1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử một lần ước mình trượt đại học...GIÁ MÀ!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi missu13, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy những bài viết của bạn đầy mâu thuẫn missu ạ! Bạn phủ nhận tất cả những gì người ta đóng góp và đều cho rằng thực sự là không hiểu ý bạn hay cố tình hiểu sai ý bạn. Nếu bạn cho rằng tôi không đọc kĩ bài của bạn thì bạn nhầm. Tôi đã đọc hết, thậm chí đọc vài lần tất cả những bài viết của bạn trong topic này. Và tôi rút ra một điều rằng bạn chẳng hề có ý nhận sự đóng góp của mọi người, mà đơn giản chỉ là bạn thích nói lên đây thế thôi. Có lẽ chuyện của bạn quá cao siêu, không ai hiểu được chăng?
    Để tôi cho bạn thấy bạn mâu thuẫn ở đâu nhé:
    Ở đây, bạn nhắc đến rằng bạn không thích nền giáo dục hiện tại, nhưng vấn đề cốt yếu của việc bàn luận là, bạn hay mọi người có thích học ĐH trong cái nền giáo dục đó không thì bạn không nói. Tức là bạn chỉ vòng vo ở cái vòng tròn ngoài cùng thôi, còn vấn đề chính thì chẳng bàn luận gì cả. Nếu muốn bàn luận mà mọi người không hiểu sai ý mình thì nên đi thẳng vào vấn đề bạn ạ!

    Cái này rõ hơn nhé. Bạn đã từng không muốn vào ĐH.
    Tức là bạn vẫn cứ phải học đúng không? Vì "có quá nhiều lí do"....vì "không thể làm khác đi"...
    Vậy thì tất nhiên cái câu tôi nói ra ở trên : TÔI KHÔNG MUỐN HỌC ĐH MÀ VẪN CỨ PHẢI HỌC ĐH ko phải trực tiếp bạn nói ra nhưng nó có xa rời ý chung của bạn qua các bài viết nhiều lắm ko? Vậy bạn bảo tôi hiểu nhầm ý bạn ở chỗ nào?



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt Nam hiện nay đang từng bước đổi mới phương pháp dạy và học, nhưng cần có thời gian, Missu làm gì mà bất mãn thía. Thích thì học, không thích thì bỏ có gì đâu.
    Học cho bản thân mình chứ học cho ai. Nếu vì ai đó mà học thì hãy nghĩ xem tại sao người ta muốn mình học ??? Tại sao?? Chẳng lẽ người ta thù ghét mình mà bắt mình học ư? Hãy ít nghĩ đến bản thân, nghĩ nhiều đến người khác hơn sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhõm.
    Chúc vui vẻ nhé !
    Cleopatra
  3. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Lý do gì ư,bạn hỏi mọi người đấy à.Bạn cần câu trả lời ư.Tôi bó tay rồi đấy,nếu không là vì giáo dục thì vì cuộc sống buồn tẻ vì người yêu đá v.v....
    To luckyluke : Tôi phục bạn thật sự đấy.
    To missu : Đây là bài viết cuối cùng của tôi ở đây.Tôi đã cố gắng làm 1 cái gì đó nhưng không thể.Tôi sẽ vẫn vào đọc nhưng sẽ không viết bài nữa.
