1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu muộn! ..!...:(..

Chủ đề trong 'Văn học' bởi dem_day_troi, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dem_day_troi

    dem_day_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thu muộn! ..!...:(..

    Đêm đầy trời mới vào..... trình làng bài thơ mới của ĐĐT .... Bà con đọc xem nhá......

    Một chiếc lá vàng chưa tới thu
    Ta gói vào một chút chiều Hà Nội
    Heo may chưa về ngang lối
    Mà nghe hồn chao theo lá rơi!!!..

    Cầm tay em...
    Hồ Gươm ngát thơm mùi tóc.
    chút xao lòng níu bước..
    Khẽ ôm em vào lòng...

    Thu về tràn lối....
    Mà thiếu quá.. một bờ vai..
    Mà thừa quá.. Một vòng tay...
    Hồ gươm chỉ ngát thơm hoa Sữa...
    .. Dem_day_troi buồn.....

    Được dem_day_troi sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 09/02/2004
  2. dem_day_troi

    dem_day_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dem day troi xin cong hien them mot san pham!! ho*`......
    Anh đi tìm tình yêu
    Bên người tình vội vã
    đi nét hiền dịu
    trong cử chỉ yêu thương
    tìm sự ngọt ngào
    trong nụ hôn say đắm
    yêu em....
    Trống vắng!
    Nhớ em....
    Phẳng lặng.
    Anh tìm lại chính anh
    Vu vơ, ..bất chợt,.. mong manh...
    Em vẫn là em... con gái
    Là sự hờn dỗi, ghen tuông.
    Anh vẫn là anh
    Đi tìm...
    Vô vọng...
    Xin cho lời bình.
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thu muộn là gì hả buổi đêm
    Em thì chả biết em chả biết
    Chỉ biết tình yêu thật dịu hiền
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 13/02/2004
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ai nhắc gì đến Hồ Gươm em đấy?
    Ai cầm tay ai giữa chiều say
    Cứ hỏi Hồ Gươm thì sẽ biết
    Tình yêu nơi ấy của em rồi
    Lá là hôm ấy một buổi chiều
    Có đôi bạn mến gọi tên nhau
    Run run chẳng rõ lời chi nữa
    Có con ve khẽ nín bụng cười
    Hai đứa nhìn nhau ngộ ngộ là
    Má em đỏ ửng má màu hoa
    Nhìn anh bối rối mà thương lạ
    Muốn bá cổ anh nói thật thà
    Bữa ấy Hồ Gươm kịp vấn vương
    Vương đôi làn tóc hạt bụi đường
    Nóc nhà bưu điện trong chiều nhớ
    Có chiếc đồng hồ hẹn mùa thương
    Ai lại nhắc gì đến Hồ Gươm em đấy
    Có phải Hồ Gươm nhớ quá thay
    Nhớ cô gái hồn nhiên như mộng
    Và nhớ chàng trai chở tình đầy
    Nhớ xe đạp nhỏ bên hồ say...



    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 15/02/2004
  5. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ừ, say tình thì được, vì có thể ngã vào nhau. Tuyệt!
    Còn say vì hơi men, thì cẩn thận, kẻo ngã xuống hồ!
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hồ Gươm soi bóng anh
    Hồ Gươm soi bóng em
    Người trên bờ là anh
    Bóng dưới nước là anh
    Bóng em yêu bóng anh
    Trên bờ chính là em
    Bóng dưới nước là em
    Anh yêu hai chúng em
    Bốn chúng mình yêu nhau

    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 18/02/2004
  7. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    4 Người thì có đánh nhau hay chửi nhau không ?
    Nhưng dâu sao thì bài thơ hay đấy cô nàng ạ
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tại...
    Gặp lại em một chiều mưa
    Em cười em nói bất ngờ nhỉ anh
    Lúm đồng tiền lại lanh chanh
    Hệt như ngày ấy nhìn anh ngỏ lời
    Cái ngày ấy đã xa xôi
    Nghĩ chi thêm lắm những niềm nhớ thương
    Hôm nay gặp giữa con đường
    Tôi như hẫng cả một đường tôi đi
    Biết nói gì, biết nhắc gì
    Em xa xôi thế lấy gì mà mơ
    Ngồi sau người chở yên lành
    Lúm đồng tiền cũng biến thành của ai
    Em khoe anh ấy là ai
    Rồi thì em bảo bắt tay cho mừng
    Nào thì tay bắt mặt mừng
    Thế là quen nhé cho mừng lòng em
    Gặp nhau thôi thế là vui
    Em về nhà nhé ta về đường ta
    Nhìn ai chở khuất em rồi
    Chở luôn hết cả một thời của ta
    Nào quay về lối vừa qua
    Hay là rẽ nhỉ đâu là ngày xưa...



    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 06/04/2004
  9. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Rồi mùa thu muộn qua chưa ?
    Rồi lòng có nhớ cơn mưa vội vàng
    Ru lòng khách bước chân sang
    Em xa để nhớ mênh mang trong lòng
    Những là thương nhớ mông lung
    Những là mưa gió lạnh lùng trong đêm
    Nếu cuộc đời ai cũng chọn vàng son
    Thì sao đủ son vàng cho tất cả ?
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    "Thì em đi đi, em là kẻ ra đi. Còn Hồ Gươm tôi, muôn đời ở lại. Hồ Gươm tôi không bao giờ theo em. Tôi là thứ ngàn đời em không mang theo nổi. Tôi là của Hà Nội. Tôi mang nặng cái tình người Hà nội. Người Hà nội, họ chôn chặt gốc rễ ngàn đời cho tôi, bởi bao la cái tình, bởi muôn vàn hẹn ước, bởi gửi gắm cho nhau, bởi kỷ niệm bền lâu, và bởi ước ao họ gửi vào, biết mấy thâm sâu...Em đi đi, trong hành lý của em không bao giờ có nổi một thứ đâu. Tôi, không theo em được..."
    Hồ Gươm nói với em
    Những điều sao xót lạ
    Khi mình vẫy chào nhau
    Cơn đau còn nín thở
    Đâu phải em không biết
    Em chỉ giả tủi hờn
    Sao hồ Gươm thật thế
    Chẳng buồn nịnh em vui
    Ừ, mà đâu chỉ có hồ Gươm nặng tình. Cả lòng em cũng nặng. Em không mang theo được lòng mình. Có lẽ cái tình Hà Nội sâu nặng, hòa quyện quá, ngàn đời cứ mãi ở trong nhau, chỉ chia cho nhau phần lưu luyến để mang theo và để lại. Hồ Gươm nhé:
    Giữ cho em cơn gió dài lâu
    Nom cẩn thận những mong manh vạt cỏ
    Dù mưa trút cũng đừng trôi mất dấu
    Của thời yêu, của kỷ niệm chẳng phai mầu
    Để tình em hòa với tình Hà Nội
    San sẻ cho nhau ấm áp nhiệm mầu

    ...Biết tìm em nơi đâu nơi đâu...biết tìm em nơi đâu nơi đâu... chỉ còn tiếng ve sầu vọng lại. Đêm thu Hà Nội... thổn thức canh thâu...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 08/11/2004

Chia sẻ trang này