1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư ngỏ gửi những người độc thân

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chienbinhankeda, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chienbinhankeda

    chienbinhankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    3
    Thư ngỏ gửi những người độc thân

    Thư gửi những người phụ nữ độc thân​

    Anh là một người đàn ông sống độc thân đang tìm kiếm ý trung nhân. Tìm bạn đời là một việc thật chẳng dễ dàng. Em sẽ giúp được cho anh rất nhiều trong công việc nhọc nhằn này nếu như em là theo những điều sau đây:

    * Em đừng ngồi lỳ ở nhà - như thế thì anh sẽ chẳng bao giờ gặp được em.

    * Hãy tạo cơ hội cho anh có thể gặp được em bằng cách đi đến những nơi mà anh thường hay lui tới.

    * Nếu em thật lòng muốn làm quen với anh, hãy để cho anh biết điều đó. Một ánh mắt, một nụ cười, hay đi lại gần anh, ngồi ngay cạnh anh, đó là những dấu hiệu báo cho anh biết là em thấy thích anh.

    * Em hãy chủ động đến làm quen. Cũng có thể anh hơi nhút nhát không dám chủ động nói lời chào hỏi, nhưng như thế không có nghĩa là anh không muốn làm quen với em.

    * Em đừng nghĩ anh phải tỏ ra dí dỏm, duyên dáng, thông minh hay sâu sắc trong vòng 4 phút đầu tiên khi chúng ta trò chuyện với nhau. Hãy cho anh một thời gian để anh cảm thấy tự tin và tìm xem giữa chúng mình có những gì chung.

    * Em đừng xét đoán anh quá gay gắt chỉ vì em có những ấn tượng không tốt với những gà muốn làm quen với em trước đó. Anh là một người đặc biệt và anh muốn được đối xử một cách xứng đáng.

    * Đừng tỏ ra cố thủ, e ngại khi anh đến làm quen với em. Anh biết có nhiều người đàn ông thật xấu xa, nhưng anh khác họ.

    * Đừng nghĩ là anh chỉ muốn lợi dụng em.

    * Đừng làm ra vẻ lạnh lùng khó khăn. Vì anh cũng đang rất căng thẳng và kích động. Anh có thể sẽ nhanh chóng từ bỏ việc theo đuổi em, nếu như em không khích lệ anh một chút.

    * Em hãy cố kiên nhẫn để chờ đợi anh. Sẽ là cả một bi kịch nếu như em vội vàng đến với một người không hợp với em trước khi anh có cơ hội gặp được em.

    Thân ái!

    Người đàn ông dành cho em
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời một "thượng đế"! Các bạn gái, ai đang làm công việc tiếp thị sản phẩm cho một hãng nào đó thì đến marketing sản phẩm đi! Anh ta đang cần một bạn gái đến marketing cho anh ta về một mặt hàng nào đó, dầu gội đầu? Thuốc đánh răng...... chẳng hạn!
  3. ko_tim_duoc_nick

    ko_tim_duoc_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Anh là một người đàn ông sống độc thân đang tìm kiếm ý trung nhân.
    Các bạn gái hãy cảnh giác! Ankeda khai là đã có gia đình trong profile rồi. Hay là mới ly dị "wen" chưa update.
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    Thư trả lời của người phụ nữ độc thân gửi những người đàn ông độc thân
    Em cũng là một người sống độc thân, nhưng em chẳng mong tìm kiếm ý trung nhân. Tìm bạn đời là một việc thật chẳng dễ dàng, vì sao ta lại phải vất vả khổ cực để rồi bị đánh mất đi sự tự do của mình?
    Đó là lý do mà:

    * Em muốn ngồi lỳ ở nhà bao lâu cũng được- Hơn thế nữa, em ở nhà ai cũng xong.

    * Em thường đến những nơi mà em yêu thích. Em đến câu lạc bộ thể hình để giữ gìn cơ thể khỏe mạnh. Em đến trường để mở mang kiến thức. Em đến công sở để làm và tạo lập một sự vững vàng về kinh tế để có thể tự lập bằng chính đôi tay và khối óc của mình mà không màng đến những nơi các anh thường hay lui tới. Nếu muốn gặp, các anh phải tự tìm ra những nơi nhiều phụ nữ để "Đi trước một bước". Xin lỗi, chúng em không có nhiều thời gian để quan tâm việc các anh quan tâm những gì.

    * Nếu em thật lòng muốn làm quen với anh, anh phải tự biết điều đó, hoặc phải làm thế nào để em bộc lộ điều đó bằng một ánh mắt, một nụ cười. Em có thể đi lại gần anh, ngồi ngay cạnh anh, nhưng đó chưa chắc là những dấu hiệu báo cho anh biết là em thấy thích anh. Anh phải là người đủ thông minh để biết được thiện cảm của em dành cho anh, và anh phải đủ tinh tế để biết được trái tim người phụ nữ đang nói gì.

    * Em có thể chủ động đến làm quen, nhưng em không chấp nhận một anh chàng nhút nhát. Anh có thể thu mình lại và để cho em được nhiều tự do hơn, được bộc lộ hơn, nhưng như thế chỉ có nghĩa là anh rất hiểu em và tôn trọng em, và muốn gây một sự bất ngờ.

