1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư ngỏ gửi ban điều hành TTVN và các thành viên diễn đàn Tâm Sự!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AVC, 02/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngo_Girl

    Ngo_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, không nên tranh cãi nữa vì nhân vật chính của chúng ta :anhhaham có dám lên tiếng đâu. Làm quả lý mà lại ẩn mình xem thiên hạ chửi mình như vậy thì hèn quá. Tôi nghĩ là anhhaham phải lên tiếng: anh phải nói và trả lời thắc mắc của các thành viên: anh có còn xứng đáng làm nổi MOD nữa không? Nếu vẫn còn nhiệt huyết, xin anh có vài nhời cho thiên hạ dịu êm.
  2. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bác cứ cần sự bình yên, trong khi Mod anhhaham của chúng ta lại không dám đứng lên giải thích. Chuyện này của anh ấy gây nên mà và không giải quyết dứt điểm. VD: anh ấy có thể viết một vài dòng xin lỗi các thành viên rồi lock cái topic "Vài lời nhắn nhủ cho Butiboy" lại, nhưng cái quan trọng là các thành viên phải được nhìn thấy chính kiến của MOD. Anh ta tự cho mình cái quyền đưa topic lên rồi xoá đi. Giả sử cái topic đấy đi theo đúng nguyện vọng của anhhaham thì tất nhiên topic sẽ được gia hạn thêm 7 ->70 ngày nữa cũng chẳng chết ai. Chỉ chết cái anh Butiboy bậy bạ thôi. Làm MOD mà thẳng thắn và dịu dàng như chị Mắt nâu thì chúng tôi được nhờ. Đàn bà mà người ta còn làm được như vậy, huống chi cái anhhaham. Hèn quá! Thử đi kiểm tra lại xem!
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Chỉ từ hôm qua tới giờ mà topic này đã tăng trang rất nhanh và cùng với sự tăng trang đó là sự nóng dần... của thái độ và tâm trạng của mọi người trong các bài viết
    Hôm qua TN đã nhận được yêu cầu từ chị @Brown_eyes về việc giải quyết dứt điểmcâu chuyện dằng dai và không đi đến đâu này. Rất xin lỗi chị và mọi người vì đến bây giờ tôi mới có thể xuất hiện.
    Tôi cũng đã kịp đọc toàn bộ những gì mọi người đặt lên đây để trao đổi. Cũng như tôi đã xem lại topic của anh @Butiboy và theo dõi đầy đủ những gì mọi người đưa ra thảo luận tại Thông báo - ý kiến - hỏi đáp
    Xin có một số ý kiến nhỏ:
    Như phần đa mọi người đã nói Tâm sự là một box tương đối đặc biệt, hoạt động online ở đây có những nét đặc thù mà có thể không box nào trên TTVN có được. Tính chất riêng tư của những thông tin tại đây luôn được tôn trọng. Mỗi người có thể tạo lập một topic của mình và nuôi dường đó bằng những dòng tâm sự của mình và những sẻ chia của bè bạn.
    Tuy nhiên tất cả những thông tin khi lên diễn đàn phải đảm bảo độ hợp lệ so với quy định chung TTVN cũng như phù hợp với tâm lý, tâm thức và thói quen tiếp nhận của người Việt trước độ nhạy cảm và độ tương xứng với thuần phong mĩ tục Việt của thông tin. Vì vậy mod của Tâm sự cũng phải rất nỗ lực thì mới có thể kiểm soát được toàn bộ hoạt động online của diễn đàn cũng như phải thật kiên nhẫn và linh hoạt trong giao tiếp với thành viên vì tính cá nhân ở đây cao hơn nhiều so với nơi khác.
    Dù vậy từ các admin trước đây, trong đó có chị @Brown_eyes, cho đến TN bây giờ, vẫn có cảm giác yên tâm với box. Có lẽ là do trông cậy được vào các mod ở đây, trông cậy được ở @Brown_eyes, ở[nick] Anhhaham[/nick], ở @Mellyvee
    Những chuyện lộn xộn như thế này cũng rất hãn hữu và không ai muốn có ở một nơi mà mọi người vào để tìm sự yên bình thông qua việc tâm sự, sẻ chia tâm trạng, nỗi niềm hay nhiều điều khác...
    Vì vậy, mong mọi người dừng lại những tranh luận tại đây. Trả lại cho Tâm sự dáng vẻ vốn có của nó.
    Anh @Butiboy@Anhhaham cũng đã xuất hiện và nói những gì họ muốn nói. Đúng sai không còn là điều đáng kể nữa. Tôi nghĩ những gì không vừa lòng (nếu có) giữa @Butiboy@Anhhaham chắc cũng hết rồi. Chúng ta có bao nhiêu việc nữa cần phải làm, không thể lấn bấn mãi vì những điều va chạm cỏn con không ai muốn xẩy ra.
    Với tư cách admin khu vực tôi sẽ có trách nhiệm trao đổi trực tiếp với Anhhaham về công việc quản trị. Rút kinh nghiệm để không tiếp tục xẩy ra những bất bình tương tự từ thành viên. Việc nhắc nhở hay quyết định xử lý sai phạm của mod là quyền hạn và trách nhiệm của admin.
    Chúng tôi luôn muốn được nghe những ý kiến góp ý của thành viên. Nhưng cũng mong rằng mọi người không dựa vào một số sai sót nhỏ của những người tham gia công tác quản trị tình nguyện để đả kích và xúc phạm con người của họ
    TTVN không chấp nhận những hành vi mạt sát, xúc phạm lẫn nhau trên diễn đàn cho dù hành vi đó xẩy ra giữa thành viên với thành viên hay thành viên với mod và mod với admin. Những bài viết đó mod được quyền xoá bỏ hoặc lock lại.
    Trong câu chuyện này anhhaham đưa private message ra diễn đàn là việc làm sai sót. Điều đó đã khiến anh phải nhận rất nhiều những chỉ trích của mọi người. Nhưng với tư cách admin tôi sẽ không yêu cầu anh xin lỗi mọi người tại đây. Nhất là khi chính người mà mọi người cho rằng bị anhhaham xúc phạm không yêu cầu điều đó.
    Việc anh rút kinh nghiệm trong làm việc và tiếp tục thể hiện sự xứng đáng là một người quản trị có năng lực và nhiệt tình của box mới là điều đáng kể.
    Còn rút quyền mod hay không là tuỳ thuộc vào ý chí tình nguyện của anh và quyết định cuối cùng của các admin khi vấn đề được đưa ra thảo luận.
    Xin chốt lại vấn đề ở đây. Và nhờ chị Brown_eyes, mod của box và là người theo dõi rất kỹ lưỡng câu chuyện này khóa topic giùm!
    Chúc cả nhà vui vẻ và đến với những ngày cuối tuần thư giãn! Chuẩn bị cho tuần mới tốt lành với nguồn sức lực đã được tái sản xuất


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến vậy là Admin của CAT CSMM đã có ý kiến cuối cùng về việc này, tôi nghĩ chúng ta không còn gì cần nói thêm nữa, trả Tâm Sự về với sự bình yên và tĩnh lặng vốn có các bạn nhé
    Cũng cần nói thêm một chút là topic mà Anhhaham gửi không bị xoá, tôi lock nó lại nên nó đã trôi xuống trang 3 rồi, Box chúng ta mỗi ngày có quá nhiều bài viết mới mà.
    Tôi xin lock Topic ở đây. Chúc các bạn luôn vui và tìm được sự đồng cảm, sẻ chia tại Box của chúng ta.

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này