1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu ngỏ gửi cho anh

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sa_mac_khong_ten, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thu ngỏ gửi cho anh

    19/08
    Em muốn nói với anh rất nhiều, rất nhiều, nhưng cứ mỗi lần em chuẩn bị viết thư cho anh thì lại chẳng biết viết gì nữa.

    Hạnh phúc là gì hả anh?

    Em thật là ích kỷ khi cứ ở đây than thở về cuộc sống trong khi có bao nhiêu người chờ em ở HN, anh em, bố mẹ em... Và trong khi anh đang hối hả vì công việc thì em lại ngồi đây than thở với anh.

    Anh không biết là đối với em anh quan trọng như thế nào đâu. Nhất là khi em không có anh ở đây. Tất nhiên là trước khi biết anh em vẫn có cuộc sống riêng của mình. Nhưng đó là cuộc sống như thế nào thì có thể anh không tưởng tượng được. Sau khi gặp anh, được nói chuyện cùng anh, em cảm nhận được nhiều điều. Em còn nhớ câu nói này của anh: Nếu một ngày xấu trời nào đó mà người ta không có vài đồng lẻ ấy thì có thể người ta sẽ chết đói. Có thể sự việc nó không quá tồi tệ như vậy nhưng nghe được câu nói này em nghĩ anh không phải là người vô tâm và vô cảm. Có thể anh đã quên câu này nhưng em thì vẫn nhớ và nó giúp em rất nhiều, nó khiến em phải cân nhắc khi làm bất cứ điều gì. Đôi lúc em muốn phá vỡ tất cả rồi kệ cho đến đâu thì đến nhưng như thế là ích kỷ. Thà rằng một mình mình chịu khổ còn hơn lôi kéo những người khác.

    Hôm nay hình như có gió mùa về đúng không anh. Trong này thời tiết giống như HN những ngày gió mùa về, trời lạnh và hơi mưa một chút. Em nhớ HN vô cùng và cả anh nữa. Có thế một ngày nào đó em sẽ đi trên con dường riêng của miình và không còn bận lòng gì nữa thì em vẫn muốn lưu lại những gì mình đã trải qua. Em phải tìm lối thoát cho mình, khi mà em cảm thấy không thể chịu đựng được hơn nữa.

    24 năm của em trôi qua vui ít buồn nhiều. Em là kẻ cô dơn trong chính ngôi nhà của mình và lúc nào em cũng khao khát hạnh phúc. Em sợ rằng đến một lúc nào đó ngọn lửa khao khát ấy sẽ đốt cháy em mất.

    Em cần anh và mong muốn có anh che trở bằng sự cảm thông và yêu thương của anh. Nhưng không thể được. Em chỉ là người đến sau và là một người thứ ba vô duyên.

    Im dying ... emotionally

    21/08

    Hôm nay là ngày gì mà anh lại có thời gian để chat với em vậy ha.
    Em thấy mừng là anh rất enjoy cuộc sống, chơi tennis, bơi, đá bóng và cờ vây nữa. Em sẽ ngất luôn nếu như anh nói là anh đi học nhảy.

    Điều gì đã khiến anh làm như vậy nhỉ. Trước đây anh cũng bận không kém bây giò nhưng tại sao bây giờ anh lại có lịch trình quy củ thể nhỉ. Đúng là có người quản lý rồi có khác :)

    Em vửa mới xem phim và thấy một cảnh thế này: một anh chàng được mộtc ô gái tỏ tình nhưng anh chàng đó đã yêu người khác và anh ta nói: Anh rất tiếc, anh không thể nói gì với em, anh không xứng đáng để em yêu đâu.

    Em thấy giống mình qúa.

    Anh đã nghe bài Goodbye của Air Supply chưa. Nếu như nghe bài hát đó anh sẽ thấy giống anh lắm đấy:

    I can see the pain living in your eyes
    And I know how hard you try
    You deserve to have so much more
    I can feel your heart and I sympathize
    And I never criticize all you?Tve ever meant to my life
    I dont want to let you down
    I dont want to lead you on
    I dont want to hold you back
    from where you might belong
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can?Tt live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    That is nothing left to say but goodbye
    You deserve the chance at the kind of love
    Im not sure Im worthy of
    Losing you is painful to me
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can?Tt live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    There?Ts nothing left to try
    Though its gonna hurt us both
    There is no other way than to say goodbye

    Những lời này cứ như thể là nói cho em nghe vậy, nhưng mà em lại có những lời khác cơ. Một lúc nào đó em sẽ nói cho anh biết.

    22/08
    Hôm nay em đi ăn trưa cùng chị A. Chị ý là người cởi mở. Chị ý có hỏi em thấy anh thế nào, anh cũng được đấy chứ, rằng em và anh rất đẹp đôi. Em thực chẳng biết trả lời sao nữa, chỉ biết cười và nói rằng em và anh mỗi người có cuộc sống riêng.

