1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư ngỏ, ai không chán đời thì hãy vào!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chaos_Savatar, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Thư ngỏ, ai không chán đời thì hãy vào!

    Gửi béo,
    Thế là một năm vô vị nữa lại sắp qua đi, đời tao đã có nhiều thay đổi, nhưng vãn chưa thấy xuất hiện một hướng đi cụ thể rõ ràng nào. Tao có cảm giác mình lại bắt đầu từ đầu, lúc mới ra trường. Mấy năm vừa rồi để làm gì hả béo? Để trải nghiệm cuộc sống à? Nếu mà để trải nghiệm cuộc sống thì buồn thật, vì tao càng ngày càng nhận thấy cuộc đời này thật đen tối, đầy những kẻ tiểu nhân vị kỷ. Cuối cùng rồi tao cũng chả hơn gì, cũng trở thành tiểu nhân vị kỷ như họ để mà tồn tại. Chán lắm rồi béo ạ!
    Bây giờ lại còn chuyện bà nội ốm, trong lúc tao đang muốn cưới vợ cho nó xong chuyện. Thà ném cuộc đời mình vào một cuộc đời khác êm ái, ngọt ngào cho dù bị trói buộc, mặc dù là mày biết tao yêu tự do thế nào rồi đấy, để mà lẩn tránh đi những khuôn mặt chán ngắt của cuộc sống. Thế mà cũng không được nữa!
  2. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái topíc này dành cho những kẻ chán đời muốn vào đây tự tử thì đúng hơn.( Đùa tí)
    Đọc cái topic này lại cứ tưởng ông anh mình lại quậy.
    Bạn không cần phải nhìn đời bi quan thế đâu. Đúng là cuộc sống có rất nhiều người như bạn nói, tôi biết, vì đã có lúc tôi từng như bạn. Nhưng" makeno", dù thế nào thì cũng đâu thiếu những điều tốt đẹp chứ. Hãy biết chấp nhận những điều xảy ra quanh bạn, cho dù nó có tồi tệ đến đâu chăng nữa, vì " Ngày mai trời lại sáng mà". Mà biết đâu ngay ngày mai lại có việc gì đột xuất xảy ra làm bạn thay đổi suy nghĩ của mình. Đời là thế, đâu ai nói trước được gì.
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  3. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì đã an ủi tôi, đúng là tôi đã có ý định tự tử, nhưng mà sợ, không giám làm! Vì còn nhiều người xung quanh mình quá, lại làm họ đâu khổ thì ...
    Anyway, cảm ơn, vote sao cho bạn đấy!
    Được Chaos_Savatar sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 29/11/2003
  4. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    TTVN lại dở hơi roài, bình họn xong vẫn "chưa có ai bình chọn" là sao?

Chia sẻ trang này