1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư này tình cảm dạt dào......

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi phong_bi_thu, 28/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phong_bi_thu

    phong_bi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thư này tình cảm dạt dào......

    Có câu chuyện thế này : cô gái viết thư gửi cho người tình....đằng sau phong bì có ghi thêm :THƯ NÀY TÌNH CẢM DẠT DÀO, NHỜ ANH BƯU ĐIỆN GỬI VÀO TẬN TAY....[Anh bưu tá thây thế bèn ghi tiếp : THƯ NÀY ÔNG CÓC GỬI NGAY, ĐỂ CHO TÌNH CẢM CHÚNG MÀY CHẾT KHÔ..."
    Những cánh thư ...mang bao tình cảm.....Người thì cất giữ làm kỉ niệm , người thì ....chẳng biết làm giề....Vậy là mình muốn cất giữ cho mọi người....Mình sẽ đảm bảo nguyên tắc sau :
    Luôn cất giữ và bảo quản khô ráo ....sạch như .....cũ.
    Không sử dụng địa chỉ trên PB làm điều xằng bậy
    Chấp hành theo điều kiện của chủ nhân

    HÃY GỬI NGAY CHO MÌNH NHÉ



    Các bạn có ủng hộ mình thì trả nhời mình nhe....Mình sẽ gửi địa chỉ sau....

  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Cũng khá sáng tạo đó chứ.Bạn gì ơi.
    Hội chơi phong bì của bạn ở đâu vậy?
    Cho mình tham gia với
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. phong_bi_thu

    phong_bi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi...kankuli ơi !!!!
    Hoan hô anh ...Anh biết ko??? chứ ko có Phong bì....thì lấy đâu ra Tem để cho người ta ....Sưu tầm ...nhỉ !
    Em nghĩ ra cái vụ này là do một hôm tình cờ đọc được bài báo cũ....nói ở đâu ấy...nước ngoài ấy..có Ông nào dán kín ngôi nhà của ông ấy bằng Phong bì.....thấy hay hay
    Rồi em lại nghĩ Thư mà ko co phong bì...." biếu " mà ko có Phong bì thì sao nhỉ.....nói chung là Báo đài và người nhớn cũng đã nói nhiều về nó....mà chẳng ai giữ gìn phat huy và bảo tồn nó.....khổ thân nó...nên em muốn mọi người nâng niu nó tí ti anh nhở.
    Mà này hay là Anh nhớn hơn Em .....Bầu Anh là người phát ngôn chính thức cua hội nhé
    ( Nói nhỏ thôi nhé , kẻo ai mà nghe được thì....ko kip kết nạp hội viên....Đến lượt Anh là người thứ ...000003 đấy ! )
    Được Phong_bi_thu sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 01/03/2003
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Uh
    Thật đúng là "Cuộc sống muôn màu"
    anh sẽ cố gắng liên lạc với em sớm để cụ thể hơn
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  5. phong_bi_thu

    phong_bi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh các chị ạ ....tặng mọi người ....mỗi người 1 , ai có mặt trước nhận trước , ai có mặt sau nhận sau , ai chưa có mặt vẫn có xuất .
    Số là vầy này , em có thành lập hội chơi phong bì ,nói nhỏ chứ không có phong bì thì tem lấy chỗ đâu để dán , phải không ạ . Thế mà hồi đầu em kêu gọi thì mọi người bẩu em là láo , ơ mà có gì láo nháo đâu nhỉ , bây giờ em đã có trong tay , à trong hòm cả chục cân phong bao ( có cái có tiền hẳn hoi đấy ). mới có , củ có ,vẹn nguyên cũng như rách nát có tất , sạch sẽ hay ám khói cũng có ạ ....Hơn 1 năm qua em phải nghỉ thu thập để tập trung đèn sách ,nay thì trật vưỡn hoàn trật ....khổ thế đấy , có ai an ủi đôi câu cho đỡ không nhỉ .....
    Nay em lại vào câu bài và kêu gọi mọi người tham gia tiếp cùng em cái vụ này ...Hi vọng em sẽ có đủ lượng phong bì đủ để dán kín nhà em ....như bác như ông gì ở trời tây đó ạ ...
    Mong mọi người ủng hộ.
  6. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã thống kê và sưu tầm các mẫu phong bì chưa nhỉ? Tớ nghĩ sẽ rất thú vị phải không? Ồ! mà mỗi khi sử dụng phng bì, bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện cải tiến hay thay đổi nó chưa nhỉ?
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhận được thư tay bao giờ cũng làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc hơn một chút.... giống như thể vừa được gặp mặt..... ở nước ngoài, người thân người ta hay gửi thư tay cho nhau, phong trào đặc biệt mạnh..... càng hiện đại, máy móc càng nhanh người ta càng biết được giá trị của niềm hạnh phúc được chờ đợi, một phần cũng là do truyền thống một phần vì dịch vụ người ta tiện và hiện đại, đẹp hơn mình cả về hình thức và chất lượng bưu thiếp, phong bì.... thậm chí là chất lượng phục vụ, hãy xem các cô làm ở bưu điện nói chuyện với khách hàng mà xem.... Tệ....
    Thiết nghĩ cần có một cuộc cách mạng trong ngành dịch vụ bưu chính ở ta...
    Nhớ lần đầu tiên tôi nhận được thư tay của một người bạn gái học ở xa, bất ngờ và vui vô cùng.... tình bạn chuyển từ bình thường thành thân nhau lúc nào không biết....
    Tôi nghĩ mình nên tổ chức một phong trào viết thư cho người thân...... Để xem, hiệu quả tình cảm là .... không thể lường được, hãy kéo mọi người lại gần nhau hơn, được không nhỉ?
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hay đó! Vậy sao chúng ta không bắt đầu đi nhỉ?
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ông allhighgod viết trước cho tôi đi ...Mình cũng muốn nhận đc của ThuLam.....hí ...
    Địa chỉ : Quán Amor đấy cái gì nhỉ số 34 ngõ ...quên mất ...Cầu giấy _ Hà nội ...mong nhận được thư các bạn .
  10. langtudatinh13

    langtudatinh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buc thu nay co gi dau ma hay co chu binh thuong thoi!!!!!!!!!!!!!!! Hay chung to minh co suc sang tao hon hay post len nhe !

Chia sẻ trang này