    Em đang nghĩ về việc sẽ quay lại đây làm việc sau khi tốt nghiệp. Có lẽ em sẽ rời khỏi HN. Dù em có yêu và nhớ HN rất nhiều, nhưng nơi đó chỉ toàn là kỷ niệm buồn đối với em. Hơn nữa, nếu như làm việc cùng anh thì em sẽ không thể nào quên được anh (trong khi anh lại không thể yêu em), điều này chỉ làm cho em đau lòng thêm thôi. Em nghĩ là em không thể chịu đựng được hơn.

    Được sa_mac_khong_ten sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 25/08/2003

    Được sa_mac_khong_ten sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 25/08/2003
  2. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em rất buồn và cảm thấy trống rỗng, chỉ muốn đi đâu đó uống cho xỉn quên hết mọi thứ, nhưng sực nhớ ra mình còn ở nhà người khác nên không thể bê tha như vậy được. Em cũng muốn enjoy cuộc sống như anh, nhwung lại không thể làm được. Em tự hỏi em đá, đang và sẽ làm được những gì.
    Quả thực khi thấy anh nói "em yêu quý của anh" rồi "em yêu ơi" em thấy vui nhưng rồi lại tự cười vào mặt mình.
    Tại sao anh lại nỡ dối xử với em như vậy. Tại sao anh làm cho em phải nghĩ đến anh rồi lại không thể đáp wúng tình cảm của em. Tại sao thế hả anh? Tại sao? Tại sao?
    Thực sự em đã rất cố gắng, luôn tại cho mình niềm vui, cố tảng lò những sự trêu chọc từ nhỏ đến bây giờ, nhưng em không thể chịu nổi khi tình cảm của em giành cho những người mình yêu quý lại bị chính những người mình yêu quý dày vò. Sẽ đến lúc nào đó, sự dồn nén và chịu đựng của em đến giới hạn, nó sẽ làm cho em vỡ vụn. Tiếc rằng em cảm thấy mình sắp không chịu được nữa.
    Đọc lại những dòng thư viết cho anh em chỉ muốn oà lên khóc cho nhẹ bớt nhưng lại thấy nghẹ đắng ở cổ.
    Ngày mai...
    Em vẫn nhớ câu nói của anh: "Anh lo cho em lắm". Em không phủ nhận đó chính là sự quan tâm mà anh giành cho em, không phủ nhận rằng anh quý em. Nhưng em cũng không quên câu nói mà anh nói cho em hôm đi SP. Câu nói ấy làm cho em đau lòng. Nó như gáo nước lạnh dội vào những sự cố gắng của em. Em chỉ đơn giản muốn có cơ hội được hiểu anh và tình cảm của mình. Trong mơ em cũng không nghĩ mình đi xa như thế.
    Và quả thực mọi thứ đến với em và đi cùng một lúc như một giấc mơ. Nó làm cho em suy sụp và tuyệt vọng. Em không phải là kẻ thích phưu lưu trong chuyện tình cảm. Em chỉ có điểm xấu là đã sống quá hết mình, quá chân thực với tình cảm của mình, và dễ tin người nữa chứ.
    Nhưng tệ hơn là em không thể trách anh. Anh không có lỗi gì. Vậy là em lại ôm một mớ tình cảm đau khổ mà chẳng thể nào nói cùng ai. Anh cũng đã ở trong tình trạng này hẳn anh hiểu nó khó chịu như thế nào. anh nói rằng thời gian qua anh vùi đầu vào công việc và xem phim để khỏi phải nghĩ và khó chịu về việc của anh, một việc mà anh không thể chia sẻ cùng ai. và bây giờ thì em cũng đang rơi vào trạng thái như vậy. Hết chuyện của em, rồi công việc của ba em, và chuyện gia đình nưa. Em tưỏng chừng như mình sắp phát điên lên mất.
    Em đang rất tuyệt vọng
    Em đã từng hy vọng anh sẽ là người mà em muốn chia sẻ và được chia sẻ. Nhưng như em nói với chị A. em và anh mỗi người có mộtc uộc sống riêng, em sẽ không làm phiền anh nữa.
    Bão ngoài đó đã tan chưa hả anh,
    Còn bão lòng thì làm sao tan đây.
    HCMC ngày 25.....
    Nothing last forever!!!
  3. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    úi zời ơi
    em ơi
    em viết gì thì viết ngắn gọn thui
    viết thế này chẳng ai thèm đọc đau
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    để 1 người con gái căm thù mình tuy không hay lắm nhưng còn hơn là để 1 người con gái nhớ nhung
  4. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Kệ người ta bác ơi, cái này không nói cùng ai được nên phải nói lên đây cho vợi nỗi lòng thôi mà.
    Thông cảm đi.
  5. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn nói rằng
    I Can Wait Forever
    When you say I miss the things you do,
    I just wanna get back close again to you.
    But for now your voice is near enough.
    How I miss you, and I miss you love.
    And though all the days that pass me by so slow,
    all the emptiness inside me flows all around,
    and there''s no way out.
