1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư ngỏ từ KBC (Giao lưu với Bắc Giang - Bắc Ninh)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi doan_truong_nhan, 27/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thư ngỏ từ KBC (Giao lưu với Bắc Giang - Bắc Ninh)

    Chào các bạn Phú Thọ,

    Tôi đến từ KBC - nơi gặp gỡ của những liền anh, liền chị Kinh Bắc, điểm đến của bạn bè bốn phương. Quê tôi - Vùng quê Quan Họ nằm nép mình bên dòng sông Cầu thơ mộng, đã khơi bao nguồn cảm hứng cho các thi sĩ từ ngàn xưa đến nay. Con gái quê tôi, con gái vùng Quan họ đẹp người, ngọt giọng và sắc sảo, chẳng ai thua kém ai nên mới sinh dòng dân ca Quan họ. Trai Kinh Bắc cũng nổi danh can trường những cùng nồng nàn, say đắm lắm thay.

    Hôm nay, doan_truong_nhan tôi sang thăm box Phú Thọ với sự kích động nhiệt thành của các liền anh: baotrungvip, thanhk43, dinh_tien etc., xin có lời ngỏ được giao lưu với các anh, chị em đàng mình, đặc biệt hy vọng các liền anh (đặc biệt nêu trên ) được ?okết chạ? với chị em bên này, hy vọng các bác, chú trai nhiệt tình giúp đỡ!

    Chân thành,
    doan_truong_nhan





    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 27/08/2005
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Kết chạ ở đây là hơi khó đấy !
    Tớ ăn chực nằm chờ ở cái bản Phú Thọ này cũng ngót 1 năm roài mà chửa Chạ nào chịu Kết cả đây này !
    Thấy [nick]Nhân[/nick] bằng hữu là bạn nhậu nên tham gia tý
    Có gì không fải anh em ta giẩi quyết trên bàn nhậu nhỉ
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ama huynh đã "phân tích"()! Huynh cứ ngao du sơn thuỷ đi ... chạ đến, chạ đi ai người đoán được. Dẫu sao thì "hoa rơi hữu ý, nước chẩy vương tình"!
  4. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ba quan một chiếc là chiếc thuyền nan, có về là về với hội (KBC) có gái ngoan gái ngoan tìm chồng.....
    Nào Ô mấy dẫu tình rằng cô cả cô hai đấy ơi, anh cả anh hai đấy ơi....
    Mới các bạn thưởng thức một bài hát quan họ như món quà ra mắt của anh chị em KBC chúng tôi
    Ba quan - Dân ca quan họ Bắc Ninh​

    Ba quan một chiếc chiếc thuyền nan,
    Có về là về với hội có gái ngoan gái ngoan tìm chồng
    Ô mấy dẫu tình rằng cô cả cô hai đấy ơi, anh cả anh hai đấy ơi.
    Ba quan một chiếc chiếc thuyền không
    Có về là về với hội có biển sông biển sông Ngân Hà
    Ô mấy dẫu tình rằng cô cả cô hai đấy ơi, anh cả anh hai đấy ơi.
    Ba quan một chiếc chiếc thuyền mành
    Có về là về với hội có cái danh cái danh hơn đời
    Ô mấy dẫu tình rằng, cô cả cô hai có biết không, anh cả anh hai có biết không.
    Trên trời (trên trời) có đám mây xanh, ô mấy dẫu tình ơi
    Có con ngựa bạch chạy quanh cổng trời ô mấy dẫu tình ơi.
    Đôi ta (đôi ta) muốn lấy nhau chơi, ô mấy dẫu tình ơi
    Nhưng cái duyên không định thì trời không xe, ô mấy dẫu tình xe.
    Chạnh lòng thiếp lắm chàng ơi, biết rằng lên ngược xuống xuôi lỡ làng. Ô mấy đãu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi, Ô mấy đãu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi...................
    Trầu này trầu của em têm, anh xơi một miếng càng thêm mặn nồng. Trầu này trầu tính trầu tình, ăn vào cho đỏ môi mình môi ta.
    Ăn một miếng trầu gặp đây ăn một miếng trầu
    không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng, trầu này trầu tính trầu tình, trầu này trầu tính trầu tình.
    Ăn vào cho đỏ ăn vào cho đỏ môi mình môi ta, miếng trầu ta miếng trầu vàng.
    Đứng ở đằng xa yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại con mắt liếc lại bằng ba đứng gần.
    Anh còn son, em cũng còn son. Anh còn son, em cũng còn son
    Ước gì ta được ước gì ta được làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha. Em về thưa với mẹ cha. Ta về thưa với mẹ cha
    Ta về thưa với mẹ cha.


    Được thanhk43 sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 27/08/2005
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Các bác có ý định kết chạ với em nào trong làng thì cứ kưa thôi ạ,mong 2 bên kết thêm tình thân ái,bác sang kưa gái mà chẳng có quà cáp gì cả thế nhỉ?
    Mong các bác cố gắng,có tin vui là cả làng cũng mừng cho các bác.
  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Quà ra trên đó cậu à!
    Hy vọng cả 02 làng sẽ giao lưu vui vẻ!
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng nóng thế này,không có cốc kể ra cũng khó chịu thật,thuốc cũng không có mà hút ,quà chỉ có 1 bài quan họ thôi à.............
    chán thật.
  8. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đến với các bạn bằng tấm lòng yêu thương và tình đoàn kết.
    và thuốc chỉ là những thứ tất yếu đi kèm. Sẽ có ....
    Được thanhk43 sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 27/08/2005
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hi` dưng bác nào có ý kết này kết nọ với các bác gái thì phải cụ tỉ để PHÚ THỌ nhà em còn liệu nhỉ . Các bác chung chung quá nhà em khó giải quyết. Thế nhá
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ây da ! Các anh đã đổ bộ vào bản nhà em ùi đấy ah . Khổ , cứ rón ra rón rén mãi mới vô . Hihihi , t ính các bác này cũng cứ hay xấu hổ , rưng mà tốt nết lắm chị em nhà mình ah . iem ko phải con Kinh bắc nhưng cũng đuợc coi như nguơì KB rùi , các bác nhỉ , nên là iem mạn phép tiêp nước trước , chứ ko , lẽ ra chưa đến luợt em , mà khổ , lâu lâu ko gặp , thấy anh trai đến là ra " hóng " tẹo , và có màn chào hỏi thế thôi đã , còn đâu để các cấp lãnh đạo lên tiếng
    Nói nhỏ tý : Nhà mình cứ tra các bác ý ngay thía ai mà giám trả nhời, từ từ rùi nguời ta mơí giám thưa chuyện chứ, nếu đã ưng ai rùi thì cũng phải chào hỏi rồi mới giám thưa chứ , còn thì để có cơ hội , giao lưu đã , các bác nhể

Chia sẻ trang này