1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thù?ng rà?c online

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi NhatKy, 25/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ , cứu nạn linh cảm Quan thế âm Bồ tát ma ha tát , nam mô a di đà Phật !
    ....
    Thế nghĩa là thế nào ? Giữa thông tin của thế giới thực và thông tin của thế giới ảo , tôi vẫn cố gắng thu nạp chúng nhưng ko thể hiểu sự thật là gì nữa rồi ...
    Được ngoai_tinh_trong_mo sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 22/10/2003
    Được mard sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 03/11/2003
  2. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    ....
    Rất may là ... Hoàng đã mail cấp tốc cho tôi , những thông tin ấy hết sức cần thiết cho tôi . Vậy là tôi có thể yên lòng đuợc rồi , tuy nhiên 0,1% vẫn làm tôi phải lăn tăn đến Tết !!!
    Tôi đúng là một con lừa ưa nặng !
    ....
    Ko bao giờ được phép ân hận với thất bại ( ! ) vì nhờ nó tôi mới hiểu ra được tất cả .
    ....
  3. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Mấy ngày rồi nhỉ , có cần đếm thời gian ko ? Dù sao tôi đã bắt đầu thay đổi , tích cực hơn chút ít , chắc anh D sẽ cảm thấy vui hơn khi tôi ko để bản thân rơi vào trạng thái bi đát như cũ ... Anh thừa biết , sáng sáng vào đọc bản tin kiểu gì tôi cũng phải vào Box thăm anh ( ! ) Tôi luôn thầm mong anh vui vẻ !
    Chiều : ko biết đã nên vui vội chưa ???
    Mỗi khi có chuyện gì vui buồn , tôi luôn muốn kể lại với anh ... định vào đây gõ vài dòng ... vấp phải cái con bé thất tình , dở hơi nào đó , cá mè một lứa ... tụt cả hứng !!! Lẽ nào con thị nở trái mùa ấy là bạn gái của người ấy ?!!?
    Được ngoai_tinh_trong_mo sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 24/10/2003
  4. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Lúc thì hư , lúc thì ảo ,lúc thật như đếm , khó tin quá ... rốt cuộc thì anh ấy cần chứng minh cho tôi điều gì đây ?
    Đúng là chuyện tình cảm cứ luẩn quẩn làm tôi nghĩ nhiều quá !
    Ko lẽ , tôi sẽ phải quỳ bên một nấm mồ khóc cho người đàn ông tôi yêu ? Và ngôi Chùa ấy sẽ là nơi tôi phải đến ????
  5. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Anh D hâm này , làm tôi cứ lo mãi ... anh ấy sẽ đi ... ma cao ! Chết thế quái nào được , gớm sống mới gọi là dũng cảm chứ , chết thì hèn quá !!! Tự dưng lại đi bốc phét lung tung làm tôi cứ tưởng anh ấy sẽ chọn ngày lành tháng rách để uống thuốc ngủ cơ đấy !
    Thuốc độc của anh D ... tôi đã biết rõ ràng nó là thuốc gì rồi ! Thế thì tôi có đầy loại thuốc độc ấy ở nhà !!! ... Vẫn còn một nửa sự thật ám ảnh làm tôi nao núng tinh thần .
    ... Tối qua tôi lại bị anh xã á tế á ca cho cái tội từ chối quyền lợi ( ! )
    Được ngoai_tinh_trong_mo sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 30/10/2003
  6. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Trên quả đất này có ai lạ lùng như anh D ko nhỉ ? Dù sao những lời khuyên bảo của anh ấy là tốt , là chân thành đấy ... nhưng tôi vẫn ko ăn nhời !!! Kể cả khi anh ấy vẽ chân dung về bản thân cực tồi tệ và xấu xa thì tôi lại càng nhận ra anh ấy là người đàn ông tốt , ít ra là tốt với tôi ... Đã có lần anh ấy nói rằng , tôi làm lại từ đầu sẽ vất vả .... Vâng ! anh lo tôi sẽ phải chịu đựng cảnh tan cửa , nát nhà , anh lo tôi trượt dốc mất phanh !!! ( ảnh hưởng tới nhiều người ! )
    Anh D dám nói rằng , tôi là con quỷ ( ! ) để anh ấy lạc vào ma trận tình cảm ... nếu như anh ấy cảm thấy khổ sở vì nỗi nhớ , nỗi xa cách thì anh ấy càng phải hiểu tôi cũng khổ như thế nào chứ ... Suy cho cùng , đàn ông ai cũng ích kỷ vô cùng !
