1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư ngỏ gửi những người đàn ông đa tình, nhất là những người loanh quanh mãi chưa lập gia đình làm c

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi officer, 10/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. officer

    officer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thư ngỏ gửi những người đàn ông đa tình, nhất là những người loanh quanh mãi chưa lập gia đình làm cả nhà sốt ru

    Anh muốn đời anh có nhiều người
    Để hồn phiêu bạt khắp nơi nơi
    Để con nheo nhóc, vợ đau khổ
    Để lúc trối trăng vẫn giày vò.

    Anh muốn đời anh lắm bóng hình
    Để nghĩ rằng anh chứng tỏ mình
    Tiền nhiều gái đẹp đời là thế
    Đến khi lỡ vận mình còn ai?

    Anh có mong tìm ý trung nhân
    Đừng nghĩ chọn trăm người lấy một
    Yêu nhiều chán quá lòng chai cứng
    Để đến tuổi cao mới giật mình.

    Anh muốn đời anh chẳng giống ai
    Cứ yêu, cứ bỏ, cứ đi tìm
    Cứ em này xấu, em kia tệ
    Chỉ mỗi mình anh là Vĩ nhân.

    Anh chớ quên rằng đời là nghĩa
    Nghĩa tình, nghĩa bạn, nghĩa anh em
    Bạc tình bạc nghĩa đời như bỏ
    Nước đổ đi rồi lấy được không?

    Chúc anh sớm nhận ra chân lý
    Chọn được cho mình ý trung nhân
    Tạo lập gia đình luôn hạnh phúc
    Con đàn cháu đống, lòng thanh thản
    Vợ chồng mãi mãi lửa yêu thương.
  2. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đâu hẳn là như vậy
    Đọc thơ anh nghĩ chú là điên
    Suy đi ngẫm kỹ chú rất hiền


  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì vần điệu sai be bét.
    Lấy vợ làm chi để chuốc phiền.
  5. officer

    officer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác chẳng hiểu ý iem gì cả. Iem là iem muốn nhắc mấy ông bạn rửng mỡ lắm chuyện, coi gia đình bằng vung í mà. Cứ to mồm rồi loanh quanh cuối cùng lại trở về với cái máng lợn mà thôi. Iem là iem cứ xin hai chữ BÌNH YÊN là khắc được sung sướng, hạnh phúc. Các bác có nghĩ vậy không?
  6. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá


  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cái nì kết luận lại 1 câu là " Lắm mối tối nằm không." , so simple.

Chia sẻ trang này