  4. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Well!!! Tôi đã nghĩ khác về nguoinoithat, thật tiếc bạn từ bỏ sớm đến vậy. Tôi thật sự không đặt ra một câu hỏi nào dành cho tôi, tôi không mong đợi câu trả lời từ phía các bạn. Nếu nó là câu hỏi, bạn hãy đọc nó lên như một câu hỏi chính bản thân mình, hoặc ngược lại nó chỉ đơn thuần là câu hỏi tôi đang hỏi tôi. "Vậy lí dó gì mà chỉ vì cái điều hiển nhiên tồn tại trong nền giáo dục mà ai cũng phải chịu đựng đó mà tôi phải ước một điều ước như vậy?". Về ngữ pháp, tôi khẳng định với bạn nó là một câu hỏi tu từ, giờ thì bạn đã hiểu tôi muốn nói gì chưa? Để tôi nói cho bạn thấy: NHững gì vẫn đang tồn tại trong nền giáo dục hiện nay là một điều hiển nhiên ai cũng thấy và đều phải chịu đựng nó, tôi không phải ngoại lệ, nhưng chính vì thế tôi chẳng viện vào nó. Với tôi, nó chẳng phải là một lí do quan trọng. Cái nền giáo dục chẳng làm thay đổi nhiều, tôi vẫn có thể bước tốt trên con đường học vấn của mình. Khi thành công nối tiếp thành công, khi bạn không thể vấp ngã, khi mọi người luôn đem bạn ra để làm tấm gương và nhất là khi bạn đã quá mệt mỏi về chúng, bạn sẽ thấy muốn có được một lần thất bại. CÁi thất bại ngay từ đầu đó nó sẽ ít nguy hiểm và trầm trọng hơn cái thất bại bạn đang từng ngày từng giờ cố tình tạo ra để chứng tỏ mình cũng chỉ như bao nhiêu người khác, có thành công nhưng cũng không ít thất bại.
    "Bạn đưa ra những ý kiến mập mờ cứ như là người ta có thể đủ thời gian để tìm hiểu những điều bạn đang muốn và suy nghĩ." Thực sự chính bản thân tôi cũng đâu có đủ thời gian để viết được cho rõ ràng những gì tôi nghĩ. CÒn điều tôi muốn á, nó chẳng thể xảy ra. Nếu bạn có thể suy nghĩ được cho rõ ràng, để có thể viết ra cho dễ đọc, dễ hiểu thì lúc đó nó sẽ chẳng còn làm cho bạn mất nhiều thời gian để mà suy nghĩ nữa, nó chẳng còn là vấn đề phải bàn đến nữa, nó chảng còn là điều làm bạn phải băn khoăn...
    "Bạn như 1 cô gái nhõng nhẽo khó hiểu.Thế bạn muốn mọi người hiểu như thế nào.Chẳng lẽ tôi ,Luckyluke và 1 số thành viên khác đang muốn nói chuyện với bạn lại cố hiểu sai ý bạn à.Bọn tôi thừa thời gian và tiền bạc chỉ để cố tình hiểu sai bạn hay sao." Chúng ta chẳng hề quen nhau, tôi biết bạn và nhiều người chẳng có lí do gì để phải làm điều đó nhưng đơn cử như luckyluck, dường như bạn không muốn hiểu đúng nghĩa những gì tôi nói, bạn suy diễn nó và viện vào nó để chứng tỏ bạn đang đúng còn tôi là người mâu thuẫn và sai. Tôi không cần đúng. Ngay từ đầu tôi đâu cần tranh cãi xem tôi đúng hay tôi sai đâu.
    Trích từ bài của missu13 viết lúc 07:55 ngày 14/10/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có nhiều người nghĩ tôi bất mãn với nền giáo dục hiện nay, tôi không phủ nhận. Nhưng liệu có cái trường nào nó thoát ra được khỏi nền giáo dục đó không? Tôi đã học trong cái môi trường đó 15 năm nay, và tôi tin nhiều người cho tôi là một người thành công trên con đường học vấn của mình. Vậy lí dó gì mà chỉ vì cái điều hiển nhiên tồn tại trong nền giáo dục mà ai cũng phải chịu đựng đó mà tôi phải ước một điều ước như vậy? Nó chẳng phải chỉ đơn giản như thế. Và có những điều chúng ta ai cũng hiểu nhưng điều ai cũng hiểu hơn nũa là chẳng nên nhắc đến nó.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ở đây, bạn nhắc đến rằng bạn không thích nền giáo dục hiện tại, nhưng vấn đề cốt yếu của việc bàn luận là, bạn hay mọi người có thích học ĐH trong cái nền giáo dục đó không thì bạn không nói. Tức là bạn chỉ vòng vo ở cái vòng tròn ngoài cùng thôi, còn vấn đề chính thì chẳng bàn luận gì cả. Nếu muốn bàn luận mà mọi người không hiểu sai ý mình thì nên đi thẳng vào vấn đề bạn ạ!