    I''m just thinkin'' so much of you.
    There was never any doubt.
    I can wait forever if you say you''ll be there too.
    I can wait forever if you will.
    I know it''s worth it all to spend my life alone with you.
    When it looked as though my life was wrong,
    You took my love and gave it somewhere to belong.
    I''ll be here when hope is out of sight.
    I just wish that I was next to you tonight.
    And oh, I''ll be reaching for you even though
    You''ll be somewhere else, my love.
    We''ll go like a bird on its way back home.
    I could never let you go.
    And I just want you to know...
    Where are you now,
    along with the thoughts we share?
    Keep them strong somehow.
    And you know I''ll always be there.
    Nothing last forever!!!
  6. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn nói
    I Can Wait Forever
    When you say I miss the things you do,
    I just wanna get back close again to you.
    But for now your voice is near enough.
    How I miss you, and I miss you love.
    And though all the days that pass me by so slow,
    all the emptiness inside me flows all around,
    and there''s no way out.
    I''m just thinkin'' so much of you.
    There was never any doubt.
    I can wait forever if you say you''ll be there too.
    I can wait forever if you will.
    I know it''s worth it all to spend my life alone with you.
    When it looked as though my life was wrong,
    You took my love and gave it somewhere to belong.
    I''ll be here when hope is out of sight.
    I just wish that I was next to you tonight.
    And oh, I''ll be reaching for you even though
    You''ll be somewhere else, my love.
    We''ll go like a bird on its way back home.
    I could never let you go.
    And I just want you to know...
    Where are you now,
    along with the thoughts we share?
    Keep them strong somehow.
    And you know I''ll always be there.
    Nothing last forever!!!
  7. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh đã gọi điện cho em nhưng lại chẳng nói gì cả. Em chẳng còn vưống mắc gì nữa. Ít ra thì những gì muốn nói với anh em đã nói rồi.
    Vẫn câu nói cũ của anh: em ra nhanh di rồi làm việc cùng anh.
    Em đang đếm từng ngày. Em mong chờ tới ngày ra HN nhưng em lại không mong chờ được gặp anh. Tất cả những gì em muốn làm bây giờ là hoàn thành tất cả những công việc hiên thời.
    Em tự hỏi tại sao mình lại bỏ hết mọi thứ ở HN để vào trong này để rồi mua lấy nỗi buồn, nỗi nhớ nhà vào thân.
    Liệu em và anh sẽ như thế nào nhỉ.
    Em những mong em và anh không phải là 2 đường cắt nhau gặp một ngày chia tay vĩnh viễn. Còn anh thì nói em và anh là 2 dường hình sin thì sẽ còn gặp nhau nhiều lần. Nhưng gặp để làm gì khi lại phải chia tay anh nhỉ?
    Còn 39 ngày
    Nothing last forever!!!
  8. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    sa_mac_khong_ten thân mến!
    Trăm lần vạn lần xin chị đừng yếu lòng thế nữa. Có được gì đâu hả chị? Thà đau khổ lúc này còn hơn là chịu khổ đau suốt đời. Giờ chị có 2 con đường: chiến đấu giành lấy người chị yêu, hoặc là cứ sống như thế mà hưởng chút tình thừa của người ta cho chị.

    Mãi mãi yêu mình anh
  9. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em girHUFA.
    Chị thì nghĩ rằng mình chỉ có một con đường là cố gắng quên hết mọi thứ. Cuộc sống vẫn còn nhiều việc để làm. Nếu như may mắn được cuộc đời này chấp nhận thì cũng nên học cách chấp nhận lại nó thôi. Tình yêu rất đẹp nhưng lại không phải là duy nhất. Nhưng có những lúc phiền lòng thì không thể kìm lòng mình mà nhớ về những ngày tháng đã qua để rồi khóc rồi lại cười ha hả. Điên thế đấy nhưng mà nó lại là tình cảm của mình. Vẫn còn may là mình chưa bị chai sạn.
    Cảm ơn em một lần nữa và chúc em may mắn.
    Nothing last forever!!!
  10. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Em vui khi nghe chị nói vậy. Em cũng ở trong hoàn cảnh như chị nên em mới nói thế. Hiểu em chứ?
    Chúc chị mọi điều tốt lành, và cứ tiếp tục những dòng NK của chị, vẫn có ít nhất là em chia sẻ cùng chị mà.

    Mãi mãi yêu mình anh

Chia sẻ trang này