1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thù?ng rà?c online

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi NhatKy, 25/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Xin anh đừng đi tìm em nữa nhé kể cả trong mơ , sáng nay anh đến đó ko gặp em là phải rồi , mà có gặp em sẽ lẩn trốn , tránh mặt anh thôi ! Anh xoá số máy của nhà em đi !
    Em đã nói rõ với anh rồi đó , mục đích số 1 của em ... bây giờ chuyện tình cảm ko phải là mục đích nữa , trước mắt em cần một cái đầu lạnh , một tâm hồn lạnh với cảm xúc trống rỗng - tất cả sẽ có ích cho em ! Biết là em ích kỷ lo cho mình như thế sẽ làm anh buồn ... nhưng nếu em ko tự tìm lối thoát cho mình thì em sẽ ra sao đây ?!!? Nếu anh hiểu và thương em thì anh cũng dễ dàng chấp nhận thôi phải ko anh ?
  2. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm được tự do thoát khỏi 1 người , ko biết mai mốt ra sao ? lành làm gáo - vỡ làm muôi hay già néo đứt dây ?!!? Tôi muốn đằng nào cũng ko rõ ràng cho lắm , đôi lúc chạnh lòng ko muốn đột phá ! Sợ nhất phải để bố mẹ sốc , con cái bất hạnh 1 thì cha mẹ bất hạnh 10 ! Hôm qua , tôi gọi điện cho anh Q , có lẽ tôi rất sợ sự thật ...
    Tôi đã nhiều lần nói với anh - người đàn ông tôi yêu là sẽ ko viết Nhật ký online nữa ... vẫn thích ... thói quen ! Trước đây tôi có thể vô tư viết gì mình thích ( tuy nhiên có giữ bí mật riêng tư cho mình ! ) Ngày ấy , tôi ko biết anh thầm lặng theo dõi tôi ! Bây giờ tôi ko dám viết hết suy nghĩ của mình ! Lung tung lộn xộn quá tôi ơi , chẳng ra gì ...
    Được ngoai_tinh_trong_mo sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 16/10/2003
  3. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Có phải lần trước mình nói về số này?
    Số 7 tượng trưng cho khuynh hướng tinh thần và trí tuệ, cá tính riêng biệt, tư tưởng thâm trầm, và ảnh hưởng đến các môn khoa học kỹ thuật, triết lý, tôn giáo và siêu hình học. Số này tiêu biểu cho sức mạnh cường tráng và khả năng tiến thủ vượt bực về tinh thần và tâm linh, cao cả thiêng liêng.
    Số 7 liên hệ với sao Uranus (tử vi gọi là sao Thổ Tú), tương đương với thần Đại Trùng Tinh (The Chariot). Voltaire, Horace và Shakespeare đều thuộc loại người số 7.
    Tính Tình & Nhân Cách
    Tư tưởng thâm trầm và có vẻ phân tích. Nhiều ý kiến cá nhân, rất tự lập, ít nghĩ ngơi về tâm trí và thể xác. Rất chú trọng và tò mò về thời thế. Thích du lịch, nhất là đến những nơi xa xôi, hẻo lánh. Thích sự kín đáo, cô quạnh. Thường là kẻ sống với nội tâm, ít biểu lộ ra ngoài. Ham hiểu biết. Rất có khiếu về nghệ thuật thẩm mỹ và dễ xúc cảm với cái đẹp. Thường bất đồng ý kiến của đa số. Quan niệm của họ thường có tính cách triết lý và trực giác. Ít khi a dua hay bắt chước thời trang. Tự lập luận, tự quyết, không chịu theo ý kiến của người khác. Thích hoàn toàn, có tinh thần tự chí, tự phê bình rất nghiêm khắc. Tự đòi hỏi mình những tiêu chuẩn có khi quá cao với khả năng.
    Thường thì tính tình khó hiểu, và họ cũng khó tìm hiểu được người khác. Cô độc, dè dặt, bẽn lẽn, rất khó kết bạn. Tuy nhiên, khi đã là bạn rồi, họ trở thành người bạn rất tốt, trung thành, khoan dung. Vì tính thâm trầm, nên họ không thích hợp được với các cuộc hội hopï, tiệc tùng, liên hoan dạ vũ... Tìm thấy sự thích thú thoải mái trong các cuộc họp mặt nhỏ. Nói chuyện hay, biết nghe chuyện nhưng không thích các chuyện phiếm hay tán gẫu. Vì dè dặt, giữ gìn thận trọng nên thường bị người xung quanh hiểu lầm là có tính khinh người. Không thích la lối, nổi giận, nhưng tranh đấu mãnh liệt cho niềm tin tưởng của mình, tranh đấu một cách bền bỉ, thụ động nhưng bướng bỉnh. Rất tín ngưỡng và sống nhiều về tinh thần. Thích nghiên cứu về tôn giáo và thường trở nên người thâm trầm, sâu sắc và bí ẩn.
    Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc
    Thích hợp nhất với các công việc hay nghề nghiệp ít bị kiểm soát bởi người khác. Dễ thành công trong các lãnh vực nghệ thuật, viết văn, điêu khắc, hội họa v.v... Giáo dục, khoa học, hoặc tôn giáo cũng thích nghi với khả năng. Nhờ vào kiên nhẫn và kiến thức sẵn có, họ có thể gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp khi bắt tay vào việc. Thích biển cả, du lịch và có nhiều khả năng trong ngành hàng hải. Ít thích thú trong các việc thương mãi hay các việc cần đến sự giao dịch. Là nhân viên, họ rất tận tâm, chăm chỉ, ghét sự kiểm soát và bó buộc quá nhiều. Là chủ nhân, họ không đạt được nhiều thành công vì họ không thích ra lệnh, muốn cho nhân viên dưới quyền tự sáng kiến.
    Ít quan niệm về tiền bạc và mãnh lực của nó. Thấy tiền bạc là cần thiết nhưng không mơ ước nhà lầu, xe hơi. Thỉnh thoảng họ cũng dám tiêu xài phung phí nhưng thường thì có tính tiết kiệm hơn. Không thích các vấn đề hay sự việc có liên quan đến tiền bạc. Có tiền họ cũng để cho người khác quản trị dùm.
    Tình Duyên
    Dễ kết hôn trong nhiều trường hợp và thường rất sớm, nếu không thì rất muộn bởi vì càng lớn tuổi họ càng dè dặt. Sống xa cách với thế giới bên ngoài và khó biểu lộ cảm xúc. Rất tử tế nhưng không hẳn là dễ thương, dễ cảm bởi vì họ chú trọng nhiều về tinh thần và ít lệ thuộc chặt chẽ vào việc khác. Thí dụ, người chồng có thể nhớ vợ khi xa cách nhưng vẫn làm việc hăng hái, có kết quả tốt như lúc bình thường vậy. Hôn nhân hạnh phúc có thể tìm gặp với người mang số 9, 1 hay 7 vì giống nhau về tinh thần và nhân cách. Các số 6 và 2 ít thích hợp hơn cả, bởi lẽ hai số này rất dễ bị khổ sở bởi tính tình của số 7. Đối với các số 3 và 5, họ có thể tạo được hạnh phúc nhưng sẽ có những sóng gió bất thường. Có thể hài lòng với số 1 và 8 có tính chinh phục nhưng thường thiếu sự rung cảm sâu xa.
  4. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cho công sưu tầm hộ nhé , chả biết có đúng ko ?
  5. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Anh tự nhận anh là con cáo già , vì thế tôi sẽ nghe theo lời khuyên của anh - con cáo già khôn ngoan , nhiều kinh nghiệm sống ! Tôi hiểu tâm lý đàn ông rất kém hay sao đó , nên khó phán đoán hành vi , thái độ , suy nghĩ của họ ... Mỗi khi có gì băn khoăn , lo lắng tôi sẽ hỏi anh .
    Mấy hôm trước tôi đa nghi , tôi lo xa quá ... lo lắng tới phương án tồi tệ nhất ! Anh phán như ... thần phán !
    TTVNOL ko còn là nơi lý tưởng cho tôi viết NK online như thời kỳ đầu nữa ( ! ) vì đã có người theo dõi ... nên tôi đành phải viết chung chung vậy , khổ thế đấy ! Con người tôi vốn ở ngoài kia - thế giới thực đã buộc tôi phải sống khép lòng , ko được bộc lộ thực , giờ chốn ảo này cũng như thế thôi , vẫn phải giữ " thế " , giữ " miếng " cho mình , khổ thế đấy !
  6. tuanhuy

    tuanhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình đã đọc những bài bạn viết mà thấy cuộc sống của bạn ngột ngạt và khó thở thật. Mình cũng là đàn ông, mình cũng có gia đình những thật sự mình thấy chồng bạn có lẽ không phải là đàn ông (xin lỗi nếu câu này làm bạn buồn), nếu là người đàn ông thì cần phải có trách nhiệm với gia đình, với vợ con. Có rất nhiều người vì một lý do nào đấy mà phải lấy nhau không tình yêu mà vẫn có cuộc sống yên bình, bởi vì họ có trách nhiệm với quyết định của mình, cũng có nghĩa là họ tôn trọng bản thân mình. Sống với nhau không có nghĩa là phải có tình yêu mà còn có cả cái nghĩa vợ chồng nữa. Không có điều gì có thể bao biện, hay biện minh cho chồng bạn được, quá vô trách nhiệm... Lời khuyên thật lòng là bạn nên suy nghĩ và quyết định là có nên tiếp tục cuộc sống như vậy không??? Bây giờ chưa có con cái, hãy quyết đinh dứt bỏ người chồng vô trách nhiệm đó đi bạn ạ (xin lỗi, vì tôi là đàn ông cũng không thể chấp nhận được), cuộc đời rất ngắn ngủi và không phải người đàn ông nào cũng tồi tệ đâu, hãy quyết tâm để tìm lại cho mình hạch phúc đích thực bạn nhé.
