1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử người yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantimxulang, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Không phải là em bắt trước bạn bè mà là em muốn thử thôi. Dạo này anh ấy hay kêu bận, ít gọi điện, nhắn tin cho em hơn nên em thử xem anh ấy có thời gian để nhắn tin, gọi điện cho người khác không mà.
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Hix, khó khăn qua, Tvấn ntn đây? Sao lại phải thử nhỉ, mà sao lại không phải là chính mình thử đi, sao lại phải nhờ người khác thử làm gì????
    Phải tự mình làm cho rõ mới tốt, tốt cho mình và tốt cho cả người iu. Nhỡ nhờ như thế mà ng iu biết thì lại trách là "sao em ko tin tưởng anh", sao thế này sao thế kia và hàng loạt câu hỏi tại sao khác.
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Đối với bạn trai phải tin tưởng tuyệt đối và đừng có vẽ đường cho hươu chạy thế mất bạn trai lúc nào không biết đới......
    Tốt nhất hông để bạn trai bạn bết chuyện này nếu ko 2 người đi tới chuyện gì hông ai nói trước được đâu. Chị đồng nghiệp của tớ suýt nữa ly hôn chỉ vì nhờ người trêu chồng đới. Nói chung la tuỳ người thui. CÓ thể người yêu bạn lịch sự nên khen bạn đó mấy câu hoặc hắn mang họ SỞ.....
    Một phương án nữa là hãy nói thật với anh ấy trước khi anh ấy biết chuyện này từ một người khác ko phải là bạn. Cái gì cũng có mặt tốtmặt xấu không chuyện gì là hoàn hảo cả. Hãy chọn cho mình một phương án mà bạn cho là khả thi nhất. Chúc bạn hạnh phúc bên người yêu bạn chung thuỷ.......
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nếu không phải 2 ng có vấn đề thì không cần thiết phải thử. Vì bản thân mình từng được 2 đứa bạn nhờ để thử ng yêu của chúng nó...và cả 2 lần, ng yêu chúng nó đều quay sang yêu mình...đương nhiên chẳng có chuyện tình nào hình thành, vì mình coi trọng tình bạn của mình hơn. Và những tên con trai như vậy thì đã quá đủ để cho chúng ta biết có nên tin hay ko...Mình thấy việc thử người yêu chẳng có ý nghĩa gì...chỉ mang thêm vào mình lo lắng và thất vọng thôi!Cái gì đến sẽ đến, và hãy biết đối mặt với mọi tình huống xấu nhất!Nếu người yêu bạn là người có tính đứng núi này trông núi nọ, thì dù bạn không thử thì khi có cơ hội, anh ta cũng sẽ tìm ngay đến cô khác. Còn nếu không thì chẳng ai thay đổi được cả!Trong tình yêu luôn có sự so sánh, nhưng nếu là tình yêu đích thực thì người ta vẫn sẽ yêu bạn vì bạn là chính bạn...Con gái xinh mà không tự tin thì cũng vứt!Vì thế, chẳng việc gì phải thử bạn ạ...tự tin vào bản thân mình, yêu và thật lòng với họ...để dù có như thế nào, bạn cũng không phải hối hận!Chúc bạn may mắn!
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sẽ làm một số cách gì đó mà sau này thì cả bạn và cô bạn gái đều tin rằng mình là No.1 trong mắt anh í.
    Còn làm cách gì thì tớ chịu. Biết được thì tớ đã hai vai nặng trịch các mảnh rách tình rồi.
  6. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết anh ta có yêu em thật lòng hay ko phải dùng đến hạ cách này hay sao. Có lời này cho em, đừng dùng những trò trẻ con ấy để thử người yêu. Thế này đủ biết em ko tin tưởng anh ta. Thử xong rồi em có thấy nhẹ nhàng không hay là luôn trong trạng thái nghi ngờ.
    KL: Em chắc còn rất trẻ và chưa yêu ai đó sâu sắc bao giờ
  7. NaTraThaiTu

    NaTraThaiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẫn thật, là người yêu tớ làm thế mà tớ biết thì...bỏ luôn
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Hoặc là ăn dưa bở hoặc là cố tình phóng đại hoặc chưa biết phân biệt yêu vs. thích chinh phục.
  9. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Thế mà đã vứt thì tớ vứt từ lâu rồi....
    Con trai có trăm ngàn lí do để làm những việc như thế và đau long fhơn thế....Chỉ cần họ thành thật và ko giấu bạn là được
    Hơn nữa , bạn cũng nên tin tưởng và người yêu bạn cũng nên có những hành động để củng cố niềm tin trong bạn.Chúc bạn hạnh phúc...
    Nói thế chứ bạn tớ vẫn chứng nào tật nấy
    Buồn lắm nhưng mà tớ tin anh ấy! tât nhiên lo lắng thì vẫn cứ lo lắng thôi...
  10. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    thử cũng có cái hay nhưng em chịu ko dám đâu
    sợ mất hình tượng lắm ạ

Chia sẻ trang này