    * Nếu anh không tỏ ra dí dỏm, duyên dáng, thông minh hay sâu sắc trong vòng 4 phút đầu tiên khi chúng ta trò chuyện với nhau, anh không phải là người em đang tìm kiếm. Nếu anh cần nhiều thời gian để cảm thấy tự tin và tìm xem giữa anh và một người phụ nữ có những gì chung, anh hoàn toàn có đủ thời gian để đi tìm những người phụ nữ khác phù hợp hơn.

    * Mỗi người đàn ông là một tạo vật đặc biệt, dù em có những ấn tượng không tốt với những gã muốn làm quen với em trước đó, em vẫn không ngại cho anh một cơ hội để chứng tỏ mình, song anh phải tự nhận biết được rằng mình là một người đặc biệt và đáng được đối xử một cách xứng đáng.

    * Như vậy, anh đâu phải ngại ngần khi người phụ nữ tỏ ra cố thủ, e ngại khi anh đến làm quen với họ. Khi ấy, anh có thể biết ngay rằng cô ta không phù hợp với mình.

    * Em có thể làm ra vẻ lạnh lùng khó khăn để biết được khả năng ứng phó với căng thẳng và kích động của anh như thế nào. Nếu anh dễ dàng từ bỏ việc theo đuổi em, thì anh xứng đáng với ý nghĩ đầu tiên của em, và cũng không uổng công em đã làm ra vẻ lạnh lùng.

    * Em có tất cả thời gian trên quả đất này để chờ đợi một người đàn ông phù hợp. Nhưng điều đó không có nghĩa em sẽ dừng tất cả những sinh hoạt đời thường của mình để chờ đợi một người chưa biết bao giờ mới gặp. Sẽ là cả một bi kịch nếu như em không được sống trọn vẹn và đầy đủ cuộc đời của mình cho dù vì bất cứ lý do nào.

    Thân ái!
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng độc thân,gặp em cũng..độc,à quên độc thân,thé thì còn gì nữa,tiếc là mình không còn độc thân nữa nên không viết thư gửi dc.
  6. vuminhchau

    vuminhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Phúc ngày 08-10-2004
    Gửi người đàn ông độc thân yêu quý của em !!! Mà bây giờ là .....đáng ghét!!!
    Hôm nay ,đọc và viết những dòng chữ này khi Em đang ở xa Anh đến 50km.Thực sự là Em đang nghĩ sẽ giận anh mấy ngày đây!!!???Vì cái tội tày trời này?Em quyết định tối nay sẽ không gọi điện cho anh đâu! Anh cứ đợi đấy !!! Tối mai em về sẽ .......Xử .....anh!
    Ừ đấy! Người ta hay đi ra ngoài thì nói rằng :''''Anh không thích em đi nhiều thế đâu.Lang thang.''''Thế mà...
    Người ta sẽ quyết định sẽ không cưa anh nữa đâu!Ghét anh thật rồi!
    Người ta về đây .Hôm nay người ta chẳng thấy vui ...
    YÊU MỖI ANH TRUNG
  7. chienbinhankeda

    chienbinhankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    3
    Thư ngỏ gửi những người đàn ông độc thân!
    Em là một phụ nữ sống độc thân đang tìm kiếm một người đàn ông phù hợp để cùng em vun đắp một tình yêu lãng mạn. Nhưng đôi khi em thấy thật mệt mỏi và chán nản. Anh có thể giúp được em rất nhiều nếu như anh làm theo những điều sau đây:
    * Đừng ngồi lỳ ở nhà - như thế thì em chẳng có cách nào để gặp được anh.
    * Hãy tạo cơ hội cho em dễ gặp được anh bằng cách đi đến những nơi mà em thường hay lui tới.
    * Đừng ngại đến gần làm quen với em. Anh sẽ giúp cho em được dễ dàng hơn rất nhiều bằng cách chủ động phá tan băng giá giữa hai chúng ta.
    * Hãy cho em được cái quyền tương tự là chủ động làm quen với anh.
    * Đừng ép buộc em chỉ vì ảnh cảm thấy hứng. Có thể em không thấy thích chuyện đó. Và cũng đừng nghĩ rằng em phải đáp ứng anh chỉ vì em nói rằng em yêu anh.
    * Khi chúng mình mới gặp nhau lần đầu, anh đừng bảo rằng em là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng gặp, hay nói rằng anh phát điên vì yêu em. Em không ngu ngốc đến mức tin vào những gì anh nói đâu.
    * Đừng nói chuyện theo cái kiểu như em là một trong những cô tiếp viên mặc váy ngắn mà anh biết. Em không phải là cô gái đó.
    * Anh phải kiềm chế chuyện uống rượu. Say xin quá sẽ làm anh rất khó ưu đối với em.
    * Xin anh hãy cố kiên nhân để chờ đợi em. Đừng vội vàng đến với một người không hợp với anh trước khi em có cơ hội gặp được anh.

    Thân ái.
    Nửa thứ 2 của anh.
  8. qo_op

    qo_op Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em cung la 1 nguoi doc than va nghe thu ngo cua pac chienbinh thi em cha zam thanh "da than "
    Được qo_op sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 17/10/2004

Chia sẻ trang này