mà khi phải đối diện với cái monitor hay nói cho đúng, đối diện với chính mình; nó lại chẳng cho phép mình viết ra những gì đang nghĩ trong đầu. Đành chỉ viết vậy thôi, viết những gì chung nhất..."
    Mở topic này, missu không có ý định tìm kiếm sự đồng cảm từ phía mọi người, có thể vào thời điểm đó, đó chỉ là những lời nói dành cho chính bản thân mình. Missu chỉ muốn viết cho nhẹ bớt lòng mình. Nhưng cũng không thể phủ nhận, đã là một diễn đàn để trao đổi, thảo luận cùng nhau thì missu cũng muốn biết mọi người suy nghĩ thế nào, phản ứng ra sao trước một ý nghĩ như vậy...
    Mà tại sao mọi người cứ viện vào cái lí do Tôi không thích ngành học của mình, trường mình để phủ nhận điều ước của tôi vậy nhỉ? Tôi không phủ nhận điều đó, đúng là tôi không thích chúng. Nhưng các bạn có thấy chính tôi lấy đó làm lí do cho mình chưa? Nó chỉ là một phần. Nếu đúng chỉ là vì tôi đang phải học trong một trường tôi không thích, phải theo một cái ngành tôi không thích; làm lại là điều tất yếu tôi nghĩ đến đầu tiên. 1 năm, 2 năm hay thậm chí là 3 năm, nếu thật sự làm lại sẽ mang lại kết quả tốt hơn, tôi sẽ đánh đổi. Nhưng "Đáng buồn không phải vì mình không thể làm lại, đáng buồn chính là vì nếu có thể làm lại mình cũng chẳng thể làm khác đi...". Với tôi, làm lại không phải là giải pháp tốt, có quá nhiều lí do dẫn đến kết cục như những ngày này và chẳng thể thay đổi được gì nữa. Tôi vẫn đang tiếp tục cố gắng, vẫn tiếp tục theo học, và nói cho chung nhất, tôi vẫn đang sống một cách tích cực (hầu hết mọi người sẽ nhận thấy điều đó, hi`). Nhưng dù sao để cho mọi điều tốt đẹp hơn, vì một lúc yếu mềm và đối diện với chính mình, tôi sẽ vẫn sẽ nói rằng: Giá mà tôi đã trượt trong kỳ thi năm ấy.
    Lời nói để khóc, nước mắt để nói
  4. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    To Nguoinoithat: Tôi sẽ trân trọng cái cánh cửa vào đại học nhiều hơn nếu tôi đã phải giam mình trong nhà, phải gục đầu vào ôn thi mà bỏ quên tất cả. Tôi đã nói, và giờ tôi khẳng định lại, tôi không phải quá cố gắng để đỗ đại học, tôi vẫn đi chơi, vẫn bùng tiết, vẫn lang thang khi nào thích...và vẫn đỗ vào một trường đại học được coi là "khó chơi" của Hà nội một cách chẳng mấy khó khăn. Tôi vẫn nói tôi may mắn là vì thế.
    To luckyluck: "Nó cũng giống tớ thôi, trượt 1 năm đại học và cảm thấy rất chán vì chuyện đó. Nay lại thấy một người đỗ mà ko vui, ai lại chả bức xúc??? Nó viết như thế để missu hiểu rằng....... cái niềm vui được đỗ đại học ko phải ai cũng có được.....hãy trân trọng cái sự may mắn đó của mình". Thật tiếc vì bạn đã phải nỗ lực vì nó mà bạn lại cho nó chỉ đơn thuần là may mắn. HƠn nữa, nếu đã là may mắn, người ta sẽ chẳng mấy trân trọng nó đâu bạn ạ.
    Lời nói để khóc, nước mắt để nói
  5. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    DÙ bạn có giam mình vào trong nhà,có gục mặt thì cũng thế thôi.Bạn cũng sẽ chẳng trân trọng gì cái cánh cửa đại học này đâu.
    Tôi cũng như bạn,học hành thì léng phéng,chơi bời tĩ tã,rồi cũng đỗ đại học.Tôi được vào tài chính và thuỷ lợi.Tôi đã chọn Thuỷ Lợi.Cái trân trọng của tôi không phải là lúc thi vào làm sao mà quan trọng lúc học thôi.Dù có cho bạn trượt thêm 2 hay 3 năm nữa,có cho bạn gục đầu vào quyển vở chăng nữa.Thì nó vẫn thế,đó là do cái nền giáo dục nó vậy.
    Tôi rất muốn nói chuyện với bạn nhưng mỗi bài viết của bạn lại là 1 vấn đề mới,làm cho tôi nhiều lần phải thẹn vì hiểu ý sai của bạn.
  6. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bạn có muốn sống với hiện tai không đấy và bạn thực sự muốn gì??????????????????????????????????
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là may mắn cả đâu bạn ạ
    Lúc nào đó bạn sẽ bất chợt nhận ra đâu là nguyên nhân của cái mà bạn gọi là may mắn đó
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt cục missu, người đặt ra cái topic này là có ý muồn như thế nào? bạn muốn mọi người tranh luận rằng việc bạn không muốn đỗ đại học là có nên hay không à? Bạn muốn đưa một ý kiến rằng có những người ( như bạn) quả thật ko muốn vào ĐH, trong khi bạn vẫn đỗ chứ gì? Hay kì thực bạn chỉ muốn lên đây để trút bầu tâm sự một lần thôi và không muốn ai bàn luận gì thêm nữa?
