1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử người yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantimxulang, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thử người yêu!

    Tớ nhờ bạn gái tớ thử nhắn tin cho người yêu tớ xem phản ứng của anh ấy thế nào (bạn gái ấy không nói là bạn của tớ mà nói là một người khác tình có biết sô điện thoại người yêu tớ). Không ngờ anh ấy gọi điện lại cho nó và khen là nó ăn nói có duyên. Tớ thất vọng về anh ấy quá. Theo các bạn trong trường hợp này tớ nên xử sự thế nào?
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    hà hà hà..............có anh ng iu bá cháy...vứt đi cho đc việc
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    May mà người yêu em mới chỉ là con gà chứ chưa phải là con cáo đâu đấy!
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy!!!
    Nếu mà là cáo thì sẽ làm gì??
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Rõ là dốt. Bỗng nhiên lại vẽ đường cho hươu chạy, chỉ là một lời nói xã giao thôi mà, gì mà thất vọng. Yêu mà ko tin nhau thì yêu nhau làm gì cho mệt. Rõ vớ vẩn.
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ui ấy ơi, thử làm gì. Con trai ai chả vậy. Anh nào mà chả thích có gái theo đuổi mình.
    Tớ cũng từng được rất nhiều bạn tín nhiệm trong vụ việc này, có anh tử tế thì nói chuyện nhẹ nhàng, rồi cung lại rủ em đi uống nước vì khen em nói chuyện duyên.
    Có anh họ Sở thì mặc dù đã có người yêu nhưng vẫn than vãn với em là "đã từng yêu nhưng người ta bỏ mình rồi"
    Còn với các anh còn lại thì, ...chẹp chẹp, anh nào cũng hào hứng lắm. Thôi thì đành...chấp nhận vậy
    Thử làm gì cho đau đầu hả bạn
  7. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế chẳng nhẽ, cứ có người iu rồi thì không được bạn bè gì hết với người khác giới àh ?
    Người ta chỉ muốn mở rộng các mối quan hệ, chứ đã phản bội bạn đâu.
    Hiểu là bạn sẽ có chút băn khoăn - hợp lý - nhưng đừng vô tâm và vô lý với bạn trai mình.
    Tuy nhiên, hiểu bạn là người tò mò và cẩn thận, nên điều bạn cần làm là tiếp tục "thử", chỉ đưa ra kết luận cuối cùng khi có những bằng chứng và thông tin sắc đáng.
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hì! Thực ra là em cũng tin anh ấy nhưng mà em thấy kỳ quá. Như con bạn em nó còn thử người yêu bằng cách này: Nó mua một cái Sim điện thoại mới và mỗi ngày gọi điện cho anh ấy bằng cách cho nghe một bài hát. Anh ấy gọi lại không nghe mà chỉ nhắn tin trả lời. Rồi cuối cùng anh ấy chửi nó điên và nói là đừng làm phiền nữa. Đằng này người yêu em lại còn gọi điện lại. Thế mới bực chứ! Vậy em hỏi các bạn trai nếu các bạn vào cương vị là người yêu em thì các bạn tính sao? Có gọi lại hay mặc kệ?
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Có, gọi lại để xác nhận lại thông tin. Làm gì cũng đàng hoàng rõ ràng
  10. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật nhé, chắc chắn người yêu cô không phải là 1 người chung thuỷ.

Chia sẻ trang này