1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử người yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantimxulang, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hic hết thuốc chữa.
    Không thể so sánh với trường hợp của bạn mình được - mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh chứ lại.
    Trước tiên, nên đặt câu hỏi ngược lại với bạn đã: Nếu có một người nhắn tin cho bạn nội dung như vậy, bạn có gọi lại để biết người ta là ai không ? Hay là mặc kệ
  2. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    bạn không nên thử, thử rồi kết quả sẽ rất thảm hại đấy, một phép thử không mang lại kết quả tốt đẹp. Vì ai chẳng thích chẳng mong có bạn mới.
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với quan điểm của bác này!
    Những thằng con trai thế này không có cơ hội thì thôi, có thì chắc chắn ăn nem, ăn chả!!
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Có được trái tim 1 ng khó, giữ được trái tim ng ấy còn khó hơn. Ko thể cứ quy việc ng ta gọi điện hay nt trả lời cho 1 ng khác fái làm quen là ko chung thuỷ. Tâm lý chung rất ít ng thể hiện gay gắt rằng ko muốn làm quen. 300/ tin nhắn và những lời bốc fét tí cũng có sao đâu!!! Nói chung là ko kết luận được gì về anh chàng kia cả. Tốt nhất ko nên thử ng yêu như thế, chỉ mang lại sự nghi ngờ thêm thôi! Cố gắng mà giữ ng yêu nếu có cô nào nhắn tin thật chứ ko fải là đùa như vừa rồi!!!
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã chót thử rồi thì thử cho hết đi thôi. Tớ chắc chắn rằng sẽ không bao giờ để cho anh ấy biết chuyện này trừ khi anh ấy hẹn hò với bạn gái tớ và ngỏ lời yêu nó. Chú thích thêm là bạn gái tớ có người yêu rồi, không bao giờ nó yêu một người con trai nào khác nữa. Chắc chắn!
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thử chán bỏ đời, thử cái gì không thử thử ngay chuyện này. Tình cảm chứ có phải đùa đâu mà thử mà có thì cũng kheo khéo tý, lỡ về sau người ta biết được thì sao?
    Tình cảm 2 người đến đâu rồi mà đòi thử, 90% con trai nếu ko quá bận rộn, có thời gian rảnh thì liên lạc là cái chắc. Tiến được hay không thì chưa biết nhưng mà cứ thử, vấn đề gì đâu.
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi! Hãy nhiệt tình vô gỡ rối cho tớ nhé. Thực sự tớ rất cần những lời chia xẻ thật lòng của các bạn.
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhìu cái nhảm nhí quá!Cú cho là chú này 1 mực chung thuỷ đi.Ban đầu là thế.Nhưng cô bạn bác mà xinh tươi hơn bác là chết chừng roài.Nói chung là có người yêu ngon lành thì bỏ trong hòm cất cho kín.Con gái là chúa ích kỷ.Giúp thì éo giúp mà toàn phá đám rồi cuỗm luôn chú gà mới chăn dc của mình.Hè hè.......................Tốt nhất ko thử nhá.
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Tớ là 1 trong số ít rất ít đấy
    Vàng 2: CỐ Cái j cố thì cố chứ cố giữ nhau mệt mỏi lắm
    Đúng là chưa thể kết luận j ngay được cả.
    Ấn tượng 1: Em gái này nghĩ j mà lại nảy ra trò thử. Bắt chước bạn bè à. Hay có j ngờ vực.
    Ấn tượng 2: Em ku zai này hoặc trẻ con, hoặc hơi thiếu nghiêm túc.
    Chỉ là ấn tượng chứ ko phải kết luận.
    Hãy lắng nghe những lời chia sẻ, nhận xét, góp ý của các BẠN ZAI ở đây.
  10. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhận được tin nhắn làm quen của em nào , em đều gọi thông báo ngay cho bà xã em biết , như thế đỡ phiền
    Gọi điện lại hỏi cho rõ ràng vì sao lại biết số này , vv.v.v.v thì cũng là chuyện bình thường thôi có gì đâu mà em chủ topic đã cuống cả lên .

Chia sẻ trang này