1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư ngỏ gửi ban điều hành TTVN và các thành viên diễn đàn Tâm Sự!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AVC, 02/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bác nói câu này:
    khác gì vỗ vào mặt câu này :
    Bác à, ở trên tôi trách bác mục hạ vô nhân, cũng là hơi nặng vậy.
    Nào ngờ đâu có thế, ở bài này, tự bác thể hiện rằng bác ko chỉ coi thường mọi người mà còn vô trách nhiệm với bản thân, tự bóp miệng mình...
    Đáng tiếc . (!)
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Ôi , đúng là miệng lưỡi ng` đời, không có gì cay đắng hơn, thằng tôi mà là anhhaham hay một số ng` khác chắc chán chẳng puồn chết.
    Còn pác vi rút, tôi xin thay mặt thằng em ngu ngơ AB của tôi mà xin lỗi pác nhé !
    Pác cứ lấy mấy chữ nho ra nói nó ko hiểu đâu
    Còn pác thang_hoi bảo nó ko biết tranh luận thì hình như hơi quá, dẫu sao nó cũng đã qua nạn mù chữ mà, mà thằng tôi ko hiểu thế nào là biết tranh luận đây ?
    Nhưng cũng phải công nhận nó nói đúng một điều
    Các pác nhiều chuyện quá !

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tôi cũng hơi bị khờ khi quá bức xúc mà nhẩy vào cái chỗ này góp ý, chào thân ái, anhhaham cám ơn tôi nhé, tôi đã lại làm loãng cái chủ đề đang nóng bỏng vì sự không biết cách tranh luận của mình
    Summer has fled, the leaves are falling, ah Autumn ...... auZeeeeeeeeeee !
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một đám sinh vật tiền thuỷ tổ của thế hệ @ . Báo cáo! hết !
    Khi đóng góp thật nhiều cho nó ta là kẻ phá hoại .
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại: Để ttrả lại sự yên bình cho BOX không phải là chuyển cái đề tài với bao nhiêu tâm sự của bao nhiêu người này qua BOX khác như ý kiến của bạn Mắt Nâu, cũng không phải là thay MOD như tâm sự của nhiều người, để lại sự tranh cãi của những người còn lại......Mà: Tôi nghĩ, ANHHAHAM cần phải xuất hiện, cần phải thể hiện bằng 1 bài viết, ..... sứ mạng của ANHHAHAM là phải làm sao cho BOX tâm sự " trở lại sự yên bình, tĩnh lạng".... MOD mà!
  6. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Híc, đang vào mùa thu, chắc mọi người sẽ có thêm nhiều suy nghĩ mới, tâm sự mới, nhưng em thấy cái topic này mang nhiều màu sắc chính trị quá, các bác nói thật nhiều, vậy mà có ai đạt được mục đích của mình đâu. Vì thế em mong các bác dành thời gian nhiều hơn cho các thành viên khác đang cần đến suy nghĩ của các bác.
    KTĐ
  7. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải thế ko hả bác [nick] vitdoi [/nick] ? Người ta đã delete Topic đó rồi còn gì. Thể hiện bằng hành động còn tốt hơn nhiều là nói chay, phải không bác? Hãy để cho box Tâm Sự quay lại sự yên tĩnh vốn có của nó, mọi người ạ.
    G9 & Good Luck
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ thích cãi nhau. Tựa như có cái tai nạn thì xúm vào xem. Tôi liệt phản đối những ai có lời lẽ xúc phạm ANHHAHAM. Mod là người làm dâu trăm họ. Không thể cứ một chuyện nhỏ, một thành viên khác không hài lòng là mở ra trì trích mod.Các bác cư thử làm xem các bác mới thấy hết nỗi vất vả của mod như thế nào.
    Thứ nhất tôi xin khẳng định anhhaham là một mod rất nhiệt tình với các thành viên.
