1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư ngỏ..................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoahalan, 01/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    huhu! Bực mình thiệt! Đánh một bài dài ơi là dài thế mà tự dưng lại mất điện. Thế có chim cú không cơ chứ
    Tôi không ngờ box mình ngày càng sôi nổi và vui vẻ thế không biết? Hồi đầu mới vào box thấy ỉu xìu đâm ra chán nản, hichic.Nhưng nay tình hình đã khác. Hay qúa
    Muốn cho box ngày càng phát triển hơn thì cần tất cả các thành viên phải nhiệt tình vào mới được. Cái chính là lòng nhiệt tình! Không thể cứ hô hào suông được. Nói phải đi đôi với làm, các bác có thấy thế không ạ?
    Tiện đây tôi xin đăng ký làm thành viên thường xuyên của box, có ai phản đối không ạ? Và sẽ nguyện đem chút ít sức lực còm cõi cống hiến cho sự phát triển của đại gia đình nhà khỉ chúng ta(toàn là khỉ vàng không hà)
    Đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu!
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ mày tham gia thành viên thường xuyên của 80F. Tình hình này mày sẽ giúp cho 80F hoạt động mạnh mẽ hơn đúng không.
    Do it yourshelf
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    16/6 ah` bà con, hôm đó tôi sẽ dùng ống nhòm soi bà con, ;D
    Thế giới này thật là rộng lớn và có một số việc cần phải làm, làm ngay
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ ới! Hoá ra là mày, đúng mày rùi, thằng bạn..*** của tao đây rùi. Mày cũng tham gia trên này cơ à? Lâu lắm chả thấy thông tin gì của mày cả.
    Đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu!
  5. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Trời có lúc mưa lúc nắng, sông có khúc ngắn khúc dài, người có lúc vui lúc buồn............ vẫn biết cuộc sống vốn nhiều đổi thay, ko có trường tồn và cũng ít vĩnh cửu, có những diều mà ta sẽ chẳng lí giải được tại sao. Ko ít những câu hỏi được đặt ra mà ko tìm được câu trả lời . Nhớ rằng Beckham cũng đã từng ko hiểu tai sao Manchester mới là đội bóng mà mình mơ ước chứ ko phải là đội bóng quê hương_ nơi mà bất cứ người dân nào cũng cảm thấy yêu thương. Sao mình lại yêu người này mà lại ko thích người kia. Có lẽ qui luật của tình cảm thì ko theo bất cứ 1 khuôn phép định sẵn.
    Còn nhớ một câu chuyện cảm động về một cổ động viên người Nga,vì yêu thương đội bóng mà cậu đã phải lao động cật lực trong hơn 1 năm trời để có tiền đi ủng hộ đội nhà tại nước Mỹ xa xôi. Nhưng số tiền mồ hôi nước mắt ấy ko đủ giúp cậu thực hiện ý định đó. Vì thương cháu và cũng muốn ủng hộ đội nhà , người bà đã quyết định bán đi chiếc nhẫn kim cương_ kỉ vật và cũng là vật giá trị cuối cùng của gia đình có 2 bà cháu . Vì sao cậu cháu lại đồng tình theo quyết định của bà vì cậu biết chỉ với số khán giả ít ỏi trên sân sẽ giúp các cầu thủ vững tin hơn, bởi họ ko đơn độc ,họ có những người ủng hộ sau lưng, Kết quả là các cầu thủ Nga đã chơi 1 trận tưng bừng, đại thắng đến 6-1 . Oleg Salenko trở thành cầu thủ ghi danh trong lịch sử khi ghi đến 5 bàn trong 1 trận. Thế là cố gắng của cậu thanh niên kia ko vô ích bởi cậu đã lấy tình thương yêu và sự nhiệt tình để ủng hộ đội bóng và cậu cũng được đáp lại bằng chính lòng yêu thương và sự nhiệt tình đó.
    Mọi cái trong cuộc sống rồi sẽ luân chuyển, chỉ có tình thương yêu là còn mãi . Và cũng chỉ có tình thương yêu thật sự mới giúp con người xích lại gần nhau. Tin rằng nếu tất cả chúng ta thật sự yêu ngôi nhà 80F này thì chúng ta sẽ làm cho nó lớn mạnh được thôi.
  6. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chào hoahalan, Cám ơn bạn vì bạn đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp và đóng góp nhiều ý kiến quý báu.
    Chúc bạn luôn vui vẻ, tham gia với 80F nhiều hơn nữa.
    he he
  7. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Box mình dạo này vui vẻ quá rùi lại có nhiều chủ đề hay . Các bác khỉ xem thế nào để tạo thêm được cái Topic nào nhộn nhộn chút để mọi người giải trí. Sau những giờ phút căng thẳng của cuộc sống đời thường online vào BOX mà kiếm được " vài thang thuốc bổ" thì quả thật là quá đỉnh.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn khi bạn tôi nói rằng mọi người không cởi mở. Thực sự thì nếu không có sự cởi mở thì cái box này không thể tồn tại lâu được như thế, hơn một năm rồi còn gì. Khi topic này ra đời, nó đã làm mọi người có nhiều suy nghĩ khác nhau. Nhưng tựu trrung lại thì mọi người cũng luôn muốn box mình phát triển hơn mà thôi. Bạn thấy không? Trên diễn đàn mọi người nói chuyện rất thoải mái, hãy hoà nhập với mọi người, bạn sẽ thấy.
    Những ngày đầu tiên làm gì có nhiều người như thế này. Rồi dần dần càng ngày càng đông người hơn. Mọi người càng thân thiết nhau hơn. Tôi tin tưởng và khẳng định với bạn rằng, mọi người luôn luôn mở rộng cửa đón chào bạn. Hơn nữa, bạn hơi nhát rồi.
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .............he he he he nht .......hay đấy ..........tớ thch kiểu con gi nht như bạn lắm .........h h h h c g hm no chng mnh gặp nhau trao đổi một số vấn đề được ko nhờ . Xin fp anh em trong box tớ mở hng nh . M nhn chung nht l fải , đến tớ con trai bạo dạn l thế m ngy xưa gặp người đẹp Kapital cn run ln run xuống nữa l . Trước lạ sau quen , dần dần thn thiết .......
    To live is to die
  10. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... Tuỳ thời điểm thôi chứ ... có phải lúc nào cũng cởi mở được đâu ... có phải không hả bác Cap !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này