    Thân
  7. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn TuanHuy reply cho topic của tôi . Đúng là tôi đang loay hoay tìm lối thoát cho mình , tôi có 1 đứa con khá nhanh nhẹn , ai tiếp xúc với nó cũng nhận xét đấy là 1 đứa trẻ khôn hay thông minh gì đó !
    Tối qua , tôi phải tiếp khách của anh xã . Từ trước tới giờ tôi luôn phải thản nhiên , vui vẻ khi khách đến nhà cho dù có giận chồng đến tím mặt . Bạn bè của chồng được tôi tiếp nhiệt tình , vui vẻ cả . Vì thế gia đình tôi ít nhiều là một mẫu gì đó mà vài người thèm khát ( ! ) Đúng là một gia đình bình yên giả tạo !!!
    Khách đi thì anh xã cũng đi qua đêm luôn ...
    ...
    Chiều nay về bên nhà ngoại , chị D đến chơi đang thì thầm tâm sự với mẹ tôi như buôn bạc giả . Tôi biết ngay là chuyện của tôi thế nào cũng được mẹ minh khai hết rồi ! Tôi có thể để hàng nghìn người trên mạng biết chuyện buồn của tôi , nhưng ngược lại ngoài đời kia - tôi ko muốn ai được biết ! Phải khó khăn lắm tôi mới đủ can đảm quăng chuyện của tôi lên mạng ... sau gần 1 năm viết nhật ký online !
    Chậc , khổ thì đã khổ rồi , chị D nói với tôi về cái gọi là số phận mà chị và tôi đang nếm trải đây . Dù sao tôi vẫn lạc quan , còn tràn đầy niềm tin c/s hơn chị vì nhiều lẽ ...
    Do đã quá hiểu lối sống , tính cách của anh xã , nên cha mẹ tôi chắc sẽ ko sốc nếu như tôi quyết định nước cờ mới ... vấn đề là tôi chưa nên quyết vào lúc này - đơn giản là tôi luôn suy xét đủ 3 yếu tố ( đây là kinh nghiệm sống của tôi mới đúc kết được qua thực tế thất bại , thăng trầm ) : Thiên thời - địa lợi - nhân hoà .
  8. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đã là duy nhất


    Adam về nhà rất muộn. Eva giận dữ tra hỏi:
    - Tại sao anh lại về muộn như vậy? Đi gặp con nào phải không?
    - Đừng có ngu ngốc như vậy! Em là người đàn bà duy nhất trên trái đất này.
    Họ đi ngủ. Nửa đêm, Adam thấy buồn buồn ở ngực và tỉnh giấc, thấy tay Eva đang rờ rẫm trên ngực mình, còn miệng nàng thì lẩm bẩm. Chàng hỏi:
    - Em đang làm cái quái quỷ gì thế?
    - Tôi đang đếm xem anh có còn đủ xương sườn không.

  9. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay , tôi vui vẻ trở lại sau đợt khủng hoảng tinh thần vừa rồi ! Tôi bình tâm hơn ...
    Và rồi vào net tôi bị sok khi biết tin anh ... Tôi cảm phục anh ở niềm tin c/s , thảo nào tôi thấy anh say mê với công việc , anh ko chán nản đầu hàng c/s ...
    C/đ này , số phận này .... trăm đường ko tránh khỏi ...cho 1 số kiếp mong manh ! Tôi mừng vì anh sống có mục đích , anh nói rằng , sống ngắn mà có ý nghĩa còn hơn sống dài mà vô ích ...
  10. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Vậy là cái ngưỡng của nó ... đây rồi ... sẽ bão hoà ... Tôi cần sự cân bằng hơn bao giờ hết , nếu ko niềm tin c/s , niềm tin tương lai sẽ tan biến hết !
    Tôi đang cố gắng vượt qua quãng đường lầy lội ! Tôi cô gắng thoát ra trạng thái hư ảo nữa , thực tế vẫn là thực tế kia mà .
    Hôm nay , tôi quyết định gọi điện cho mẹ của H ... Tất cả gần như được giải toả tấn chì nặng trĩu trong tôi ( ! )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này