    ...
    Chuyện gia đình tôi ko êm ấm là do kẻ trong cuộc , 1 trong 2 là tôi ! Lúc nào tôi cũng ngang bướng muốn chống lại sự thực hiện hữu . Tôi hiểu nhiều gia đình , nhiều cặp vợ chồng ko có tình yêu nhưng họ vẫn xây tổ ấm thành công bởi trách nhiệm và nghĩa vụ ... Còn gia đình tôi duy trì một cách lỏng lẻo - rất dễ tan vỡ dưới tác động của ngoại cảnh . Nếu như tôi nhẫn nhục như trước đây , tức là đóng vai 1 bà vợ ôsin cho 1 ông chồng gia trưởng ... thì đúng là gia đình êm ấm ! Nhiều khi anh xã mải mê quan hệ , nhậu nhẹt mà quên mất vợ con - có lúc tôi chịu đựng được . Song , tôi cũng có những tham vọng của tôi , muốn được mở rộng hiểu biết , mở rộng mối quan hệ XH , muốn dành nhiều thời gian cho xã hội hơn là gia đình ... mâu thuẫn là thế ... c/s đầy rối ren , tôi phải tự dàn xếp c/s của mình , phương cách nào đây ... Tôi đang chầm chậm ngẫm nghĩ và sống thận trọng nhiều hơn nữa!
    ...
    Mẹ tôi sẽ giúp anh xã tôi một việc , tức là giúp ông bà thông gia một việc nhớn ! Với gia đình bố mẹ chồng tôi thì việc này là nhớn , còn với mẹ tôi có mối quan hệ để giúp việc này dễ dàng ... Vấn đề là ở chỗ : Mẹ tôi muốn thắt chặt mối quan hệ của gia đình nhà chồng với tôi ! Họ sẽ phải nâng niu con dâu của họ hơn chăng ?!!? Ko biết tôi nghĩ thế có quá đáng ko ?
    Tôi biết mẹ tôi rất thất vọng về con rể . Mỗi khi về nhà , mẹ tôi hay kể chuyện vài đứa bạn phổ thông của tôi rằng thì mà là , chồng chúng nó thế này , chống chúng nó thế kia , trong đó chồng tôi là kém nhất ! Tôi chỉ còn biết gượng gạo trả lời mẹ tôi rằng : " Hơn mặt này thì sẽ kém mặt khác , ko ai hoàn hảo cả ! "
    ...
    Tôi đã hứa danh dự là ... quên một người đi ! Vấn đề là lý trí và ý thức mà thôi , sẽ ko nhớ nhung , ko liên lạc !!!
    Được ngoai_tinh_trong_mo sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 02/11/2003
  7. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Như thế là phạm quy ước rùi ! Ko liên lạc dưới mọi hình thức !
    ...
    Tình hình Mỹ - Iraq đến đâu rồi nhỉ ?
    G. Bush đang sa lầy và rơi tự do .
    Nga chỉ trích mâu thuẫn kép của Mỹ .
    Được ngoai_tinh_trong_mo sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 04/11/2003
  8. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    ... Chiều nay , tôi bị câu nói của anh D cứ vây bủa như một tội nhớn . Lẽ ra đi đến kho nhận hàng thì tôi phải thuyết phục cô Th cho nhận đủ hàng như hoá đơn đã ghi , đằng này tôi dễ tính , nghe theo cô Th ... Vấn đề là tôi muốn qua loa nhanh nhanh cho xong ! Cứ nhìn thấy cái computer là muốn OL nói tiếp chuyện lúc trưa ... ai lại luận tội người mình yêu như thế bao giờ !? Tôi ko muốn thanh minh hay chứng minh tình cảm nữa rồi , mệt mỏi sa sút tinh thần khi mà công việc lẫn gia đình đều thăng trầm cả !