    Thứ 2, tôi cho rằng không ai đủ thời gian để nhắn nhủ gửi PM tới từng người về chuyện nhắc nhở mọi người phải dùng ngôn từ ra sao. Cứ cho PM là cái gì đó riêng tư đi, thì người viết ra cái PM ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nghĩa là anh đã nói ra anh phải chấp nhận bị người ta trì trích.Nhất là khi anh ta có thái độ không cộng tác. Tôi thì tôi không cho rằng việc anhhaham làm sai, nhưng nếu mọi người chụp mũ anh ấy rằng đã lôi thông tin cá nhân ra diễn đàn, thì có thể việc anh làm như thế là không nên, nhưng không đến mức AVC phải mở thêm một cái diễn đàn nữa để mọi người vào nói tiếp.Mọi sự cãi nhau chả dẫn đến cái gì cả. Chỉ gây lên một sự náo loạn và rùm beng. Rồi thể nào reporter cũng có thêm một bài viết mới.
    Tôi không có thời gian để đọc kỹ từng câu chữ và tôi cũng không thích cái kiểu trích dẫn để mổ xẻ nhau, nhưng tôi muốn nói với AVC rằng, bạn nên đọc lại bài viết của bạn xem bạn viết thế người khác có phục không? Chỉ chuyện giữa hai người hoàn toàn không liên quan tới bạn, chỉ chuyện đọc một bài trên mạng, mà bạn muốn bạt tai cho tung não...Tôi nghĩ bạn cũng chỉ lâ một kẻ dỗi hơi, thích đánh hôi không hơn không kém. Bạn nghĩ lại bạn đã xử trí khéo chưa mà yêu cầu anhhaham phải khéo?Anhhaham đã nhắc nhở anh bạn kia rồi nhưng anh ta ngang vẫn ngang như thế thì tôi nghĩ dùng biện pháp như anhhaham cũng không sai.
    Còn những thành viên khác, tôi cũng không muốn nói, nhưng tôi mong rằng, chuyện to chúng ta hãy cho là nhỏ, chuyện nhỏ thì coi như không có gì. Tâm sự là để sẻ chia chứ không phải để cãi nhau. Nói thật là cùng với nội dung như thế này tôi cũng thừa sức viết những câu nói kháy chua cay hơn các bạn nhiều. Nhưng để làm gì. Chỉ như là đổ thêm dầu vào lửa. Mọi sự cãi vã sẽ không dẫn đến đâu mà chỉ làm trò lố bịch cho thiên hạ, như tất cá những cuộc tranh luận nảy lửa khác đã từng diễn ra trên TTVN.
    Tôi mong rằng, chủ để này sớm được khoá lại và mọi người đừng ai mở thêm một topic về vấn đề này. Ai đúng, ai sai, tự trong tâm mỗi người đều biết, chúng ta tự rút kinh nghiệm về sau thôi.

    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hi, anhaham, nhớ cố nhân không? Sao bây giờ lại dính vào cái vụ xì căng đơn này hả. Hôm qua sang f_3 mới biết có cuộc chiến ở đây. Cuộc chiến này hình như cậu không còn được ủng hộ như cuộc chiến ngày xưa nhẩy. Thỉnh thoảng tớ vưỡn vào đọc nhật ký của cậu. Mới nhất là cái hôm ca nhạc Mỹ Đình. Có khi hôm đấy tớ với cậu ngồi cạnh nhau đấy nhể.
    Mà gần năm rồi cậu vẫn không mấy thay đổi nhẩy? vẫn thế, công việc của cậu chắc cũng chẳng tiến được. lên Xếp chưa hay vẫn đầu sai? Thôi, lâu ngày vào hỏi thăm bạn cái. Chúc bình yên.
    Note. Gửi các thành viên box tâm sự: Nếu anhhaham không làm Mod tam sụ nữa thì người tiếp theo là ai nhỉ? Có ai thay được anhhaham không?
    [​IMG]
    Never Mind​
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ bảo trả lại sự bình yên thế mà các bác tranh luận chẳng thấy bình yên chút nào cả. Chuyện đã qua sao các bác ko bỏ qua mà lại bàn tán quá trời. Tốt nhất là để ai cảm thấy có lỗi thì tự làm và tự phạt chứ các bác có nói cũng chỉ phần nào mà thôi.
    tears may be dried up but the heart never
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này