    Điều tôi muốn nói là cái điều ước trượt đại học của tôi ở ngay trong chủ đề của topic này bạn ạ. còn cái nền giáo dục hiện nay nếu bạn thích bạn vẫn có thể nói. Nhưng bạn đang cố phản bác điều gì? Các bạn vẫn chỉ đang xoay quanh một vấn đề: tôi không thích nền giáo dục này, và đó là lí do khiến tôi ước như vậy. Liệu tôi nghĩ vậy có đúng không nhỉ? Nhưng tôi khẳng định lại: Cái nền giáo dục này không thể làm thay đổi nhiều cuộc đời của tôi, con đường học vấn của tôi vẫn tiếp tục kéo dài và có nhiều thuận lợi, tôi được coi là một người thành cồng trên con đường đó. Nó không phải là một lí do quan trọng khiến tôi đưa ra điều ước đó. Tôi đã không nói về nó, nhưng vì mọi người luôn đem nó ra để nói với tôi, chẳng có cách nào khác, tôi cũng phải nhắc đến nó!!!
    Bạn nên hiểu lại ý của tôi: Tôi ước mình đã trượt đại học trong kỳ thi năm đó, hoặc nhiều hơn cũng được; nhưng nó không đồng nhất với việc tôi không muốn học đại học. Ý nghĩa của 2 điều này không thể là một!!!
    Lời nói để khóc, nước mắt để nói
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Em xin 1 chân quan sát viên của liên hợp quốc viết 1 bản báo cao sơ lược về topic này..
    E hèm.
    Missu13 vào box Thuỷ Lợi đưa 1 cái topic nói rằng mình muốn trượt đại học.
    và đây là những ý kiến của thành viên ban đầu.
    Và cô bạn nhà ta đã khó chịu khi mọi người cứ hiểu lý do chính là do giáo dục
    Kiểu như sau :
    _ Bạn muốn gì thế ???
    _ Ước muốn của tôi à.Nó không thể xảy ra!!!!!!!!!
    Và một câu nói khá buồn cười của cô bạn nhà mình.
    _ Tôi không cần đúng. Ngay từ đầu tôi đâu cần tranh cãi xem tôi đúng hay tôi sai đâu.
    (Mọi người đang tìm hiểu bạn chứ có ai bảo bạn sai đâu,đến Lucke bảo bạn là bạn mâu thuẫn chứ không hề nói bạn sai).
    Thế là thực chất cô bạn nhà mình muốn gì.Đơn giản lắm,vẫn là những bài trên.
    Thế mà vẫn còn có người trả lời 1 cách buồn cười thế này chứ.
    Nói túm lại cô bạn nhà ta đã có quá nhiều thành công và muốn thất bại .Đơn giản thế thôi mà cũng không hiểu.
    Ước mơ giản dị của cô bạn ngày ấy đã thất bại.
    Bạn ấy ước mơ đơn giản quá.Nếu mà tôi ước mơ nhue bạn thì chỉ cần bỏ thi một môn là ước mơ hoàn thành thôi mà.
    .