    ... Nào có xoá trắng đi được đâu , tôi biết ít nhiều tôi làm ảnh hưởng tới anh nhưng ko nghĩ đến mức độ như câu kết tội của anh hôm nay ! Mà thực lòng tôi muốn một đằng ... thì tôi nói một nẻo thành ra anh hận tôi ?!!? Bây giờ thì tôi đành phải để tất cả mọi chuyện diễn ra tự nhiên xem đi đến đâu , đành vậy thôi ko thể nào khác ...
  9. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Tối nay con Thị Nở nấu món ăn mà hắn vẫn thích , chờ mãi rùi hắn cũng về . Hắn lừ lừ đi vào nhà với cái đầu nghiêng sang 1 bên , vai lệch dúm ró . Thị nở nghĩ ngay là hắn say rượu , nhưng ko phải hắn bị đâm xe máy . Hắn đau quá mà chửi rủa con Thị nở đến nhăn nhó cái mặt khỉ ấy ! Hôm nay hắn lại cắt tóc thành cái đầu gần như trọc , nhìn cái đầu khủng bố cộng với lời lẽ thô bỉ Thị nở rùng mình khi phải đối mặt với một tên tù nhân ! Hắn buông những lời đe doạ , mạt sát khiến con Thị nở im lặng ko dám xông vào tát thẳng cái mặt của hắn !
    ...

    Một ngày tồi đến thế là cùng , tôi đứng tựa cửa nhìn xa ... lại nước mắt cá sấu khi trong đầu văng vẳng 1 câu nói : " Đừng xoá bỏ gia đình . Đàn ông tội nghiệp lắm " . Vâng , tội nghiệp lắm !
    Chẳng có ai kỳ quặc như tôi lại mong chồng phải lòng người khác ! Tôi chỉ mong anh xã chán quá mà tự giác ra đi . Chắc ko sớm thì muộn sẽ đến lúc tự đào thải mà thôi . Kẻ cầm dao đằng lưỡi là tôi , điều lo sợ nhất gặp phải kẻ tiểu nhân !
  10. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Có thể yên lòng phần nào chưa con vịt ơi !
    Hôm nay có gì thật sự đáng nhớ đây ?!!? Hình như đàn ông họ bị những người đàn bà buồn cuốn hút thì phải ? Nghĩ lại câu : " em là ngưòi ... dã man ... " thì mình luôn cố gắng đừng làm khổ người khác ... như anh D ấy , bắt đầu từ cái NK online buồn ấy thôi mà anh ấy để 1 sự ám ảnh vô hình ... để rùi mình lại là tội phạm !
    Thế nào nhỉ , S là một người sơ sơ , hoàn toàn ko thân nói gì đến yêu ( ! ) tại sao lại cứ bắt mình phải tâm sự chuyện buồn gia đình cơ chứ ! Mình đành phải nói thẳng rằng , đã có người để tâm sự rùi !
    Lại cả anh Dw nữa , làm mình vui vì yên tâm ... nhưng cũng thấy lo lo . Lạy trời là anh ấy đừng chuyển gam làm mình khó xử , cứ coi mình là em gái như thế ... dưng mà thấy lo quá ... Lúc nói chuyện , mình đã cố tình cúi mặt xuống để tóc che đi , hu hu ... anh Dw dám săm vờ soi cái mẹt mới khổ chứ !
    - Thằng này nó phá em ghê quá ! Đừng buồn nhé , cứ gọi điện cho anh ...
    Vâng , công việc thì mình rất cần gọi điện cho anh Dw , nhưng mà có anh trai nào lại vuốt tóc , xoa đầu em gái ko cơ chứ , rùi an ủi động viên kiểu cầm tay nữa ... nói chung là mình cần duy nhất 1 người động viên thôi , giấu nỗi buồn đi sao vẫn bị lộ thế nhỉ ?!
    Bây giờ mình phải cố gắng lấy lại thần sắc cho cuộc gặp sắp tới ...
    Mấy hôm nay đi qua quán nước quanh khu nhà mình cứ lo lo thấy anh ngồi đâu đó ... giật mình vì nếu như anh nhìn thấy mình vào những lúc như thế này thì thật là ... Nhớ lắm nhưng mình làm khổ anh thì phải , thế nào đây ... hay delete hết nick với NK thì để anh đỡ bị ám ảnh ?!!? chắc chắn mình ko thể rùi vì ngôi nhà tinh thần của mình là đây ! Ko biết anh đang làm gì ? sao ko thấy OL ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này