1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư ngỏ..................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoahalan, 01/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng nói Hoahalan nữa mà tội nghiệp cô ấy.Hay cái chủ đè này sinh ra là để dạy bảo nhau.Có thể hoahalan chưa hiểu lắm về những gì 80F đang cố gắng làm và đã làm.
    To Hoahalan: Bạn đã từng offline lần nào chưa??? Còn mình thì đã đi nhiều lần rồi.Mặc dù không được thường xuyên tham gia những hoạt động của Box nhưng mình cũng chưa bao giờ dám có những nhận xét về một cá nhân đơn lẻ nào cả.Trong khi đó mình có thể chắc chắn rằng mình hiểu về 80F hơn bạn.Cho nên mình có thể nói rằng những nhận xét chủ quan của bạn nên tạm thời rút lại.Không ai giận bạn khi bạn dám nói lên những lời nói thẳng thắn,nhưng trước khi nói bạn cũng nên tìm hiểu rõ ràng một chút.Bạn ở HN tại sao lại không thể offline với mọi người một lần nhỉ? Ví dụ như tối 16/6 này chẳng hạn.Hoặc là một cuộc gặp mặt sắp tới(như anh Song nói đấy).Đấy sẽ là cơ hội tốt để bạn hiểu hơn về 80F_ngôi nhà chung của những người như bạn và tôi.
    Muốn có một tình yêu!????
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Đã lâu rồi mình ko nói lên những suy nghĩ của mình về 80 này với các bạn.
    80 đã trải qua nhiều thời kỳ, mỗi thời kỳ đều có một điểm nhấn và có những khoảng thời gian trì trệ hoặc khó khăn, tuy nhiên không có những người chán nản hay rời bỏ hoàn toàn khỏi 80.
    Việc 80 hoạt động online ít hơn không phải bởi 80 không có hoạt động gì mà đôi lúc do những suy nghĩ chủ quan của mọi người và không ý thức được hiệu quả hoạt động online.
    Có nói thì mới biết, có bắt tay vào làm thì mới xây dựng được nền tảng vững chắc. Chúng ta chẳng nên đôi co về việc thế nào là đúng và thế nào là đủ thế nào là nên thế nào là không nên bởi chúng ta đã là những người lớn, biết suy nghĩ và quan trọng là biết nhận thức những chuyện này, mỗi chúng ta hãy góp một phần vào xây dựng Box chúng ta lớn mạnh hơn nhé.
    Chỉ có một điều tôi muốn nói với các bạn rằng hãy tôn trọng những suy nghĩ của người khác, bởi họ thích thế nào thì con đường mà họ đi sẽ là như thế.
    Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống.

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family
  3. marilynmansonvn

    marilynmansonvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ nghĩ 1 điều, 23 tuổi rồi, không còn trẻ con nữa mà ngồi đây, đặt ra những điều lệ, đưa ra những ý tưởng .... để rồi tất cả ngồi bàn tới bàn lui. OK ?
    Chỉ có hai điều là tao phải nói không thể,
    Thứ nhất : Không thể lấy lại ngày hôm qua
    Thứ hai : Không thể biết trước được ngày mai tao sẽ như thế nào
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Như một món ăn, một khi mình không thử không bao giờ thực sự cảm nhận được ngon hay dở cả, cho dù người khác nói nó ngon.
    Nếu các MOD có kế hoạch cho việc xây dựng các Topic, Linus xin ủng hộ kế hoạch đó của các bạn.
    Chúc thành công.!!!

    Do it yourshelf
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 05/06/2003
  5. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Box nào trong ttvn chẳng có tình trạng thế này, cứ lên rồi lại xuống, đây là tình trạng chung thôi.Cải cách có thể là một cấch hay nhưng nhiều khi nó chỉ mang tính chất tạm thời, cái chính là phụ thuộc và tinh thần và ý thức của mọi người thôi
    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
  6. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em chào các bác, lâu quá rồi em mới về nhà, người cũ mà như mới
    em thấy mấy vấn đề này không nên tranh luận nhiều sứt mẻ tình cảm, muốn có kết luận nào đó thì phải hiểu mà muốn hiểu thì phải có thời gian, muốn thế thì phải kiên nhẫn, càng ngắm càng iu mà
    mọi người đều góp phần chứ có phải box như thế nào là tại mod tại "lãnh đạo " đâu
    em xin hết

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  7. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, nói tóm lại là: Ai cũng yêu 80F theo cách riêng của mình và cùng mong muốn nó tốt đẹp hơn lên. Con đường và mục đích đến với gia đình này cũng khác nhau nhưng mọi người đều cảm thấy yêu nó và gắn bó với nó. Đã sống trong 1 tập thể thì ý kiến của đa số là quan trọng nhất. Mọi người quyết định ra sao thì tôi cũng ủng hộ thôi. Xét cho cùng tất cả cũng vì lợi ích chung mà thôi.
    Về phần mình tôi sẽ cố gắng để đi offline được với mọi người
    To Sauthienthu: Cảm ơn bạn !
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một chuyện tưởng chẳng có gì làm cho nó trở nên căng thẳng
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đâu có gì mà ầm ỹ thế ?
    Online với offline cái gì mà cứ loạn cả lên....
    Chuyện online thì còn tùy vào cảm hứng của mỗi người khi viết bài... làm sao ép nó theo khuôn khổ được cơ chứ. Có chăng chỉ là hạn chế những bài không đúng mục đích hoặc không phù hợp với topic thôi.
    Còn offline ... hì ....quá dễ giải quyết.... hè rồi, nhân chuyện này offline thêm lần nữa đi... người chưa hiểu về offline thì sẽ thay đổi cái nhìn, người offline rồi thì có trách nhiệm làm cái nhìn đó trở nên đúng đắn hơn. Thành công thì tự khắc những chuyện bàn tán thế này nó đi vào qui củ thôi.....nói ít chi bằng làm luôn trận offline là okie mà.
    Thành thật xin lỗi những bạn không thể tham gia offline, chúng tôi sẽ cố gắng chia lửa cho các bạn qua các bài tường thuật cũng như hình ảnh.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ............5 sao cho bạn hiền .
    To live is to die
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này