1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư ngỏ gửi các thành viên DHP

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 01/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Thư ngỏ gửi các thành viên DHP

    Các bạn DHP thân mến!
    Box DHP chúng ta được thành lập đến nay là tròn 6 tháng. Tính từ ngày thànhg lập đến nay(4/4/2002 - 4/10/2002), biết bao thăng trầm và các hoạt động online cũng như ofline của DHP đã diễn ra. Thực sự phải nói thẳng với mọi người là box chúng ta chỉ hoạt động vui và sôi nổi sau mỗi CHI HỘI 7X (những con người có điều kiện về mọi mặt hơn ta). Nhưng với 1 box còn non cả về tuổi đời như DHP, thì để có được thành công như ngày hôm nay khồn phải là 1 vấn đề dễ dàng gì. Biết bao khó khăn kể từ ngày thành lập box khi mà tôi cũng như bác P cùng chung ý tưởng mở box. Gạ gẫm, rồi mở nick giả chỉ mong đủ con số 20 để mở 1 box. 1 box mà khi ra đời thì số lượng thành viên ở HP tính ra chỉ có 3 là tôi, P và Tigon(bạn tôi). Theo tháng ngày, con số ngày nay đã tính đến gần 100. Những khó khăn đã qua, biết bao hoạt động ofline đã diễn ra theo tập thể hay theo từng nhóm các thành viên mà mỗi khi online gặp nhau là lại tiến hành. Số lượng người viết bài, hết lòng vì box đang cống hiến hết mình cho sự tồn tại của box, mong muốn DHP ngày 1 đi lên, trường tồn theo năm tháng. Nước mắt và nụ cười đã hiện trên bước đường đi lên của DHP.

    Thời gian qua, chúng ta đang phải đối mặt với biết bao khó khăn. Các thành viên bên ngoài thì ra sức chống phá, khiêu khích và trêu trọc. Bên trong thì đôi chỗ hiểu nhầm nhau gây nên 1 tình hình không vui cho hoạt động của box chúng ta. Cuộc sống vốn vậy mà. Có vui vẻ thì chắc chắn phải có lúc buồn phiền. Trong cái nắng luôn tồn tại những bóng dáng cơn mưa. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Sự tồn tại của 1 tập thể như xưa có hay không lúc này đây đang rất cần bàn tay của các bạn.

    Giờ đây, box DHP đang rất cần những tấm lòng, những con người, những thành viên tâm huyết. Cùng bắt tay nhau, hãy thông cảm và bỏ quá cho những lỗi của nhau, bỏ qua những điều mà mình cho là không đúng với bản thân mình. Tất cả vì 1 box DHP của chúng ta. Biết là khó khăn, nhưng trên đời này làm gì có gì là không thể phải không bạn. Hãy nhìn ra bên ngoài, mặt trời vẫn mọc, ánh nắng chan hoà khắp nơi, bạn hãy nở 1` nục cười thật tươi đi, rồi quay lại viết tiếpd bài cho box. Sự vui vẻ và hoà thuận của 1 DHP phụ thuộc vào bạn, vào tôi, và vào tất cả chúng ta.

    Chuyện cũ không nói đến nữa. D đã rất tiếc khi phải để xẩy ra những chuyện vừa qua. Mọi người hãy thông cảm cho D vì nó nằm ngoài sự kiểm sát của D. D rất tiếc vì điều đó. D không muốn xin lỗi các bạn, mà muốn bằng hành động minh chứng rõ ràng cho sự hối lỗi của D. Mong sao DHP sẽ mãi là DHP như nó từng có

    [DHP - TÔI YÊU BẠN[


    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thôi coi như xong nhe, mọi người bỏ qua cho nhau nhé... box minh phải đoàn kết chứ... uống bia chúc mừng sinh nhật anh Dương đi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là Chit rất vui khi Box chúng ta lại tưng bừng như xưa, & còn vui hơn nữa nếu mọi người vote cho Chit đó, hì hì...
    DHP, tiến lên!

    Always keep smiling !!!
  4. p_cu_chuoi

    p_cu_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi uống bia ăn mừng đê................... Dzô Dzô
    Dzô đê ... Dzô đê...bia với hải sản.........
    kha` kha`
    chuối ..!chuối ...! chuối.....................
    kis u !!!
  5. noname_x200

    noname_x200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hic hic...chuyện này thât dúng là một tin vui ..khà khà..
    em cảm thấy box mình luôn có một niềm tin vào tương lai..và em cũng thật hạnh phúc khi dược làm thành viên của DHP..
    em nói vậy thôi.. không nói nữa mọi người xúc động quá mà xỉu thì em lai phải...
    to chit: thanks chit đã vote cho no name...no name se hậu tạ
    to all: mọi người ơi..vote cho no name đê..no name hứa sẽ tặng vào bảng thành tích của mọi người mỗi người ...1 sao..
    khà khà..
    vtu_tu
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Vui rồi thì phải cười lên chứ nhẩy.Hé hé hé.
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cười như.......nghé! Té khẩn thui bà con ui. An_an_an "đầu gấu" lém
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  8. thiensulanhlung

    thiensulanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, sau cơn mưa thì trời lại sáng.Mọi chuyện sẽ lại là tuyệt vời, cầu chúc nó là như vậy.
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tất cả vì DHP yêu dấu
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Gấu như con châu chấu .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa

Chia sẻ trang này