    Do Not Give Up
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Tớ thật sự thất vọng quá. Thế hoá ra tớ viết tất cả những điều đó chỉ nhằm một mục đích như bạn nói đấy à? Chúng ta đã quen nhau chưa nhỉ? Nếu như quen rồi thì cũng có thể vì tớ ghét bạn nên tớ cứ nhằm những bài viết của bạn để phản đối, để đả kích đấy. Nhưng đằng này, chúng ta chẳng quen biết gì nhau, chẳng ghét nhau cái gì, tớ làm thế để làm gì. Tất cả cũng chỉ vì ban đầu, tớ thấy lạ, lạ ngay từ cái tên của topic, vì có một người nói rằng người ta đã từng muốn trượt ĐH. Tớ , và tớ tin rằng tất cả mọi người ở đây cùng chỉ có một mục đích rằng muốn trao đổi với bạn, để cùng nhìn nhận quan điểm của nhau, và muốn cho bạn thấy ý kiến của bạn có gì không hay, có gì không thực tế. Tất nhiên là bạn có thể phản đối lại rồi, đó là quyền của bạn mà.
    Nhưng sau đó thì sao. Tớ đã thấy rất buồn cười vì bạn bảo tớ hiểu sai ý của bạn, hay CỐ TÌNH hiểu sai ý của bạn. Nó chẳng khác gì bảo tớ là học ĐH mà chưa biết chữ, hay tớ là một kẻ chẳng biết phải trái mà cãi bừa, cãi cùn.
    Kì thực ra thì sao nhỉ? Tớ đã nói rằng bạn rất mâu thuẫn mà bạn không chịu tin. Và một lần nữa bạn lại đang mâu thuẫn đấy
    Thế là thế nào đây? Bạn có muốn mọi người tiếp tục tranh luận không nhỉ? Nếu quả thực bạn không muốn nghe ý kiến của mọi người nữa, mà chỉ viết lên như một câu hỏi cho riêng mình thì bọn tớ quả thật là vô duyên khi cứ nhảy vào mà viết như thế này. Và đáng ra topic này cũng không nên có, mà nó nên tồn tại ở những nơi ví dụ như quyển nhật kí của bạn ở nhà chẳng hạn.
    Cuối cùng, tớ muốn nói rằng tớ chỉ muốn giao lưu và hiểu thêm về mọi người thôi, chứ chẳng có muốn cay cú ăn thua với ai đâu. Mọi chuyện nếu trở thành tranh cãi là tớ rút ngay đấy
    Chúc vui vẻ!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu cũng thấy box mình có cái chủ đề hay ho tranh luận như thế này đúng vào cái vấn đề mình đang bức xúc chứ ... híc híc đến là ngượng cơ ... mình có mà ước cả ngàn lần cũng không ước là trượt đại học làm gì .. phí lắm cơ
    Em cũng chưa đọc hết tất cả các bài viết nhưng cũng có thể nói rằng đọc sơ qua 1 số bài viết của mitsu và anh luck hhihì .... mỗi người mỗi vẻ ...
    Học đại học với mitsu theo ý của bạn hình như đang là một cực hình hay là bạn đang cảm thấy mình học đại học thật là vô nghĩa ... bất mãn hãy không ( theo lời của đại ca nói ) với chế độ giáo dục ngày nay thì nền giáo dục đó vẫn là nền giáo dục của VN phù hợp với thanh niên VN
    Biết mà học không bằng thích mà học
    Thích mà học thì không bằng vui mà học ..
    Bạn có vui khi học ...
    Hì hì hay đấy mitsu à .. có lẽ bạn cần cái vấp này àh ... nhưng chắc rằng bạn chưa nếm trải cảm nhận vấp ngã ấy đâu nhỉ
    Chắc giờ đây bạn vẫn đang đeo đuổi học đại học .. hay như đại ca nói rằng bạn không thích thì dừng học đi chắc rằng bạn sẽ hiểu thế nào là niềm khát khao được đi học ... cái này mình không nói suông đâu ... kinh nghiệm bản thân đấy ...
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 15/10/2003
  8. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Uh , tớ cũng có đứa bạn thân , học đến nảm 3 tự dưn nghỉ học đi làm thêm vì chán học quá , mà ngành của nó cũng 9âu có tệ gì lắm đâu , công nhệ sinh học , ao ước của nhiều SV muốn thi vào ĐH lắm chứ ! chẳn biết vui hay uồn cho no nữa
    NoThing is Successful than Success

Chia sẻ trang này