    Nêu như ở trường hợp thứ nhầt thì quả thật mọi ngươì đang bàn luận hết sức nhiệt tình, để đóng góp ý kiến quanh việc đó đấy. Kể cả bạn Dran cũng thế. Ý kiến chung của mọi người theo như tớ đọc được thì đều khuyên bạn nên suy nghĩ kĩ. Việc có học ĐH hay không là quyền quyết định của bản thân bạn. Nhưng bây giờ không học ĐH thì bạn làm gì? Rồi bạn chắc là chưa trượt ĐH nên không biết cái cảm giác thèm khát được vào ĐH như thế nào. Đó quả thực là một bước tiến quan trọng của con người để hoà nhập vào cuộc sống. Có thể bạn có những hướng đi khác hay hơn., nhưng liệu đã đến mức cần thiết phải thốt lên là Tôi không muốn học ĐH mà vẫn cứ phải học ĐH chưa? Mong là bạn tiếp thu được những ý kiến chân thành của mọi người.
    Còn nếu bạn chỉ có ý định như điều thứ 2 tớ nói, thì tốt nhất bạn nên viết nó vào nhật ký của riêng bạn, để tự nghiền ngẫm và suy nghĩ. Chúc bạn sớm tìm ra hướng đi thích hợp cho mình.
    To quybu1980: Bạn đã thấy mọi người phản ứng như thế nào về những bài viết của bạn chưa? Không phải là ý kiến của riêng tôi nhé! Bạn muốn viết bài vui vẻ trong Box tớ và mọi người cởi mở với bạn, thì hãy hoà nhập hơn một chút nào.
    Quả thật ở đây, chả ai biết bạn là ai và bạn có thể làm gì đâu. Đừng dùng giọng đấy để nói chuyện chứ!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tớ đâu có nói tớ may mắn? Tớ đã phải nỗ lực hết mình mới có thể vào được ĐH đấy chứ? Tớ đang lặp lại chính cái mà bạn đã nói ở trang đầu tiên, rằng bạn không muốn vào ĐH, nhưng mà bạn lại vẫn đi thi và bạn đã " may mắn" vào được. CHính tớ cũng không thích cái từ may mắn đó nên tớ đã lặp lại nó. Có hiểu ko hả?



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    To nguoinoithat: Quả thật, tôi có quá nhiều điều để nói về cái điều ước "chẳng giống ai" đó của mình. Tất nhiên, lần đầu tiên đưa ra ý kiến đó, tôi cũng muốn nói cho hết, nhưng bạn thử nghĩ xem, để nói thật lòng mình, để có thể nói ra tất cả không phải việc đơn giản. Tôi đã chỉ muốn nói một cách chung nhất, nhưng dường như có một vài người đang cố hiểu khác cái ý định của tôi đi nên tôi mới viết tiếp...nhưng chắc chắn nó vẫn chưa đủ.
    Có nhiều người nghĩ tôi bất mãn với nền giáo dục hiện nay, tôi không phủ nhận. Nhưng liệu có cái trường nào nó thoát ra được khỏi nền giáo dục đó không? Tôi đã học trong cái môi trường đó 15 năm nay, và tôi tin nhiều người cho tôi là một người thành công trên con đường học vấn của mình. Vậy lí dó gì mà chỉ vì cái điều hiển nhiên tồn tại trong nền giáo dục mà ai cũng phải chịu đựng đó mà tôi phải ước một điều ước như vậy? Nó chẳng phải chỉ đơn giản như thế. Và có những điều chúng ta ai cũng hiểu nhưng điều ai cũng hiểu hơn nũa là chẳng nên nhắc đến nó.
    To ranger04: Cũng như luckyluck, tôi chỉ dùng từ "may mắn" theo đúng nghĩa khi nó nằm trong dấu ngoặc kép...Còn nguyên nhân của cái sự may mắn đó á? Với tôi, nó CHỈ đơn giản là những gì tôi đã tích luỹ trong 12 năm học phổ thông, là có một gia đình và những người thày hiểu và tạo điều kiện hoàn toàn thuận lợi để tôi tự phát triển thế mạnh của mình (tôi không nói đến những người đang dạy tôi). Đỗ đại học, tôi đã khẳng định nó không khó với tôi nếu tôi muốn; và dưới con mắt của nhiều người nó phải là một điều tất yếu. Cái đáng buồn nó nằm ngay trong cái sự TẤT YẾU đó!!!
    To luckyluck: Tôi không phản đối gì ý kiến của bạn, nhưng trước khi nhận xét một điều gì bạn hãy đọc cho kỹ những gì người khác viết. Tôi nghĩ rằng chẳng cần hiểu mà chỉ cần đọc kỹ bạn cũng sẽ thấy bạn đang cố tình hiểu sai ý của tôi. Tôi chưa hiểu tôi viết cái câu TÔI KHÔNG MUỐN HỌC ĐẠI HỌC MÀ VÃN CỨ PHẢI HỌC ĐẠI HỌC ở đoạn nào!!!??? Và nếu tôi thích, ngay cả bố mẹ tôi cũng sẽ hiểu và không thể bắt tôi học.
    Còn về chuyện từ may mắn, tôi rất hiểu bạn có ý gì khi nói câu đó. Bạn phản ứng như vậy sao bạn không thử nghĩ mọi người sẽ phản ứng thế nào??? Tôi có thể nói tôi may mắn, đấy là tôi mượn lời của rất nhiều người. Nhưng hơn ai hết tôi hiểu rất rõ cái may mắn đó là gì. Tôi cũng không nói bạn may mắn, tôi chỉ đề cập đến những điều bạn đánh giá về cái sự đỗ đại học của tôi (cứ cho là chỉ đơn giản là tôi chứ không bao hàm nhiều người khác).
    Lời nói để khóc, nước mắt để nói

Chia sẻ trang này